Trần Hữu Kiên đăng quang Vietnam’s Got Talent

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một đêm chung kết mà Kiều Anh và Đức Anh tự làm khó mình, Trần Hữu Kiên nổi lên như một ứng cử viên xứng đáng nhất cho ngôi vị quán quân Vietnam’s got talent và anh đã chiến thắng. Nhóm xiếc Hoa mẫu đơn cũng đã làm rất tốt phần thi của mình.
Trần Hữu Kiên đăng quang Vietnam’s Got Talent
Trần Hữu Kiên phấn khích với chiến thắng

Vượt qua Nhóm xiếc Hoa mẫu đơn, Kiều Anh và Đức Anh, chàng luật sư tập sự Trần Hữu Kiên đã dành chiến thắng trong đêm chung kết Vietnam’s got talent mùa thứ 2. Trong đêm chung kết, Hữu Kiên thể hiện rất thành công ca khúc Hà Nội niềm tin và hi vọng, chính phần thi này đã giúp anh có số phiếu bầu cao nhất, dù chỉ nhỉnh hơn nhóm xiếc Hoa mẫu đơn 1% số phiếu bầu.

Đã từng gây ấn tượng khá mạnh với Hồ trên núi, Yêu thương mong manh... được thể hiện theo phong cách Opera, tối 21/4 tại Sân khấu Lan Anh, Trần Hữu Kiên lại một lần nữa khiến khán giả “choáng ngợp” trước giọng hát của mình. Phấn khích với màn thể hiện của Trần Hữu Kiên, giám khảo Huy Tuấn đã phải thốt lên: “Em hoàn toàn có thể chiến thắng trong đêm nay.”

“Em sở hữu một giọng hát mà rất nhiều ca sĩ phải thèm muốn, tôi nghĩ các ca sĩ chuyên nghiệp sẽ không chọn hát ca khúc này ở tông cao như của em đâu. Tuy nhiên em đã làm rất thành công, các nốt cao của em lên rất tốt. Tôi nghĩ hiếm ai có thể lên được nốt cao như em đã làm. Em hoàn toàn có thể chiến thắng trong đêm nay.” Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định.

Đêm chung kết Vietnam’s got talent một lần nữa chứng kiến sự áp đảo của những tiết mục hát khi có 3/4 thí sinh thi hát. Tuy nhiên, một trong hai phần thi lọt top an toàn (ngoài Trần Hữu Kiên) lại thuộc về nhóm Hoa mẫu đơn với loại hình xiếc. Nhóm xiếc nhí này gây chú ý không chỉ bởi tài năng mà còn cả những “câu chuyện” phía sau của họ, hình ảnh những đứa bé mồ côi phải học một nghề thực sự vất vả và nguy hiểm để kiếm sống khiến không ít khán giả cảm động. Trong đêm chung kết, nhóm xiếc này có một phần biểu diễn không quá xuất sắc nhưng rất đáng yêu.

Có thể nói, thành công của Hoa mẫu đơn và Trần Hữu Kiên là khá xứng đáng bởi một bên có tài năng, một bên có “câu chuyện” tốt. Nhưng có lẽ, nguyên nhân lớn để hai tiết mục của Nhóm xiếc Hoa mẫu đơn và Trần Hữu Kiên nhận được số bình chọn cao áp đảo (32% cho Hoa mẫu đơn và 33% cho Trần Hữu Kiên) còn là bởi hai tiết mục còn lại của Kiều Anh và Đức Anh “tự thua” nhiều hơn.

Chàng luật sư tập sự chính là quán quân mùa thứ 2 của Vietnam's got talent

Trong đêm chung kết, Kiều Anh hát Em đi chùa Hương theo phong cách World music khá thành công, tuy nhiên sự mới lạ, phá cách trong phần biểu diễn của Kiều Anh không đủ tạo thành điểm nhấn. Hơn nữa, thiếu sự đột phá chính là điểm yếu mà Kiều Anh mắc phải trong suốt cuộc thi, cô không cho khán giả thấy được sự mới mẻ và tiến bộ của mình qua từng đêm mặc dù các tiết mục của cô đều rất tốt. Điều tương tự cũng xảy ra với Đức Anh, dù sự thật là trong đêm chung kết, có vẻ như cậu bé này đã chọn sai bài nên có một màn thi không thật sự thuyết phục.

Như vậy, với số bình chọn cao nhất đến từ khán giả, Trần Hữu Kiên đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Vietnam’s got talent mùa thứ 2. Đúng như giám khảo Huy Tuấn nhận xét, Trần Hữu Kiên hội đủ các tiêu chí của cuộc thi này. Hữu Kiên có tài năng trời phú dù anh hát còn rất nhiều lỗi thuộc về kỹ thuật thanh nhạc, đặc biệt là trong phách, nhịp Kiên cũng rất yếu. Tài năng của Trần Hữu Kiên không hẳn là quá nổi bật, nhưng so với 3 tiết mục còn lại của đêm chung kết, anh đăng quang là xứng đáng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật