Những ngôi làng se‌ּxy nhất thế giới

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở Việt Nam, có một vài địa danh mang cái tên rất nhạ‌y cả‌m như: Cầu Cu, Cầu Rạch Chim, Xẻo Bướm, đèo Cù Mông…Còn trên thế giới lại có những địa danh mang tên cực se‌ּxy mà “đến thượng đế nghe cũng phải …chào thua”.
Những ngôi làng se‌ּxy nhất thế giới
Làng “giao hợp” - Intercourse ở (Mỹ)

Làng Intercourse thành lập năm 1754 với cái tên ban đầu "Cross Keys" - tên một quán rượu nổi tiếng ở đây. Đến năm 1814, ngôi làng được đổi thành Intercourse. Ngôi làng này có cả một website để đưa ra một vài giả thuyết về cái tên kỳ lạ, tuy nhiên cho đến nay nó vẫn còn có nhiều tranh cãi. Một giả thuyết được nhắc đến nhiều chính là những con đường nổi tiếng băng qua ngôi làng. Chúng giao nhau ở giữa, chính vì vậy đã gợi cho người ta liên tưởng tới việc “giao hợp” và đổi tên thành Intercourse. Intercourse cũng được ngụ ý là “Tình bằng hữu”.

Với cái tên thú vị này khiến cho Intercourse trở thành điểm đến của nhiều du khách ưa tò mò mặc dù các loại hình dịch vụ tại đây không liên quan gì tới se‌ּx. Cùng với độ hút của cái tên, phong cảnh yên bình, dân dã, đậm nét thôn quê của Intercourse hàng năm đã thu hút hàng ngàn lượt du khách. Cuộc sống của những người dân ở đây được đảm bảo hơn nhờ kinh doanh các dịch vụ du lịch. Có một chuyện dở khóc dở cười tại đây là các tấm biển báo trong làng thường xuyên trở thành điểm ngắm của các tên trộm, mà mục đích duy nhất chỉ là... “giữ làm lưu niệm" trong chuyến đi của mình.

“Venustempel” - Bảo tàng se‌ּx tại Amsterdam

Tên đầy đủ của bảo tàng se‌ּx cổ kính nhất này là The Temple of Venus (có thể dịch là đền thờ Thần Ái tình). Vậy nên, ngay khi bước chân vào bảo tàng, quý khách sẽ bắt gặp tượng thần Ái tình Venus bằng thạch cao đang chào đón. Đây là bảo tàng se‌ּx đầu tiên trên thế giới và là bảo tàng hút khách thứ 4 ở Amsterdam, chỉ sau Bảo tàng Van Gogh, Bảo tàng Rijks và nhà của Anne Frank.

Ngoài ra, trong bảo tàng còn có đầy đủ tượng sáp của những nhân vật nổi tiếng từng được xem là “quả bom se‌ּx” của thế giới như Marilyn Monroe với máy tạo gió luôn luôn làm cho chiếc váy trắng huyền thoại tung bay.

Bảo tàng này được chia ra làm nhiều căn phòng nhỏ với từng chủ đề âm thanh khác nhau thông qua hệ thống loa được gắn kín bên trong tường. Mỗi căn phòng đều có tên riêng: Mata Hari, Marquis de Sade, Rudolf Valentino, Oscar Wilde và Marquise de Pompadour. Đa phần âm thanh đều diễn tả lại cảm giác hoan lạc của con người khi làm “chu‌yện ấ‌y”. Đến bảo tàng này, bạn có thể tìm thấy mọi thứ liên quan đến chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn, mọi cách miêu tả trần tục nhất về hai bộ phận nhạ‌y cả‌m của nam giới và phụ nữ. Đặc biệt, những bức tượng nhạ‌y cả‌m mà họ cho là mang tính nghệ thuật cao rất thu hút sự chú ý của du khách.

Cho đến nay, bảo tàng se‌ּx Venustemple đã đi vào hoạt động được hơn 20 năm, thu thập được hàng trăm tác phẩm nghệ thuật, những món đồ độc lạ và các bức ảnh cũ cực hiếm. Một lưu ý cho du khách là bảo tàng Venustemple chỉ tiếp đón du khách từ 16 tuổi trở lên .

Làng"đồ chơi tìn‌ּh dụ‌ּc" ở Canada

Dildo là một thị trấn ở phía Đông Nam của vịnh Trinity trên đảo Newfoundland, vùng Newfoundland và Labrador, Canada. dil‌do nằm giữa South dil‌do và New Harbour. Cũng giống như Làng giao hợp, làng dil‌do không hề liên quan gì đến se‌ּx nhưng do tên gọi của nó trong tiếng Anh, "dildo" là một loại đồ chơi tìn‌ּh dụ‌ּc. Cụ thể là bộ phận sin‌ּh dụ‌ּc được làm giả của đàn ông. Chính vì thế, rất nhiều người tìm đến đây vì tò mò và hiếu kỳ ở cái tên dil‌do.

Cái tên dil‌do cũng từng bị đe dọa không được xuất hiện trên bản đồ vì có thể xúc phạm đến người đọc. Bên cạnh đó, nó cũng luôn mang lại phiền phức và tai tiếng, chính vì vậy, người ta đã lập rất nhiều chiến dịch “đổi tên” cho thị trấn, song “đâu lại vào đấy” vì... cái tên này đã trở nên quá quen thuộc.

"F**king" - làng "là‌ּm tìn‌ּh" tại Anh

"F**king" là một ngôi làng nhỏ chỉ với 32 căn nhà và 104 người dân (vào năm 2005). Ngôi làng nằm cách Salzburg 33km về phía Bắc và 4km về phía Đông biên giới với Đức. Trong tiếng Anh “F**king” có nghĩa là là‌ּm tìn‌ּh. Chính vì cái tên kỳ lạ này mà ngôi làng này trở thành một trong những địa điểm du lịch rất hút khách

Cái tên kì dị chỉ vô tình được khoác lên ngôi làng, bởi khi đặt tên ý nghĩa thực sự của nó là "(nơi của) người Focko” - Focko là tên một người đàn ông. Từ "-ing" phía sau là một hậu tố của một nhóm ngôn ngữ để chỉ khu định cư của một nhóm người nào đó.

Ngôi làng trở nên nổi tiếng sau khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chung của thế giới. Sự nổi tiếng của nó cũng xuất phát từ sự việc: một ngày nọ sau chiến tranh thế giới Thứ 2, binh lính Mỹ và Anh bỗng để ý đến cái tên F**king của làng và kéo nhau đến chụp hình lưu niệm. Cho đến lúc này, người dân mới biết ý nghĩa thô tục của cái tên này.

Điểm nổi bật của làng F**king là biển báo giao thông với tên trên đó, du khách thường dừng lại để chụp ảnh. Biển báo này hay bị ăn cắp đến nỗi người ta đã lập những quỹ công cộng để thay thế các biển báo bị đánh cắp. Kể từ đó, người người đổ xô về thăm ngôi làng đặc biệt này.

Bên cái biển hiệu gây chú ý, ngôi làng còn có một biển hiệu khác sốc hơn được viết bằng tiếng Đức “Bitte — nicht so schnell” (Làm đi – Nhưng đừng quá nhanh!)

Sexmoan - đô thị "gợi tình" ở Philippines

Tên gọi ban đầu của đô thị này là Samuan, nghĩa là "nơi gặp gỡ của của những người yêu nước dưới gốc cây nipa ở Kapampangan cổ". Tuy nhiên khi các binh lính người Mỹ đóng quân tại đây đã phát âm nhầm từ Sasmuan thành se‌ּxmoan. Kể từ đó se‌ּxmoan được mặc nhiên coi như một cái tên chính thức. Đô thị này khiến nhiều người phải phát hoảng với cái tên kinh dị này, tuy nhiên cũng chính vì vậy nó đã trở thành điểm đến cho các du khách hiếu kỳ.

Cái tên se‌ּxmoan được tồn tại trong gần 100 năm. Vào năm1991, các quan chức quyết định họ không muốn tên đô thị của mình bị coi là trò đùa thô tục nữa. Vào tháng Giêng năm 1991, Pháp Luật đã được thông qua tại Quốc hội lấy lại tên ban đầu là Sasmuan. Bây giờ tên mới xuất hiện ở khắp mọi nơi, ngoại trừ một số biển hiệu cũ được che dưới tán lá cây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật