Biệt danh tình yêu

Ktm_group Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Yêu nhau, các đôi bỗng dưng thích gọi nhau bằng những cái tên âu yếm. Họ đã dày công nghĩ cho ra bằng được những nick name đáng yêu nhất, độc đáo nhất để bày tỏ tình yêu đang hồi "chín mọng" của mình.
Biệt danh tình yêu
Ảnh minh họa

"Bố Đốp à, mẹ Đốp đây, thế mấy giờ bố mới xong việc. Em nhớ bố quá, chiều nay mình đi ăn nộm đi, em thèm quá. Bố nhanh nhanh lên rồi mình đi nhé". Đó là cuộc nói chuyện với chàng người yêu của Thúy Lan, sinh viên đại học Ngoại Ngữ Hà Nội.

Bạn bè Lan chẳng ai còn lạ lùng với biệt danh mà cô đặt cho chàng người yêu đang làm việc tại một công ty máy tính. Hễ mở miệng ra là cô lại bố Đốp thế này, bố Đốp thế kia.

Ngày đầu cưa cẩm, chàng của Lan cũng phát khiếp vì tính cách mạnh mẽ có phần đanh đá của Lan. Lan "bật" lại chàng phần phật khi có những chuyện bất đồng. Lâu dần, góp ý mãi chẳng có tác dụng nên chàng gọi Lan là "mẹ Đốp". Mới đầu Lan còn tức, sau quen dần Lan thấy cần cho đối phương một nick phù hợp với mình thế là cái nick Bố Đốp ra đời.

Cái nick đó cũng lắm lần làm cho cả hai phải dở khóc dở cười. Một lần gọi điện đến nhà, Lan gặp ngay "papa" của chàng. Bằng một giọng rất nũng nịu: "Bố Đốp ơi, đi ra ngoài với em đi. Thèm anh quá!". Chỉ thấy im lặng, Lan chột dạ nói tiếp: "Bố bị làm sao thế!". Lúc đó, bố của chàng mới thủng thẳng đáp: "Bố chẳng bị làm sao cả, bố của Bố Đốp đang đau đầu thôi". Lúc đó Lan mới té ngửa và xin lỗi rối rít.

Việc đặt biệt danh để thể hiện tình cảm cháy bỏng của các đôi tình nhân chẳng loại trừ đối tượng nào ngay cả một anh chàng đường đường ở cơ quan là phó phòng trong một công ty lớn cũng sẵn sàng làm "cún con" của cô người yêu bé nhỏ. Chẳng biết nàng nũng nịu kiểu gì mà anh chàng này tình nguyện làm người bạn trung thành với con vật mà nàng yêu quý nhất. Và để đổi lại nàng hài lòng khi được chàng đặt cho tên gọi thân thuộc là "mèo bông".

Việc lôi các con vật mà chàng hay nàng yêu quý để đặt cho phe kia đã biến tình yêu của đôi uyên ương trở thành sở thú với nào là: vịt cổ lùn, mèo con, hươu cao cổ, ếch ương, heo ù, công chúa vịt, gấu bé, chuột nhắt... Các đôi cho rằng việc gọi nhau bằng những cái tên thân thương như vậy sẽ khiến cho tình cảm của họ thêm gắn bó khăng khít. Chỉ cần nghe tiếng yêu quen thuộc là họ sẵn sàng chạy đến bên nhau.

Đôi Hà Thành và Minh Tuấn là một ví dụ. "Chó dại" và "gà điên" là cái nick mà phải mất 3 đêm họ mới nghĩ ra để tránh đụng hàng. Ban đầu nghe có vẻ hơi "thô" nhưng khi được bạn bè nhận xét là phản ánh đúng "hiện thực khách quan" thì cả hai đều cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn.

Lý giải cho điều này, Hà Thành nói: "Cả tôi và Tuấn đều là người có cá tính mạnh. Anh là một người khá gia trưởng và cố chấp, còn tôi thì nóng tính chính vì vậy biệt danh đó thật hợp với tính cách của đôi bên. Nói thế thôi, chứ khi nào giận dỗi nhau mà chỉ cần bên kia nỉ non "gà điên" ơi, hay "chó dại" của em là chúng tôi lại chỉ muốn gặp nhau ngay lập tức".

Giữa vô vàn những tên gọi thân thương đó có thể thấy các cặp luôn lấy những điều bình thường trong cuộc sống để ghi dấu ấn cho tình yêu của họ. Đôi khi chỉ vì chàng thích ăn rau diếp cá mà anh đã có tên gọi là chàng "Diếp cá" hay vì cả hai cùng khoái món lẩu nên anh là "Lẩu Mắm" còn em là "Lẩu Cá". Lại có trường hợp cặp đôi nọ tự biến mình thành 2 loại củ rất dân dã khi tự làm nên câu thơ: "Anh như cà rốt anh đốt vào em, em là xu hào ào vào lòng anh" để ghi dấu cho những kỷ niệm khó phai của mình.

Có thể nói nick name được nhiều đôi ưa chuộng nhất chính là "vợ yêu" và "chồng yêu". Bất kỳ lúc nào và khi nào tên gọi thân mật này được các đôi tận dụng triệt để. Nhân viên của một công ty từng chứng khiến một phòng toàn phe XY đồng loạt gọi người yêu của mình "vợ yêu" và "bà xã". Trên blog của dân cư phòng này có những dòng kiểu "Dạo này vợ mình xinh quá" hay "Mỗi ngày càng yêu bà xã" luôn luôn được để ở vị trí cao nhất.

Khi tình yêu đến, người ta thường nảy ra những ý tưởng tuyệt vời dành tặng cho người thân yêu và những biệt danh đó đã làm cho tình yêu thêm thăng hoa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật