Hai phụ nữ mất mạng vì một sợi dây của sát thủ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kẻ thủ ác tự bện các sợi nylon thành sợi dây có một không hai, mang đi thít cổ sát hại các nạn nhân để cướp tài sản.
Hai phụ nữ mất mạng vì một sợi dây của sát thủ
hiện trường vụ án chị Oanh bị sát hại.

“Hai người đàn bà bị sát hại dã man cách nhau 8 tháng. Nếu không khám nghiệm kỹ hiện trường, không nhạy bén với những dấu vết để lại, công an dễ bỏ sót tội phạm và tốn nhiều công sức…”, thượng tá Lê Quang Trường (Phó trưởng Công an quận 12, TP HCM) kể lại kinh nghiệm xương máu trong quá trình gian nan khám phá vụ án. Thời điểm ấy, anh là đại úy, Đội trưởng cảnh sát Hình Sự quận Gò Vấp.

Cuối năm 1997, Nguyễn Thị Oanh (43 tuổi, ở phường 17) được phát hiện nằm bất động trong phòng vệ sinh. Chị Oanh hàng ngày ở nhà trông coi quầy tạp hóa và kinh doanh hai phòng karaoke. Cảnh sát xác định, nạn nhân t‌ử von‌g do bị chẹt đường hô hấp, sợi dây bện bằng nylon quấn quanh cổ.

Trong phòng karaoke, micro, ca trà đá, một điếu thuốc cháy dở trên mặt bàn. Dưới nền gạch có vệt máu, cho thấy nạn nhân bị tấn công từ đây rồi mới được lôi vào toilet. Rương, tủ bị lục tung, đồ đạc quăng bừa bãi trên giường cùng chiếc xà beng nhỏ có một đầu để nhổ đinh. Sợi dây chuyền, hai nhẫn vàng trên người nạn nhân bị lấy đi.

Cơ quan chức năng có lời khai của một học sinh cho biết khi đá banh trước nhà nạn nhân có thấy thanh niên tóc dài, dáng người nhỏ con ngồi cùng chị Oanh. Một phụ nữ ở gần nhà cũng cho hay nhìn thấy gã có đặc điểm như vậy.

Thời gian thấm thoắt trôi, tia sáng vụ án tưởng như vừa lóe lên rồi vụt tắt. Trên dưới 50 kẻ lọt vào tầm ngắm lần lượt được giải tỏa. Vụ án sau đó được giao công an thành phố tiếp tục thụ lý. Đại úy Nguyễn Đức Hùng, người "có duyên" với vụ án “mờ”, mở rộng hướng truy tìm sang các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, song già nửa năm đã qua, cái chết của chị Oanh vẫn là món nợ nhức nhối với lực lượng công an.

Cùng thời gian này, tại phường Tân Định, quận 1, một vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng 12/8/1998. nạn nhân là cụ bà Đinh Thị Lê (79 tuổi, sống độc thân). Giữa đêm, người hàng xóm đến quán mua cháo và thấy một thanh niên có biểu hiện bất minh trong nhà bà Lê nên hô hoán. Khi tên này bỏ trốn trong bóng đêm, mọi người quay lại thì phát hiện bà Lê nằm ngất xỉu trên nền đất, đồ đạc bị bới tung, cánh tủ gỗ mở toang... Ba ngày sau nạn nhân qua đời. Hiện trường cho thấy đây là vụ cố sát để cướp tài sản. Cảnh sát thu được chiếc xe đạp bỏ lại của nghi phạm.

Tủ đồ nhà bà Lê bị kẻ thủ ác lục lọi.

Các mũi truy xét tập trung về Công an phường 12 báo cáo kết quả điều tra ban đầu và hoạch định phương án mới. Hai thanh niên truy đuổi nghi phạm trước đó được mời tới để củng cố lời khai nhân chứng. Sau đó, cảnh sát chở họ về nhà. Dọc đường đi, thấy một bóng đen vụt chạy vào hẻm Liên Hoa tịnh xá, nhân chứng nhận ra đó chính là kẻ đã chạm trán với anh tại nhà bà Lê.

Đội trưởng Lê Quang Trường cùng 13 trinh sát Hình Sự và cảnh sát khu vực tức tốc “bay” tới điểm nóng. Sau đó, ba người đàn ông bán bánh giò đi qua cho hay có một kẻ khả nghi vừa vụt chạy vào hẻm 61. Con hẻm này ăn thông sang nhiều hẻm khác nên công an phải án ngữ chặt những vị trí trọng yếu, quyết không để kẻ trong bóng tối tẩu thoát...

Đại úy Trường trực tiếp xông vào hẻm 61, phát hiện tấm cót ngăn nơi cuối hẻm mới đổ gãy. Anh vòng trở lại đầu hẻm, thấy có dấu cát vương vãi tại nhà bà Phan Thị Gái, chứng tỏ ai đó mới xuất hiện. Gia chủ bảo có người cháu ngủ ngoài gian bán nước mía, nếu có ai lẻn vào sẽ biết liền...

Khoảng 5h, anh Hoàng (cháu của bà Gái) thức dậy gấp mùng mền, phát hiện một thanh niên ngồi thu lu bên chiếc xe nước mía. Hoàng hỏi thì gã bảo mới đánh lộn phải chạy vào đây núp. Cùng lúc, thấy bóng công an thấp thoáng ngoài đầu hẻm, anh Hoàng la lên: "Có người trốn trong này".

Đại úy Trường và hai trinh sát ập vào, bắt giữ được kẻ có đặc điểm nhân dạng như mô tả. Hắn đi chân đất, khuôn mặt nhợt nhạt, toàn thân run lẩy bẩy, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Xét hỏi nhanh, sau vài câu ấp úng, “kẻ đánh lộn” thừa nhận đã sát hại bà Lê. Họ tên đầy đủ của hắn là Phùng Văn Hùng, sinh năm 1979, xã Bồ Lý, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đội trưởng Trường đột nhiên hỏi Hùng: "Cậu giết bà cụ bằng cách nào?", "Dạ, dùng dây siế‌t c‌ổ ạ", Hùng trả lời. "Sợi dây đâu rồi?", "Thưa cháu quăng nó bên ruộng rau lúc tháo chạy", nghi phạm cho hay.

Hùng đang thực nghiệm lại hành vi tội ác.

Hùng dẫn các chiến sĩ ra khoảnh đất trống phía sau trường An Hội, nơi hắn ăn ở vật vạ mấy ngày qua, thu giữ tang vật là hai gói thu‌ốc l‌á dở cướp được của nạn nhân.

Kiểm tra sợi dây dài khoảng 80cm có hai khúc gỗ cột hai đầu tại hiện trường vụ sát hại cụ bà, đại úy Trường cùng các trinh sát, điều tra viên đều giật mình, liên tưởng đến cái chết thảm của chị Oanh xảy ra vào 8 tháng trước.

Tuy nhiên khi chất vấn thì Hùng khai phạm tội lần đầu, mới vào TP HCM hai tháng nay... Chiều cùng ngày, Hùng được bố trí cho các nhân chứng nhận dạng. Gã vẫn bị nhận diện là kẻ đã ngồi nói chuyện với chị Oanh vào sáng 9/12/1997.

Một tháng sau, hắn nhận đã gây ra tội ác với chị Oanh. Hùng khai tháng 10/1997 vào TP HCM với ý định sẽ mua một chiếc xe đạp để đi cướp, làm giàu. Thoạt đầu, hắn ở trọ, hành nghề thợ hồ. Biết chị Oanh thường ở nhà một mình, hắn chọn chị làm mục tiêu.

Hùng đi nhặt những sợi nilon đem về chắp nối, bện thành sợi dây chắc chắn và cột hai khúc gỗ ở hai đầu để làm phương tiện gây án.

Hùng đạp xe đến nhà chị Oanh xin hát karaoke, vờ trò chuyện loanh quanh. lợi dụng lúc chị Oanh lui cui bật tivi, đầu máy, Hùng tròng sợi dây vào cổ nạn nhân siết mạnh rồi kéo vào buồng vệ sinh quyết tước đoạt mạng sống. Khi biết chị Oanh đã chết, hắn cướp tài sản rồi bỏ trốn ra Bắc.

Tháng 6/1998, Hùng quay vào TP HCM thuê phòng đến giữa tháng 7 thì bị chủ nhà đuổi đi vì không trả tiền nhà. Gã sống lang thang, chọn khoảng đất hoang sau trường An Hội làm chỗ ngủ. Thời gian ở đây, Hùng thường đến ăn cháo và biết bà Lê sống độc thân nên lại nuôi mưu đồ giết người cướp của. Hắn mua chiếc xe đạp giá 50.000 đồng, mua sợi dây nylon giá một nghìn đồng rồi lượm thêm một sợi dây cột giày đem chế thành hung khí gây án như lần trước.

Sau khi ra tay với nạn nhân, hắn tắt điện nhằm tránh bị phát hiện, lục lọi lấy đi 42.500 đồng, một gói Hero 12 điếu...

Gần 16 năm qua đi, thượng tá Trường vẫn luôn trăn trở trong việc truy lùng kẻ giết hại chị Oanh: “Ban chỉ huy Công an quận Gò Vấp và chúng tôi đã đi đúng hướng, nhiều lần yêu cầu phường 17 rà soát, báo cáo số người tạm trú vừa rời khỏi địa phương, vậy mà hai tổ dân phố 90, 91 lại “quên” trường hợp của Hùng". Chính cái sự “quên” này đã gây rất nhiều vất vả cho lực lượng công an, vụ án bế tắc và hung thủ lọt lưới gieo rắc thêm tội lỗi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật