Bà xã Lý Hải từng có ý định không sinh con thứ 2

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Lúc chưa phát hiện có thai, tôi bị cảm 2 lần và uống thuốc không theo chỉ định bác sĩ. Lúc đó, tôi rất lo lắng, không biết có ảnh hưởng đến em bé hay không“, Minh Hà thổ lộ.
Bà xã Lý Hải từng có ý định không sinh con thứ 2
Gia đình Lý Hải

- Khi biết thông tin mình mang bầu em bé thứ hai sớm hơn dự định, cảm xúc của chị như thế nào?

- Cả hai vợ chồng tôi đều rất bất ngờ khi biết tin có bầu bé thứ hai, thậm chí còn bất ngờ hơn là khi có bầu Rio. Lúc đầu tôi còn nghĩ là có sự nhầm lẫn. Thật ra, vợ chồng tôi cũng dự định kiếm em cho Rio, nhưng gia đình có con trai rồi, đang mong muốn có nếp có tẻ, không ngờ lại có tin vui sớm hơn dự định. Lần  này, con trai hay gái đều là do ý trời.

- Chị đã gặp khó khăn gì so với lần mang thai trước? 

- Tôi mang bầu lần thứ hai vất vả hơn lần thứ nhất rất nhiều. Tôi bị giãn xương chậu nên việc đi lại rất đau, may mắn là không bị nghén như hồi mang bầu Rio. Tuy nhiên, vất vả nhất là bụng to vẫn phải chăm con nhỏ. Đến bây giờ, tôi có bầu hơn 8 tháng nhưng đi đâu bé cũng đòi tôi bế. Tôi thấy thương con quá, nhiều khi nghĩ đúng là mình làm khổ mình.

Dù tôi có v‌ú em phụ, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ giao đứt con. Giờ ăn hay ngủ của bé tôi vẫn theo sát, nhiều khi thấy mình chăm con nhiều hơn v‌ú. Kể cả lúc Riochơi, tôi cũng không dám ngủ mà quan sát hoặc chơi cùng với bé.

- Phần lớn phụ nữ đều trải qua giai đoạn ốm nghén, chị có kinh nghiệm gì để vượt qua thời kỳ này?

- Khi mang bầu bé Rio, tôi bị nghén khá nặng nên có chút kinh nghiệm. Tôi bị hai thứ nghén đó là nghén ăn và nghén ngủ. Nghén ngủ dễ rồi, tôi tranh thủ nghỉ ngơi ngủ được càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, nhưng sợ nhất là nghén ăn.

Kinh nghiệm của tôi là nếu các bà bầu không ăn được nên uống sữa, uống sữa bà bầu không được đổi qua uống sữa tươi, sữa tuơi có rất nhiều mùi vị như vị dâu, chocolate… sẽ giúp cho các mẹ cảm thấy dễ chịu hơn, nếu được nên uống sữa thay nước càng tốt.

- Ông xã có chia sẻ với chị những khó khăn trong lúc bầu bí không?

- Từ ngày tôi có con, anh Hải gần như là bỏ nhậu nhẹt với bạn bè. Những lúc rảnh, anh thường phụ tôi chơi với Rio, dẫn vợ con đi chơi nên bé rất quấn ba, chỉ lúc đói hay buồn ngủ mới theo mẹ. Khi ở nhà, tôi nhờ việc gì anh làm việc đó, đàn ông mà, đâu khéo léo đoán trước ý như phụ nữ nên tôi cần chồng giúp gì thì nói, anh rất vui vẻ giúp đỡ.

- Nhiều cô gái thích lấy chồng lớn tuổi để được chiều chuộng, bao bọc nhiều hơn, chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi không đồng tình với quan điểm lấy chồng lớn tuổi hơn để được chiều chuộng bao bọc. "Sông có khúc, người có lúc" nên khi cả hai đến với nhau vì một mục đích nào đó, mục đích đó mất đi hạnh phúc cũng không còn. Chẳng hạn lấy chồng vì được chiều chuộng, bao bọc, khi chồng không còn làm điều đó nữa thì sao? Hay lấy chồng vì tiền hay đẹp trai cũng vậy, khi tiền không còn hay hết đẹp trai, hôn nhân cũng không còn bền vững.

Đối với tôi điều quan trọng nhất trong hôn nhân là phải có tình yêu. Từ đó, tự bản thân mỗi người sẽ có trách nhiệm với người kia và gia đình, việc chiều chuộng, bảo bọc, lo cho gia đình chu toàn cũng xuất phát từ sự tự nguyện mới được.

- Mặc dù chuẩn bị sinh em bé thứ hai nhưng chị vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, chị có bí quyết gì để làm được điều này?

- Đó là tôi luôn sống vui vẻ. Vợ chồng tôi rất hiếm khi gây gổ, tranh cãi, lúc nào cũng tôn trọng và lắng nghe nhau nên cuộc sống rất thoải mái. Bên cạnh đó, tôi giữ cho mình chế độ ăn hợp lý, duy trì thói quen chăm sóc da mỗi ngày. Khi có thai, tôi chuyển qua dùng tinh dầu để dưỡng thể, giúp da mềm hơn, hạn chế rạn da.

 

- Vì sao lần mang bầu thứ hai chị lại e dè chia sẻ thông tin hơn?

- Tôi mang bầu bé thứ hai là ngoài dự định nên lúc chưa phát hiện tôi có bị cảm 2 lần và uống thuốc không theo chỉ định bác sĩ. Lúc đó, tôi rất lo lắng, không biết có ảnh hưởng đến em bé hay không nên hầu như thời gian đầu tôi không chia sẻ việc có bầu cho ai, không ngờ mọi người quá tinh ý phát hiện sớm.

Lúc đầu, mọi lo lắng của tôi tập trung vào việc em bé có khỏe mạnh hay không, thậm chí là vợ chồng tôi còn phải quyết định giữa việc giữ hay bỏ bé. Cuối cùng, cả hai đã quyết định giữ con vì đến khi siêu âm 4 chiều bé hoàn toàn khỏe mạnh.

- Chị có thể tiết lộ cho người hâm mộ em bé thứ hai là trai hay gái?

- Nếu mọi người tinh ý sẽ đoán được tôi mang bầu bé trai hay bé gái vì tôi đã tâm sự lần này mang bầu các triệu chứng ốm nghén hoàn toàn khác khi mang bầu Rio. Theo dân gian thường nói, nếu nghén khác nhau sẽ trở đầu con (cười).

- Chị dự định đặt tên cho em bé là gì và tên ấy mang ý nghĩa gì?

- Vợ chồng mình thích một cái tên hay nhưng nghe phải hiền lành nên chọn tên cho bé là Nguyễn Hà Hải My. Tôi cũng không rõ tên Hải My có ý nghĩa gì hay chỉ đơn thuần là một cái tên, chúng tôi chỉ ghép tên cả hai vào tên bé với ý nhắn nhủ với con, dù có như thế nào ba mẹ luôn luôn ở bên con.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật