Nóng đầu mùa, hồ Gươm chật cứng người hóng mát

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đợt nóng đầu mùa khiến thời tiết trở nên oi bức, khó chịu nên rất nhiều người Hà Nội đổ về hồ Gươm để tránh nóng. Đặc biệt, vào giờ tan tầm lượng người tới đây càng đông hơn.
Nóng đầu mùa, hồ Gươm chật cứng người hóng mát
Tình trạng đi xe máy lên hè hồ Gươm lại tái diễn.

Trong 2 ngày 19 và 20/4, do lượng người tới đây rất đông nên ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm đã phải tăng cường nhân viên trực chốt để đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời các hành động thiếu ý thức như dẫm lên cỏ, trèo cây và đi xe máy lên vỉa hè.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng đầu tiên trong năm tại khu vực phía bắc có nhiệt độ cao nhất vào ngày 30/4 - 1/5 tại Nho Quan (Ninh Bình) là 41,1 độ C và tại Láng Hạ (Hà Nội) là 39,6 độ C. Dự báo nhiệt độ trong toàn mùa (từ tháng 5 - 10/2013) sẽ cao hơn trung bình nhiều năm (27,7 - 28,8 độ C); có 4 - 5 đợt nắng nóng từ 2 ngày trở lên (ít hơn năm 2012) và nhiệt độ cao nhất trong khoảng 39 - 40 độ C.

Hình ảnh người dân "trốn nóng" ghi lại tại hồ Gươm ngày 20/4:

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ chật kín người.

Dòng người đổ xô ra hồ Gươm hóng mát.

Các ghế đá hết chỗ phải ngồi xuống nền gạch.

Nhiều sinh viên cũng ra bờ hồ hóng gió.

Các họa sĩ đường phố tranh thủ vẽ chân dung khách hàng.

Một số bạn trẻ trèo lên gò đá của tháp Bút để chụp ảnh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật