Tin liên quan
Chưa đầy một ngày sau khi FBI công bố ảnh hai nghi phạm (một đội mũ đen và một mũ trắng), cảnh sát thành phố Boston cho biết đã tóm được kẻ đội mũ trắng có tên là Dzhokhar Tsarnaev (19 tuổi) khi đang trốn trong một chiếc thuyền để trên cạn, trong khi kẻ đội mũ đen Tamerlan Tsarnaev (26 tuổi) đã bị bắn chết trước đó.
Tom Menino, thị trưởng Boston xác nhận đã bắt được nghi phạm thứ 2 đánh bom dù kẻ này bị thương nặng: "Chúng ta đã có nghi phạm trong tay". Cũng theo Merino, hiện Tsarnaev đang được điều trị ở bệnh viện Mt. Auburn. Những người dân sống xung quanh khu vực mà kẻ khủng bố 19 tuổi này bị bắt cho rằng người Tsarnaev đầy máu và bị các nhà điều tra giải đi.
Dzhokhar Tsarnaev trong một trận đấu vật
David Henneberry - chủ nhân của chiếc thuyền nơi tên Dzohkhar trú ẩn cho biết, ông nhìn thấy máu chảy lênh láng trong thuyền nên đã gọi cảnh sát. Ngay lập tức, lực lượng an ninh đã có mặt để phong tỏa hiện trường và bắt sống nghi phạm.
Lật lại hồ sơ của Tsarnaev thì nghi phạm này từng học trường Cambridge Rindge & Latin School và là vận động viên vật nghiệp dư. Không những vậy, Tsarnaev còn tham gia một đội bóng đá trong nhà có tên là Umass Dartmouth.