3 đêm “ thử“ làm... gái mạ‌ּi dâ‌ּm!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đoạn cuối đường Nguyễn Chí Thanh kéo dài đến ngã tư đường Láng - Trần Duy Hưng (Hà Nội) từ lâu được “dân chơi“ mệnh danh là Hồng Kông ở Hà Nội. Chỉ khoảng 8 cửa hàng kinh doanh karaoke nằm liền kề nhau nhưng đã nổi tiếng với hàng chục “đào nuột“ để phục vụ nhu cầu của các thượng đế. Các nữ phóng viên của KH&ĐS trong vai gái mại dâm đã vào cuộc...
3 đêm “ thử“ làm... gái mạ‌ּi dâ‌ּm!
Má mì dẫn đào cho khách chọn

"Đào nuột"... miễn tiếp khách qua đường

Thường trực trước các cửa hàng karaoke ở đây luôn có khoảng vài chục "đào" ra vào tấp nập. Ở một hai cửa hàng thì các đào ngồi xếp hàng bên trong nhưng ở một hai cửa hàng khác, có thể do số lượng "đào" quá đông nên ngồi tràn ra vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh, hoặc kín đáo hơn thì "tụ" tại một điểm tối bên kia đường. Sau nhiều ngày phục kích, quan sát hoạt động của các "đào" và những gã chăn dắt, bảo kê thường trực ở các cửa hàng karaoke này, chúng tôi quyết định thâm nhập. 22h30 ngày 13/6, chúng tôi có mặt tại quán nước mía nhỏ bên cạnh tiệm cà phê Quang Hà. Có khoảng 5 gã thanh niên ngồi quanh đó đảo mắt nhìn chúng tôi như tra xét. Để làm trùng không khí căng thẳng, tôi bất chợt rút thỏi son môi ra tô một cách chuyên nghiệp.

 Khi thấy chúng tôi có vẻ là những kẻ "cùng hội cùng thuyền", bọn chúng bớt cảnh giác chút ít. Một gã rút điện thoại gọi nheo nhéo: "Chị à, còn nhiều không, đây đang cần gấp 2 đôi, cho người đến lấy nhé". Sau cuộc điện thoại bí hiểm đó, một gã đứng lên vù xe đi, chưa đầy 10 phút sau, hai cô gái được hắn chở tới. Hai cô vội vã xuống xe lao vào cửa hàng karaoke Yến Nhi. Gã trai vẫn nổ máy chờ ở ngoài. Chưa tới 10 phút sau, hai cô lại vội vã lao ra và leo tót lên xe để hắn chở đi".

23h ngày 14/6, trời mưa như trút nước, phương án tiếp cận gần đành gác lại nhưng chúng tôi vẫn lướt qua để xem trong hoàn cảnh mưa gió thế này số lượng các "đào" có thuyên giảm hay không. Trước cửa những cửa hàng này chỉ thưa thớt dáng "đào", còn lại là những đám thanh niên ngồi xổm hút thuốc vặt trên vỉa hè. Tại điểm tập kết bên kia đường, ngay cạnh quán nước chè là một nhóm khoảng 10 "đào" kẻ đứng, người ngồi có vẻ sốt ruột vì mưa to chưa có mối nào.

Chúng tôi cởi bỏ áo mưa, ngồi lẫn vào các "đào" ở đây và bắt đầu "buôn" chuyện với nhau. Chỉ 5 phút sau, một thanh niên ghé sát chúng tôi hỏi: "Đi không?" - "Bao nhiêu?" - "2 lít" - "Anh giai đi chỗ khác chơi, bọn này chưa bao giờ đi giá đấy". Anh ta tiếp tục quay sang hỏi mấy "đào" ngồi bên cạnh chúng tôi nhưng họ không những không trả lời mà dường như còn không thèm ngẩng lên nhìn, chỉ chăm chú bấm di động. Khi anh ta bỏ đi, mấy "đào" liếc nhẹ mắt về phía chúng tôi, nhếch mép cười và thầm thì: "3 con này dạt đâu về trông bẩn bẩn".

Những "đào" này mới thoạt nhìn qua, có vẻ như họ là những "bướm đêm vẫy khách qua đường" nhưng theo quan sát, tìm hiểu của phóng viên thì họ tụ tập ở đây chỉ là để chờ đợi người dắt mối, đưa đường đã quen thuộc của mình từ các cửa hàng karaoke. Hai thanh niên mặc áo phông, quần lửng đi hai xe máy dừng trước quán nước chè. Một người vẫy cùng lúc 3 "đào" lên xe rồi chở vụt đi. Người còn lại đến bên những "đào" đang đứng trên vỉa hè rút trong túi ra quyển sổ nhàu nát, hỏi tên từng người, từng "ca làm việc" và hí hoáy ghi chép, xong việc anh ta lại lên xe phóng qua bên kia đường.

"Đào dỏm" xin được chăn dắt...

23h45. Trời ngớt mưa, xe máy chở các "đào" kẹp 4, kẹp 5 vội vã, tấp nập đổ vào điểm tập kết này và vào trong các cửa hàng karaoke như thể cố gắng làm bù giờ cho khoảng thời gian vừa bị mưa gió quấy rầy. Thấy tình hình thuận lợi, chúng tôi quyết định thâm nhập ngay. Trả tiền nước, chui vào áo mưa, chúng tôi phóng xe sang "trụ sở chính" - vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh đoạn từ số nhà 88 đến 124. Các "đào" ở đây cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt vừa lạ lẫm vừa khinh thường vì theo họ, trông "cái ngữ" chúng tôi chỉ là loại "vơ bèo vạt tép".

 Họ trang điểm rất đẹp, áo khoét sâu, để hở những khoảng ngực căng phồng, trắng lốp, mặc quần soóc cộc hết chỗ nói hoặc mặc những chiếc váy hai dây ngắn cũn cỡn. Có thể nói, các "đào" ở đây được tuyển chọn khá kỹ, chẳng trách lượng khách lúc nào cũng nườm nượp, đủ để phân phối đều cho họ. Việc làm ăn vì thế diễn ra êm thấm, hầu như không bao giờ rơi vào cảnh tranh giành khách. Các "đào" vì thế trông cũng nuột nà, đài các chứ không bẩn bẩn, rẻ tiền như kiểu các "bướm đêm vẫy khách qua đường".

Chúng tôi đặc biệt để ý một thanh niên có mật độ chở các "đào" đi, về khá dày đặc. Sau lần chở hai "đào" đi rồi lại quay về chỉ khoảng 10 phút, chúng tôi lân la bắt quen và được biết sở dĩ nhanh như vậy vì hai con hàng này không được khách duyệt, lại trả về "địa phương". Chúng tôi nói mình là sinh viên, chỉ muốn kiếm thêm ít tiền, thường đi khách qua số điện thoại ngẫu nhiên hoặc lên mạng... Đồng thời, nhờ anh ta dắt mối để công việc được thường xuyên, đều đặn hơn. Anh ta cười khẩy và bắt đầu giải thích: "Bọn em làm cách đấy không an toàn, thu nhập bấp bênh, nếu làm với bọn anh thì ngon lành hơn nhiều".

Anh ta đồng ý thu nhận chúng tôi về "dưới trướng" và hẹn đúng 1h trưa hôm sau có mặt, anh ta sẽ dẫn khách cho chúng tôi. Chúng tôi nói là còn đi học không muốn làm ban ngày thì anh ta liền xếp lịch "làm việc" cho chúng tôi bắt đầu từ 7h tối. Sau mỗi bàn (mỗi lần dẫn khách thành công), anh ta sẽ thu của chúng tôi mỗi người 20 ngàn đồng, ngoài ra, anh ta cũng gợi ý thêm các khoản trà thuốc, hỗ trợ khác... Rồi như nghi ngờ điều gì, anh ta hỏi: "Thế bãi đáp của bọn em thường ở đâu?" ... "Ở N.H" - "Đúng chỗ của bọn anh, một nửa số khách của bọn anh chơi ở đấy".

"Mỗi lần lấy bao nhiêu?" ... "2lít hoặc hơn". Lại thêm một lần cười khẩy, anh ta bảo: "Anh trả em 2 lít rưỡi đi luôn bây giờ". - "Giá bèo quá đúng không? Đã bảo bọn em là sinh viên ở quê lên, không biết làm giá, gặp khách sộp thì 5 lít 1 quả ngay, nhưng gặp phải thằng đểu, nó còn quỵt tiền ấy chứ. Thế nên mới phải nhờ anh giai giúp cho một tay ..." Anh ta bảo bọn tôi cứ yên tâm vì các "cô" ở đây "đi chơi nhanh" cũng đã là 5 lít, nếu đi qua đêm thì sang giá khác.

Trong cuộc trò chuyện đầu tiên kéo dài khoảng 10 phút với gã chăn dắt kiêm bảo kê này, chúng tôi đếm được hơn 20 lượt "hàng" đi, về. Một số xe máy dream, wave dùng để chuyên chở các "đào" cũng được chúng tôi âm thầm ghi lại biển kiểm soát như sau: 29 V1 - 4116, 19 L4 - 7896, 29X8 - 5082, 11F7 - 9399...

Theo ghi nhận của phóng viên thì ở tụ điểm này số lượng "gái" và cả những gã chăn dắt kiêm bảo kê đều rất lớn. Các hoạt động của chúng diễn ra công khai, lộ liễu, tấp nập và nếu để so sánh với khu đường Bưởi "nổi tiếng" một thời trước đây thì còn hơn gấp vài lần!
(Còn nữa)
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật