Bộ Văn hóa: Sốt sắng, nhiệt tình làm việc chẳng ai giao!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn lại công việc Bộ VH-TT&DL đã làm được thời gian qua, dễ nhận thấy công việc được giao thì vẫn “nợ”, công việc sốt sắng làm thì không được ai giao.
Bộ Văn hóa: Sốt sắng, nhiệt tình làm việc chẳng ai giao!
Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh. Ảnh: TTO.

Thời gian qua Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đứng đầu có lẽ là bộ nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ phía dư luận, khi những công việc được giao chính thì đầy rẫy vấn đề, còn cái không được giao thì sốt sắng làm đầy nhiệt tình.

Đầu tiên phải kể tới việc chọn Quốc hoa, Quốc phục, đã được Chính phủ gia cho Bộ VH-TT&DL tiến hành từ năm 2010, với hàng loạt cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tham dò dư luận… tới nay đã 3 năm, vẫn chưa đâu vào đâu. “Đề án nghiên cứu lựa chọn và tôn vinh Quốc hoa Việt Nam” (năm 2010) được đưa ra, rồi cả xã hội bàn tán xôn xao chọn Quốc hoa, các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành trên cả nước, và người ta đóng góp nên chọn hoa Sen, hoa Đào, hoa Mai, hoa Ban… nhưng không hoa nào được chọn.

Tới tháng 3 vừa qua, Chính phủ tiếp tục đồng ý đề nghị của Bộ VH-TT&DL về việc tiến hành lựa chọn Quốc hoa của Việt Nam. Nhưng rồi mọi thứ vẫn chậm trễ, Quốc hoa vẫn còn là dấu hỏi.

Câu chuyện với Quốc phục cũng tương tự. Và rồi, để giải thích cho cái chậm của mình, đại diện Bộ VH-TT&DL lên báo chí than rằng, Bộ chưa thống nhất được “đầu bài” để giao cho các nhà thiết kế, hơn nữa còn nhiều ý kiến khác nhau nên chưa chọn được. Vì vậy vị này đề xuất lựa chọn theo số đông. Nhưng, thời điểm này chưa thích hợp. Còn thời điểm thích hợp đó là bao giờ thì chưa rõ.

Đâu chỉ mỗi Quốc hoa, Quốc phục, ngay trong thể thao cũng đầy rẫy vấn đề, bê bối nhất phải kể tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, khi bao nhiêu năm qua, tiêu cực, bán độ, thiếu khách quan… tới mức các ông bầu đòi rời giải, lập giải mới, bỏ đá, cầu thủ từ chối tham gia đội tuyển quốc gia. Rồi tới Liên đoàn cầu lông, điền kinh, bóng bàn… cũng bê bối không kém bóng đá là bao.

Còn lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đã làm gì trong thời gian đó, thật dễ trả lời, đó là tập trung vào những cái không được giao, những cái có cũng được, không có chả sao. Đầu tiên và rôm rả nhất phải kể tới là bầu chọn Đại sứ Du lịch, để rồi du lịch Việt vẫn xấu, chặt chém, dọa nạt khách vẫn xảy ra. Có Đại sứ du lịch mà Tổng cục trưởng phải tới gặp khách du lịch để xin lỗi vì khách bị “chặt chém”.

Rồi sốt sắng làm quảng cáo hộ du lịch Trung Quốc tại Hội chợ du lịch quốc tế Berlin (Đức) 2013.

Tiếp đến, Bộ cho tổ chức thật nhiều cuộc thi sắc đẹp để sau đó, người đẹp tham gia quảng cáo rượu bất chấp lệnh cấm quảng cáo rượu dưới mọi hình thức, có người đi B.hoa với giá ngàn đô la để tậu nhà, mua xe, sắm váy đầm…

Bộ VH-TT&DL cũng rất tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, khi tỷ lệ gia đình văn hóa luôn duy trì ở mức 80%, và năm sau luôn cao hơn năm trước, còn các xã, phường, thị trấn, thôn, bản, ấp… cũng văn hóa, đầu ngõ, đầu đường, cổng lao chưng đầy biển văn hóa.

Cả xã hội văn hóa, nhưng tội phạm vẫn tăng và ngày càng liều lĩnh xông cả vào nhà đánh giết gia chủ; con cái bất hiếu với bố mẹ, đuổi đánh bố mẹ, đẩy bố mẹ ra đường, nằm vỉa hè; cha mẹ quên tình mẫu tử, sinh con ra rồi vứt con vào sọt rác; vợ chồng vô tình, chém giết nhau, vứt cả vợ tật nguyền xuống sông…

Chúng ta có hẳn một Bộ Văn hóa, trên giấy tờ văn hóa luôn tăng, luôn được cải thiện, nhưng nhìn thực tế xã hội không ai nghĩ thế. Câu hỏi này tư lệnh ngành Văn hóa sẽ trả lời sao?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật