Thiếu niên 17 tuổi bị giết hại dã man

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khoảng 6g sáng 27-4, tại đầm Tây Thôn, giáp địa phận xã Liên Am và xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, người dân nơi đây phát hiện một xác nam thanh niên khoảng 15-17 tuổi mặc quần đùi, áo cộc màu xanh chết trong tư thế nằm sấp, mặt úp vào bờ sông, chân tay sõng soài…
Thiếu niên 17 tuổi bị giết hại dã man
Anh Nguyễn Văn Quyết, bố nạn nhân không thể gượng dậy.

Anh Nguyễn Văn T, người xã Cao Minh làm nghề chài lưới, thường xuyên đánh bắt cá trên khu vực đầm Tây Thôn. Như thường lệ, buổi sáng sớm, anh T bắt đầu công việc của mình. Anh T kể lại: "Vào khoảng 6g sáng 27-4, đang rong ruổi trên đầm thì tôi phát hiện một vật lạ ở mép đầm cách chỗ tôi đứng khoảng 300m, tò mò nên tôi tiến lại gần để xem là cái gì. Gần đến nơi tôi nhìn thấy tay chân và hình dáng người trong bộ quần áo màu xanh da trời nằm sấp. Lúc đó tôi nghĩ chắc là nhà ai đó có con ma-nơ-canh hỏng, không dùng nữa nên vứt ra bờ đầm. Tôi tiến sát hơn nữa để xem có đúng như vậy không thì hoảng hốt vì đó là xác người chứ không phải ma-nơ-canh. Hãi quá, tôi chạy vào làng hô hoán bà con gần đó đồng thời báo lên cơ quan chức năng xã.

Anh Nguyễn Duy Tuấn, Trưởng CA xã Cao Minh cho biết: "Sáng 27-4, chúng tôi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, có một xác chết ở đầm Tây Thôn, thu‌ộc đị‌a phận giáp ranh giữa hai xã Cao Minh và Liên Am. Tôi đã cử anh em xuống, bảo vệ và phong tỏa hiện trường, đồng thời báo lên CA huyện Vĩnh Bảo. Tại hiện trường xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Tâm, SN 1997, trú tại  thôn Đông Nha, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. 13g30 cùng ngày thì cơ quan pháp y về khám nghiệm t‌ử th‌i và bàn giao th‌i th‌ể lại cho gia đình".

Chị Luyến - một người thân của gia đình nạn nhân đau buồn: "Sự việc xảy ra bất ngờ quá, chiều 26-4, Tâm nấu cơm tối cho bố mẹ, rồi cả nhà ăn cơm xong thì Tâm xin phép bố mẹ đi chơi, đến 21g thì Tâm về. Được một lúc, có điện thoại., nó bảo với bố mẹ đi ra ngoài một lát rồi về. Mãi đến đêm vẫn không thấy Tâm về, gia đình đi tìm thì nhận được tin nhắn của Tâm "đang chơi game không về". Đọc xong tin nhắn thì mẹ Tâm thấy lạ vì con chưa bao giờ nhắn tin cộc lốc như thế. Nhưng rồi vẫn đi ngủ vì thường ngày Tâm đi làm thợ chống thấm, nhiều đêm đi làm rồi ở lại. Ai ngờ sáng hôm sau gia đình nhận được tin dữ".

hiện trường vụ việc.     Ảnh: Lê Mận

PV có mặt tại ngôi nhà nhỏ bé của gia đình nạn nhân. Nỗi buồn càng thêm nặng trĩu khi anh Nguyễn Văn Quyết, bố nạn nhân Nguyễn Văn Tâm, ốm đau liên miên, giờ lại mất đứa con trai duy nhất. Như kiệt sức không thể gượng dậy, anh nằm trên giường đau đớn kể lại: "Sáng 27-4, tôi đi chợ về qua khu vực đầm Tây Thôn, thấy một đám đông xôn xao, không hiểu chuyện gì. Tôi dừng xe hỏi chuyện thì được mọi người cho biết có một xác nam thanh niên bị đánh chết nằm ở bờ đầm đang chờ CA  đến xác minh. Nghe đến đó tôi lạnh người, trong đầu lo vì tối qua con không về nhà. Tôi liền chạy lại xem, giật mình nhận ra bộ quần áo của Tâm".

Anh Nguyễn Văn Thắng (anh trai anh Quyết) cũng có mặt tại hiện trường, cho biết: "Lúc đó tôi không tin vào mắt mình. Nhìn em mình, rồi quay sang nhìn xác chết "lẽ nào cái xác đó là cháu mình", tôi liền lao xuống lật cái xác lên thì đó chính là Tâm, mặt tím đen, bầm giập, mồm sưng".

Một người hàng xóm của gia đình anh Quyết cho biết: "Tâm là đứa con ngoan, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố thì bị bệnh lao phải nằm viện suốt, em Tâm phải nghỉ học từ năm lớp 9 để phụ giúp gia đình cùng mẹ chăm lo, chạy chữa thuốc thang cho bố… Xảy ra sự việc như vậy ai cũng đau lòng. Mấy ngày nay mẹ nó đổ bệnh, bố nó cũng nằm một chỗ. Đau lòng quá cô à".

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định em Tâm bị dây côn xiết cổ, hai chân bị đánh gãy và nạn nhân bị đánh tập thể cho đến chết rồi vứt xác xuống đầm. Hiện đã bắt được 5 đối tượng liên quan đến cái chết của Tâm, vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng làm rõ nguyên nhân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật