Huấn luyện viên Giọng hát Việt mạnh miệng đấu khẩu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
So với mùa đầu tiên, vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt 2013 có ít thí sinh nổi bật nhưng lại hấp dẫn hơn bởi sự dí dỏm, hài hước của 4 huấn luyện viên.
Huấn luyện viên Giọng hát Việt mạnh miệng đấu khẩu
Giọng hát Việt năm nay thu hút nhờ tài ăn nói của các huấn luyện viên.

Qua 5 tập đã phát sóng của vòng Giấu mặt, cả bốn HLV Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung, Quốc Trung đều thể hiện được những "chiêu trò" để thu hút thí sinh. Đều là những nghệ sĩ có cá tính mạnh mẽ, họ có những màn đối đáp vừa làm tăng độ kịch tính, vừa giúp chương trình "gỡ điểm" khi không có những màn ra mắt ấn tượng như Bùi Anh Tuấn hay Hương Tràm của năm rồi.

Đàm Vĩnh Hưng vẫn "nhử" thí sinh bằng cơ hội tham gia những show diễn do anh tổ chức. Mỹ Linh dùng sự khó tính chỉ ra những điểm yếu trong giọng hát của thí sinh, để họ cảm thấy cần cô mà hoàn thiện bản thân. Hồng Nhung lại thích dùng những yếu tố liên quan đến tình cảm, cảm xúc và phong cách để vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp giúp thí sinh an tâm về đầu quân cho mình.

Khác với ba ca sĩ, nhạc sĩ Quốc Trung có ưu thế là một nhà sản xuất âm nhạc. Các thí sinh tìm đến anh phần nhiều đều có khả năng chơi nhạc cụ, tự soạn nhạc và có chất rock. Họ an tâm khi chọn về đội của một người am hiểu sáng tác, hòa âm để dàn dựng tiết mục của mình "có chất" hơn.

Lợi thế khác nhau, nhưng độ "quái chiêu" của các huấn luyện viên không hề thua kém nhau. Chính vì thế, những màn chèo kéo và đấu khẩu của họ đã diễn ra hết sức thú vị và hấp dẫn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật