Cái tội...có vợ rồi vẫn muốn yêu gái xinh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi gặp cô ấy trong dạ hội sinh viên và gần như chúng tôi đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên...
Cái tội...có vợ rồi vẫn muốn yêu gái xinh
Ảnh minh họa
Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp và sắp ra trường, còn tôi là giảng viên tập sự của trường.

Có lẽ giữa chúng tôi sẽ có một mối tình đẹp giống như rất nhiều người khác, nếu không có sự thật phũ phàng là tôi đã có vợ con mà cô ấy không hề hay biết.

Những ngày tháng hẹn hò với cô ấy, tôi phải sống với nhiều cảm xúc trộn lẫn: hạnh phúc, khổ đau, lo lắng, xấu hổ. Bởi ngoài tình yêu dành cho cô ấy, tôi vẫn còn rất yêu vợ con, yêu tổ ấm nhỏ bé của mình.

Nhiều lần tôi đã tự chỉ trích chính bản thân mình vì đã không vượt qua được những cám dỗ nhất thời.

Đúng lúc đó, tôi có cơ hội làm việc tại một trường đại học khác, xa nơi tôi đang sống. Vậy là tôi đã thuyết phục được vợ con đi theo mình, cũng là để trốn chạy mối tình ngang trái kia.

Nhưng tôi không ra đi trong yên lặng mà nói thẳng lời chia tay với cô bạn gái, rằng tôi không còn yêu cô ấy nữa.

Đã hơn hai tháng chuyển đến nơi ở mới, tôi cũng dần nguôi nỗi nhớ về người con gái ấy.

Nhưng qua một người bạn, tôi biết được người tôi từng yêu vẫn đang rất đau khổ, tuyệt vọng. Tôi cảm thấy mình rất có lỗi và nghĩ tới việc có nên nói thật lý do tôi chia tay cô ấy.

Biết đâu khi biết mình yêu nhầm người đã có vợ con, cô ấy sẽ đỡ buồn hơn.Rất mong nhận được lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật