‘Bắt được ba hẹn hò với người khác, cháu bị ba đánh’

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm ba quay được clip đó đem về bảo cháu có muốn xem không nhưng cháu không thèm xem. Vì cháu nghĩ mẹ thì không có gì rồi và cũng còn mấy tháng nữa là thi đại học nên cháu không muốn tư tưởng bị phân tán.
‘Bắt được ba hẹn hò với người khác, cháu bị ba đánh’
Bà Hà Cẩm Hạ trình bày sự việc với PV.

Sau khi mạng Youtube bất ngờ xuất hiện 3 đoạn video clip với tiêu đề: "Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Bình Định" đã khiến dư luận và cư dân mạng "nóng" lên từng ngày về vụ ông phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Định bị tố cáo có quan hệ bất chính với một người phụ nữ đã có chồng.

Người phụ nữ trùm kín mặt trong đoạn video clip được xác nhận chính là bà Hà Cẩm Hạ, vợ của ông Quốc. Sau khi vụ việc xảy ra, bà Hạ cũng đã có đơn gửi đến các cấp lãnh đạo ở Bình Định nhờ can thiệp, vì cho rằng chồng mình đã cố tình đạo diễn sự việc xảy ra để vu oan giá họa, chứ bà không hề quen biết ông Vương.

"Chồng tôi đã cạn tình cạn nghĩa thì tôi cũng không muốn níu kéo làm gì nữa mà quyết làm cho ra lẽ, bởi không phải chỉ vì phẩm giá của mình mà còn là vì con cái. Động cơ chủ yếu của chồng tôi là để nhằm đạt được mục đích (mà lâu nay tôi từ chối vì sợ ảnh hưởng đến con cái): Đó là ly hôn thành công với tôi và tống tôi ra khỏi ngôi nhà với hai bàn tay trắng", bà Hạ nói giọng chua chát.

Nhà khách 05 Lê Lai, nơi xảy ra vụ việc.

Toàn cảnh vụ đánh ghen được cắt ra từ clip

"Sau khi nhận được tin báo chồng tôi cùng với một số người khác kéo đến địa điểm trên, với bản năng của người phụ nữ tôi lo sợ chồng mình sẽ gây hậu quả nên đã vội vã phóng xe máy đi theo để ngăn chặn. Không ngờ tôi đã gõ cửa nhầm vào phòng ông Vương đang nghỉ...", bà Hạ giải thích lý do đột ngột xuất hiện tại phòng 207 - Nhà khách 05 Lê Lai vào chiều hôm đó.

Ông Quốc và bà Hạ đã sống ly thân gần hai năm qua. Nguyên nhân theo bà Hạ là do ông Quốc đã có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác. Suốt thời gian qua, một tay bà phải bươn chải kinh doanh để có tiền nuôi hai con ăn học. Là chồng nhưng ông Quốc không những không có trách nhiệm với các con mình sinh ra mà mỗi tháng còn buộc bà phải có trách nhiệm đóng cho ông 8.000.000 đồng (mặc dù nhà là của hai vợ chồng cùng tạo lập). Có chuyện kỳ quặc này, theo bà Hạ là do ông Quốc sống quá ích kỷ. "Chồng tôi bảo giá cho thuê mặt bằng ngôi nhà (602B Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn) theo thị trường tại thời điểm là 16.000.000 đ/tháng. Nếu người nào kinh doanh thì đương nhiên phải chịu tiền thuê nhà một nửa", bà Hạ cho biết.

Nhà khách 05 Lê Lai, nơi xảy ra vụ việc.

Cũng chiều 5/3, chúng tôi may mắn được tiếp cận với cháu P.Đ (con gái lớn của bà Hạ, ông Quốc đang học lớp 12) nên mới có điều kiện kiểm chứng thông tin của bà Hạ cung cấp. Không cần vòng vo, cháu P.Đ đi thẳng vào vấn đề: "Gia đình cháu đã thật sự bị đổ vỡ từ năm ngoái, khi được biết ba có quan hệ với người khác. Lúc đó biết được chuyện cả nhà ai cũng sốc. Cũng từ đó, mỗi khi về nhà ba thường hay gây sự rồi đánh đập vợ con. Có một lần cháu tình cờ bắt được tại trận ba hẹn hò với người khác, cháu bị ba đánh tại quán cà phê một trận nhừ tử phải báo cáo lên công an phường. Sau lần đó cháu im lặng không nói gì và cũng không can thiệp vào chuyện của ba nữa. Cứ tưởng là ba sẽ quay lại với mẹ, nào ngờ...".

Ngừng một lúc, cháu P.Đ bộc bạch: "Theo cháu, nếu ba mẹ không sống được hạnh phúc với nhau thì sống vì con cái, còn nếu không vì con cái được thì nên chia tay. Có thể mỗi người có quyền chọn lựa cho mình một người khác, miễn sao phải có trách nhiệm với con cái là được. Chứ cái kiểu cứ ghen tuông như ba rồi về đánh đập mẹ là cháu không chịu được. Hôm ba quay được clip đó đem về bảo cháu có muốn xem không nhưng cháu không thèm xem. Vì cháu nghĩ mẹ thì không có gì rồi và cũng còn mấy tháng nữa là thi đại học nên cháu không muốn tư tưởng bị phân tán".

Mấy ngày qua sau khi báo chí đăng tải bà Hạ có quan hệ với người khác trong tình trạng lõ‌ּa th‌ּể, rồi lại nghe clip của ông Quốc quay đã bị tung lên mạng làm xôn xao cả thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và cư dân mạng, cháu P.Đ bảo buồn lắm. Ấy vậy mà "khi cháu phản ứng cách làm của ba đối với mẹ thì ba lại nói: "Mày đã sinh ra trong gia đình này thì phải chấp nhận". Nghe ba nói như vậy cháu nghĩ không còn gì để nói. Ba thì lúc nào cũng nghĩ mình là đúng. Nhiều đêm rồi tối nào nghĩ đến chuyện đó là cháu bật khóc, có hôm cháu khóc tới 4 - 5h sáng".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật