Trên diễn đàn, giáo sư đọc bài diễn văn về tác hại của rượu: ’Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng’...
Câu chuyện tình yêu
Chàng và nàng ngồi tâm sự:
- Em à! em nhìn về phía hàng cây kia em thấy gì?
- Em thấy hàng cây thẳng tắp, lá nhuộm một màu vàng bởi mùa thu.
- Em có biết nó nói lên điều gì không em yêu?
- Tình yêu tụi mình sẽ mãi đẹp như mùa thu, phải không anh?
- Không em ạ, nó có nghĩa là chiếc xe đạp anh đi mượn đã bị mất rồi.
-----
Ai là sếp?
- Hãy nói xem, cậu là sếp ở đây à?
- Không ạ, thưa ông giám đốc
- Vậy tại sao lại nói những cái nhảm nhí vậy?
-----
Ai nịnh ai
Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.
-----
Nghề của chàng
- Em có thể làm người yêu anh không?
- Anh như thế nào mà đòi yêu tôi? Anh đi xe gì?
- Đi xe 4 bánh, có tài xế riêng và tay lúc nào cũng cầm 1 cục tiền.
- Thế ư, em đồng ý! Nhưng anh làm nghề gì vậy?
- Phụ xe bus
-----
Bao nhiêu thì đủ
Trên diễn đàn, giáo sư đọc bài diễn văn về tác hại của rượu:
- Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng.
Một thanh niên đứng lên hỏi:
- Xin lỗi giáo sư.
Xin giáo sư cho biết, vậy cần phải uống bao nhiêu để có thể có được sự chia ly này ạ?
- !!!!!
-----
Bố bắt nạt con
Sau khi tét cho con trai mấy phát vào mông, bố quay sang hỏi:
- Con biết tại sao bố lại đánh con không?
- Không ạ – Đứa con trả lời.
- Vì con bắt nạt em Tí, nhỏ tuổi hơn con.
- Thế bố cũng đang bắt nạt con đó thôi.
-----
Ba tao cũng nói vậy
Cu Tèo: Ba tao ngon hơn ba mày!
Cu Tí: Còn hơi lâu!
Cu Tèo: Anh tao ngon hơn anh mày!
Cu Tí: Còn hơi lâu!
Cu Tèo: Má tao ngon hơn má mày!
Cu Tí: Cái này mày nói đúng đó, ba tao cũng nói như vậy đó!
-----
Cầu nguyện
Hai anh em Tý và Tèo cùng cha mẹ viếng thăm ông bà nội ở Canada một tuần trước Giáng Sinh và dự định sẽ ở lại cho đến sau tết mới về lại Mỹ.
Đêm đầu tiên trong lúc đọc kinh cầu nguyện trước giờ ngủ, Tèo bỗng hét lớn lên:
- Lạy chúa cho con một chiếc xe đạp và một máy Nintendo.
Tý lẹ làng xoay qua nói nhỏ với em:
- Ê, sao mày hét lớn vậy? mày sợ Chúa bị lãng tai hả?
Tèo đáp lại ngay:
- Chúa thì không nhưng mà ông bà nội thì có.
Chàng và nàng ngồi tâm sự:
- Em à! em nhìn về phía hàng cây kia em thấy gì?
- Em thấy hàng cây thẳng tắp, lá nhuộm một màu vàng bởi mùa thu.
- Em có biết nó nói lên điều gì không em yêu?
- Tình yêu tụi mình sẽ mãi đẹp như mùa thu, phải không anh?
- Không em ạ, nó có nghĩa là chiếc xe đạp anh đi mượn đã bị mất rồi.
-----
Ai là sếp?
- Hãy nói xem, cậu là sếp ở đây à?
- Không ạ, thưa ông giám đốc
- Vậy tại sao lại nói những cái nhảm nhí vậy?
-----
Ai nịnh ai
Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:
- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh nửa gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Lúc đó tôi giàu bằng ông rồi việc gì tôi phải nịnh ông.
Nhà giàu:
- Nếu tôi cho anh cả gia tài, anh có nịnh tôi không?
Người nghèo:
- Chắc chắn lúc đó ông phải nịnh tôi.
-----
Nghề của chàng
- Em có thể làm người yêu anh không?
- Anh như thế nào mà đòi yêu tôi? Anh đi xe gì?
- Đi xe 4 bánh, có tài xế riêng và tay lúc nào cũng cầm 1 cục tiền.
- Thế ư, em đồng ý! Nhưng anh làm nghề gì vậy?
- Phụ xe bus
-----
Bao nhiêu thì đủ
Trên diễn đàn, giáo sư đọc bài diễn văn về tác hại của rượu:
- Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng.
Một thanh niên đứng lên hỏi:
- Xin lỗi giáo sư.
Xin giáo sư cho biết, vậy cần phải uống bao nhiêu để có thể có được sự chia ly này ạ?
- !!!!!
-----
Bố bắt nạt con
Sau khi tét cho con trai mấy phát vào mông, bố quay sang hỏi:
- Con biết tại sao bố lại đánh con không?
- Không ạ – Đứa con trả lời.
- Vì con bắt nạt em Tí, nhỏ tuổi hơn con.
- Thế bố cũng đang bắt nạt con đó thôi.
-----
Ba tao cũng nói vậy
Cu Tèo: Ba tao ngon hơn ba mày!
Cu Tí: Còn hơi lâu!
Cu Tèo: Anh tao ngon hơn anh mày!
Cu Tí: Còn hơi lâu!
Cu Tèo: Má tao ngon hơn má mày!
Cu Tí: Cái này mày nói đúng đó, ba tao cũng nói như vậy đó!
-----
Cầu nguyện
Hai anh em Tý và Tèo cùng cha mẹ viếng thăm ông bà nội ở Canada một tuần trước Giáng Sinh và dự định sẽ ở lại cho đến sau tết mới về lại Mỹ.
Đêm đầu tiên trong lúc đọc kinh cầu nguyện trước giờ ngủ, Tèo bỗng hét lớn lên:
- Lạy chúa cho con một chiếc xe đạp và một máy Nintendo.
Tý lẹ làng xoay qua nói nhỏ với em:
- Ê, sao mày hét lớn vậy? mày sợ Chúa bị lãng tai hả?
Tèo đáp lại ngay:
- Chúa thì không nhưng mà ông bà nội thì có.