Tết Lào ấm áp tình Việt – Lào

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tết đã toát lên tình Việt - Lào ấm áp chan hòa mà hai dân tộc bấy lâu đã dày công gìn giữ.
Tết Lào ấm áp tình Việt – Lào
Lễ hội té nước.

Hôm nay (15/4), tết Bunpimay của Lào năm 2.556 Phật lịch đã bước sang ngày thứ hai. Trong 3 ngày tết, không khí vui tươi, ấm cúng theo phong tục Lào cuốn hút cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Lào.

Trên khắp các tuyến phố có đông người Việt sinh sống ở thủ đô Vientiane như: Dongpalan, Nasay, Sailom, Phonpanau đều đón tết hào hứng không kém người dân nước sở tại.

Buổi sáng còn tỏ ra vắng vẻ bởi các cuộc vui té nước của chiều và tối qua nhưng bắt đầu từ 13h, những chậu nước, vòi rồng lại được kéo ra tận đường cái để chúc tết. Những chuyến xe đầy ắp người trên các tuyến phố hò reo thỏa thích mỗi khi được nhận những làn nước mát từ các gia đình Việt kiều. Chị Nguyễn Thị Tuyết, sống ở bản Dongpalan muốn gửi lời chúc tết cho quê hương đất Tổ mà ở đó bên nước mình cũng đang diễn ra giỗ Tổ Hùng Vương. Chị nói: “Sang năm mới, gia đình tôi cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Vientiane chúc người Việt Nam trong và ngoài nước mạnh khỏe, vui vẻ cả năm, thành đạt và an khang thịnh vượng”.

Cũng như chị Tuyết, ông Phạm Hùng, một Việt kiều sống tại bản Phonpapau ước vọng  năm mới: “Là một người Việt kiều sinh sống ở Lào, tôi rất mong tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững, giữ được truyền thống ông cha ta để lại là truyền thống cách mạng của Lào và Việt Nam, mong hai đất nước, hai dân tộc càng ngày càng sát vai, đoàn kết hơn nữa, giúp nhau ngày càng phát triển”.

Về phía những người dân Lào, ngày tết là ngày sum họp chúc tụng, mỗi gia đình đều làm lễ chúc phước cầu may cho người thân bằng lễ buộc chỉ cổ tay và té nước cho tất cả mọi thành viên trong gia đình. Ông Beng-kham ở Bản Hua Khua, Vientiane, năm nay 65 tuổi và có 10 người con cùng nhau tụ họp và chúc phước cho ông bà. Ông nói: “Theo phong tục người Lào, ngày tết hôm 14/4, chúng tôi đã làm lễ tại 9 ngôi chùa để cầu may chúc phước. Còn ngày 15/4 - ngày của gia đình con cái dành cho nhau, ngay đây, các con đang làm lễ buộc chỉ cổ tay giữ phước cho ông bà luôn khỏe mạnh không bao giờ gặp ốm đau bệnh tật”.

Té nước chưa đã, người dân Lào còn ra các triền sông suối tắm mát và khoát nước lẫn nhau. Tại bến Hạt kuot, huyện Phôn-hông tỉnh Vientiane, cách Thủ đô Vientiane 70 km, hàng ngàn người dân kéo nhau ra bờ sông Nậm Ngừm lập trại và tắm sông. Anh Khăm- vẹn, người dân địa phương này cho biết: Đây là tết té nước theo phong tục cổ truyền của dân tộc Lào mỗi năm/lần, dịp này bà con đến đây tắm cho những cái xấu, xui xẻo trôi theo dòng nước để còn lại những may mắn và năm mới mọi cái phải mới.

Tết Lào không chỉ vui đối với người Lào mà cộng đồng người Việt sinh sống tại Lào cũng cảm thấy đây là cái tết quan trọng trong năm của chính mình, cùng chung vui theo phong tục Lào với niềm tin và tín ngưỡng trân trọng nhất. Tết Lào đã toát lên tình Việt - Lào ấm áp chan hòa mà hai dân tộc bấy lâu đã dày công gìn giữ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật