Kinh hoàng bác sĩ Mỹ dùng kéo sát hại ba thai nhi

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một bác sĩ đã thực hiện việc phá thai ở Mỹ đã lĩnh hai án chung thân sau khi bị kết tội dùng kéo sát hại ba đứa trẻ ra đời tại cơ sở y tế của ông ta ở Philadelphia.
Kinh hoàng bác sĩ Mỹ dùng kéo sát hại ba thai nhi
Viên bác sĩ “tử thần“ Kermit Gosnell

Kermit Gosnell, 72 tuổi, được cho là đã hành nghề y tại một cơ sở trông giống như một ngôi nhà ma, nơi bốc ra mùi nước tiểu của động vật và th‌i hà‌i của các thai nhi được chứa xung quanh nhà, trong những chiếc hũ đủ loại, đủ cỡ. 

Trong phiên xử diễn ra tại Philadelphia, thẩm phán Jeffrey Minehart đã tuyên bố Gosnell phạm tội giết người cấp độ 1 và vị bác sĩ "tử thần" này sẽ phải thụ án chung thân không phóng thích. 

Phát ngôn viên của Luật sư đại diện bang (DA) Pennsylvania là Tasha Jamerson cho hay hội đồng xét xử đã tuyên bố Gosnell phạm tội sát hại ba đứa trẻ và xóa tội giết một đứa trẻ thứ tư. Hội đồng xét xử cũng tuyên bố ông ta phạm tội ngộ sát một người phụ nữ, nhân vật đã mất mạng khi tới phá thai ở chỗ ông ta. 

Các vụ phạm tội của Gosnell đã khiến người Mỹ ở cả hai bên trong cuộc tranh cãi về phá thai đều cảm thấy kinh hoảng.

Cơ quan công tố nói rằng Gosnell đã phá thai cho cả những người đã mang thai ở các tháng cuối, tại một mang chỉ cho phép việc phá thai muộn nhất là 24 tuần tuổi. Khi đứa trẻ được lấy ra khỏi bụng mẹ còn sống, Gosnell đã dùng kéo để cắt đứt cột sống của các bé. 

Tuy nhiên Gosnell đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng tất cả những đứa trẻ đều đã chết vì tác động của những loại thuốc mà ông ta dùng trong hoạt động phá thai. 

Gosnell vẫn giữ vẻ điềm tĩnh bí ẩn khi 12 thành viên hội đồng xét xử trở lại tòa sau khi đạt được một quyết định chung và đọc phán quyết của họ. 

Luật sư bào chữa Jack McMahon, do bị tòa cấm không tiết lộ tin tức xét xử với báo chí, nói rằng Gosnell đã tức giận trước phán quyết của tòa. 

Được biết trong một ca phá thai tại bệnh xá của Gosnell, một người phụ nữ đã chết vì đau tim, sau khi bị tiêm quá liều thuốc gây mê. 

Cơ sở y tế của Gosnell, mang tên Women's Medical Society, bị đánh giá là "tàn tạ và không vệ sinh". Nơi này sử dụng các nhân viên không giấy phép, những kẻ đã "hành nghề y trên những bệnh nhân chẳng nghi ngờ gì, không bị ai giám sát". Gosnell còn khuyến khích những kẻ này hành nghề y trên các bệnh nhân đang bị ảnh hưởng mạnh từ thuốc, khi không có mặt ông ta. 

Bản đánh giá chung của hội đồng xét xử đã có những nhận xét kinh khủng về nơi Gosnell hành nghề y: "Cơ sở này xộc lên mùi nước tiểu động vật, từ những con mèo được tự do đi lại và xả chất thải ở đây. Đồ đạc và các tấm ra giường đầy vết máu. Các thiết bị y tế không được khử trùng đúng cách. Các đồ y tế cần phải loại bỏ không bị loại bỏ. Chúng được tái sử dụng, hết lần này tới lần khác. Nằm rải rác trong các hộc tủ, tại các tầng hầm, trong một chiếc tủ lạnh, trong những hũ và hộp nhựa là các th‌i hà‌i thai nhi. Đây gần như là một nhà xác của trẻ con". 


Biểu tình phản đối phá thai ở Tây Ban Nha (Nguồn: AFP)

Những người chống phá thai đã xem vụ việc như một bằng chứng cho thấy phá thai là hành động có nền tảng B.L và bản chất phạm tội. Trong khi đó những người ủng hộ coi sự kiện là bài học cho thấy nhu cầu của việc cung cấp cho phụ nữ, đặc biệt là những người nghèo, ít giáo dục, cơ hội tiếp cận với dịch vụ phá thai an toàn, đáng tin cậy. 

John Boehner, phát ngôn viên Hạ viện Mỹ đã gọi vụ việc của Gosnell là "một trường hợp đáng buồn và kinh khủng, đã nhắc nhở chúng ta rằng không có ai ở trong tình trạng yếu ớt hơn, không thể tự vệ và cần sự bảo vệ hơn những đứa trẻ sơ sinh"

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật