Hoang mang vì đĩa chứa 2 gói lạ, thi nhau đập bát đĩa Trung Quốc

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngay sau khi phát hiện 2 gói lạ trong chiếc đĩa của Trung Quốc, bà Nguyễn Thị Thơ cùng nhiều người hàng xóm thi nhau đập bát đĩa Trung Quốc vì sợ.
Hoang mang vì đĩa chứa 2 gói lạ, thi nhau đập bát đĩa Trung Quốc
Chiếc đĩa chứa chất lạ mà bà Thơ phát hiện hôm 9/4 .
Bất ngờ phát hiện gói lạ trong chiếc đĩa sau hơn 10 năm sử dụng
Việc bà Nguyễn Thị Thơ (xóm 4, Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) vô tình phát hiện 2 gói lạ sau khi cháu nội đánh vỡ chiếc đĩa đã gây xôn xao khắp xóm.

Nói về xuất xứ của chiếc đĩa trên bà cho biết: “Cách đây hơn 10 năm, thấy chiếc đĩa đẹp, hoa văn bắt mắt nên tôi đã mua về dùng. Ngày đó, những chiếc đĩa có hoa văn như thế này là “mốt” đấy. Trong quá trình sử dụng chẳng hiểu do thất lạc thế nào đó thì còn lại chiếc duy nhất này”.

Chiếc đĩa phục vụ sinh hoạt hàng ngày như đựng thức ăn, hoa quả… Một lần, trong lúc bà Thơ đang lúi húi làm việc khác, cháu nội đã tự ý mở của tủ lạnh lấy thạch (lúc đó được đựng trong chiếc đĩa) và vô tình làm rơi xuống nền gạch, vỡ tan.
“Sau khi quan sát không thấy cháu nội bị thương do mảnh vỡ chiếc đĩa thì tôi hốt hoảng thấy hai gói màu bạc. Lúc đó tôi chẳng dám đụng tay vào đó sợ đó là chất nổ hoặc chất độc hại gì đó thôi”, bà kể.
Bình thường, các chiếc đĩa khác có độ dày khoảng 4-5mm nhưng với chiếc đĩa lạ trên độ dày chỉ 1,5mm, bên trong có lớp keo mỏng màu đục. Ban đầu người nhà bà Thơ cứ tưởng đó là đĩa phát nhạc hoặc đĩa trong trò chơi xóc đĩa nhưng họ đã thử bằng nhiều cách đều không phải.

Hiện tại chiếc đĩa đã được một anh hàng xóm mang đi kiểm nghiệm xem thực chất hai gói chứa trong chiếc đĩa là gì.
Đập hết bát đĩa Trung Quốc trong nhà
Sau khi sự việc trên xảy ra, không riêng bà Thơ lo lắng mà nhiều gia đình quanh đó đều cảm thấy bất an đối với các sản phẩm có xuất xứ từ  Trung Quốc nói chung và bát đĩa nói riêng.

Bà Thơ nhấn mạnh rằng: “Chưa biết thực hư thế nào nhưng thấy đài báo nói nhiều về những chất độc hại của hoa quả, thực phẩm độc hại của Trung Quốc tôi thấy hãi lắm rồi. Nhà tôi hiện tại nhiều bát đĩa của Trung Quốc lắm, chắc mai kia sẽ thay thế bằng gốm sứ Bát Tràng hoặc Hải Dương”.

Bà Thơ cũng xác nhận với chúng tôi rằng sau khi phát hiện chiếc đĩa chứa chất lạ đó gia đình đã thử đập thêm những chiếc bát, đĩa của Trung Quốc nhưng không hề phát hiện thêm chiếc nào chứa các gói lạ.
“Các năm trước tôi hay đi lên cửa khẩu của Lạng Sơn để mua sắm vật dụng như chăn, chiếu, ấm, nồi cơm, phích nước về sử dụng. Mặc dù tiếc thì tiếc nhưng sẽ không dùng những đồ đó nữa mà thay thế bằng các vật dụng do Việt Nam sản xuất”- Bà Thơm nói.
Có mặt tại nhà bà Thơ, bà Đoàn Thị Hiền cũng tỏ ra ái ngại với sự việc trên, bà chia sẻ: “Hiện tại chưa biết chất lạ đó là gì, có thể đó là một thiết bị theo dõi, hoặc chất độc, hoặc chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người… Nếu thực sự là thế thì nguy hại khôn lường”.

Cũng chính vì điều này mà bà Hiền đã và đang bàn với các con cháu bỏ hết cũng như không dùng các vật dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc nữa: “Dù các sản phẩm như chiếu, chăn, ấm, phích trong nước sản xuất không đẹp, giá thành cao hơn chút nhưng sử dụng yên tâm chú ạ”.
Một người hàng xóm có mặt tại đây cũng chia sẻ: “Bát đĩa là những vật dụng đựng đồ ăn thức uống, nếu thực sự hai gói lạ kia là chất độc e rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, từ nay chắc chúng tôi chẳng dám sử dụng đồ của Trung Quốc nữa đâu”.
Hiện tại chiếc đĩa chứa 2 gói lạ đang được các cơ quan chức năng kiểm nghiệm và sẽ đưa ra kết luận trong thời gian tới. Vì vậy người dân không nên hoang mang trước khi có kết luận của cơ quan chức năng.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật