Hai tình địch người tật kẻ tù vì chuyện “ăn trái cấm“..

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với suy nghĩ “không được ăn thì đạp đổ“, Phương kể chuyện trước đây từng ăn “trái cấm“ cùng cô gái với ngư‌ời tìn‌h mới của cô. Án mạng suýt xảy ra…
Hai tình địch người tật kẻ tù vì chuyện “ăn trái cấm“..
bị cáo Phan Thành Phương.

Chỉ vì chút giận hờn vô cớ, Phan Thành Phương để mất mối tình đầu. Vẫn nặng lòng yêu nên sau đó Phương tìm mọi cách xin nối lại tình xưa. Nhưng thật éo le, người con gái Phương yêu đã có ngay người mới. Với suy nghĩ "không được ăn thì đạp đổ", Phương kể chuyện trước đây từng ăn "trái cấm" cùng cô gái với ngư‌ời tìn‌h mới của cô. Án mạng suýt xảy ra…

Tình đầu chóng phai

22 tuổi, Phan Thành Phương từng có thời gian làm dân quân nghĩa vụ của xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Phương khá đẹp trai nên cũng là "ứng cử viên sáng giá" trong mắt các cô gái đến tuổi cập kê.

Khoảng tháng 2/2012, Phương “cưa đổ” một cô gái cùng xã là Huỳnh Ngọc Bích Thùy (1‌8 tuổ‌i). Thùy khá xinh đẹp, nhí nhảnh nhưng cũng hay giận hay hờn. Cả hai đã cùng nhau “tới bến”. Họ cũng thề non hẹn biển mãi mãi bên nhau.

Có điều, mối tình ấy sớm nở sớm tàn. Do cả hai cùng trẻ người non dạ, hay tự ái nên yêu nhau được hơn một tháng, trong một lần bất đồng quan điểm, Thùy nói lời chia tay. Lúc đó đang tức giận phừng phừng nên Phương đồng ý cắt đứt không thương tiếc. Để rồi sau đó, Phương bắt đầu hối hận và tìm cách van xin Thùy cho cơ hội để nối lại tình xưa.

Tuy nhiên, ngay sau khi chia tay thì Thùy đã có bạn trai mới tên là Đặng Sĩ Thái. Biết thế nhưng Phương vẫn tìm mọi cách để nhắn tin, gọi điện thoại, trực tiếp liên hệ với Thùy để níu kéo tình yêu.

Bực mình vì bị người yêu cũ quấy rầy, Thùy nhờ anh chàng người yêu mới điện thoại yêu cầu Phương chấm dứt việc đeo bám Thùy, nếu không đừng trách "không khách khí".

Khi bị Thái gọi điện đe nẹt, Phương "nói toạc móng heo" chuyện trước đó Phương và Thùy đã nhiều lần đi nhà nghỉ với nhau.

Đang trên cương vị người thắng cuộc, "ra oai" trong "cuộc chiến" giành trái tim người đẹp, nghe chuyện, Thái cảm giác bị đối phương "hạ đo ván", lòng cay đắng.

Thái mang nỗi uất ức về kể lại cho Thùy nghe. Thiếu nữ hận gã người yêu cũ "tiểu nhân", lập tức gọi điện hẹn gặp Phương để hỏi rõ ngọn ngành.

Suýt gây án mạng trong nông nổi

Khoảng 16h ngày 17/3/2012, Thùy gọi điện hẹn gặp Phương tại tỉnh lộ 55A thuộc khu vực khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc để nói chuyện. Sau khi Phương nhận lời đến gặp thì Thùy báo cho Thái biết để anh người yêu mới đến giúp mình "tính sổ" với gã người yêu cũ.

Phương đề phòng Thùy sẽ dẫn người yêu mới đến trả thù nên thủ sẵn dao trong người.

Đúng như Phương dự đoán, khi đến nơi gặp Thùy, thì cùng lúc Thái và một người bạn của Thái tên Vương Nhựt Tân cũng bất ngờ xuất hiện. Do mới chỉ nói với nhau qua điện thoại, chưa gặp mặt nên Thái tiến đến hất hàm hỏi: “Có phải mày là Phương không?”. Phương chưa kịp trả lời thì Thái đã cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu Phương.

Bị đánh bất ngờ, Phương cố chống đỡ, đẩy Thái ngã xuống đường, rồi móc con dao thủ sẵn trong người ra, xông tới đâm Thái. Thấy Phương cầm dao đâm Thái, Tân cầm nón bảo hiểm ném Phương để can ngăn, nhưng không trúng. Lúc này, Phương mới buông Thái ra, rồi cầm dao bỏ chạy, sau đó bị bắt.

Thái được Tân đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh tại Châu Đốc cứu chữa, nên may mắn thoát chết, nhưng thương tật 49%. Ngày 19/3/2012, Phương bị khởi tố điều tra về tội “Giết người”.

TAND tỉnh An Giang mới xử sơ thẩm vụ án này. Cả Thái và Thùy cùng đến dự tòa. bị cáo Phương tỏ ra vô cùng ân hận, xin lỗi Thái vì hành vi phạm tội đã gây ra. Sau mâu thuẫn tình tay ba, giờ đây cả ba người mới nhận ra rằng trong số họ không có ai là người thắng cuộc.

Với thương tật 49%, Thái trông xanh xao và buồn rầu sau cú ngã vì tình. Còn Thùy, dù cô chẳng phải là bị hại hay bị cáo nhưng tự biết mình có một phần lỗi lớn. Chính cách cư xử nông nổi, thiếu chín chắn của cô là nguyên nhân khiến hai chàng trai ngựa non háu đá quyết tính thua đủ với nhau. Để rồi, sau chuyện đáng tiếc xảy ra, chẳng biết chu‌yện tìn‌h của họ sẽ đi về đâu?.

Với hành vi phạm tội nêu trên, bị cáo Phan Thành Phương đã phải lĩnh án 8 năm tù, cộng mức bồi thường gần 30 triệu đồng cho bị hại...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật