Lạc trong khu đô thị Dương Nội ‘nửa vời’

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khu đô thị mới, khu đô thị Dương Nội, đô thị hóa, nhà hoang, biệt thự hoang.
Lạc trong khu đô thị Dương Nội ‘nửa vời’
Đến nay dự án vẫn ngổn ngang bộn bề khu vẫn tiếp tục xây dựng…

Được vẽ lên trên nền "đồng xôi ruộng mật", những khu đô thị mới (KĐTM) mang kỳ vọng "lột xác" cho nhiều vùng quê đến nay vẫn chỉ là những KĐT nửa vời: nửa đồng, nửa vườn, nửa phố, nửa bỏ hoang.

Đi cùng làn sóng đô thị hóa, hàng trăm dự án lớn nhỏ được ồ ạt phê duyệt nhằm nâng tầm đô thị cho nhiều vùng quê. Trên nền "đồng xôi ruộng mật" ước vọng về những KĐTM, khu công nghiệp tiền tỷ được vẽ lên hoành tráng. Nhưng đến nay những cánh đồng nghìn tỷ dường như đang chôn theo những ước vọng nửa vời.

KĐTM Dương Nội có tổng diện tích đất quy hoạch là 197,3ha, tổng mức đầu tư 7.642 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư.

Những dự án KĐTM Dương Nội, Lê Trọng Tấn, Nam An Khánh, Kim Chung - Di Trạch… vốn nổi danh một thời đến nay vẫn chưa thể thành hình. Nơi đâu cũng bộn bề với nhà hoang, biệt thự hoang, đất hoang.

Đi vòng quanh KĐTM Dương Nội nối KĐTM Lê Trọng Tấn rộng đến cả trăm héc-ta sau mấy năm đầu tư xây dựng đến nay vẫn chưa thể lột xác. Từng lô đất lớn được quây tôn nửa kín nửa hở trên những nền đất chỗ thì bỏ hoang, nơi thì đã xây thô, khu lại đã hoàn thành.

…chỗ đã hoàn thiện nhưng chưa có người ở
Trong khi chờ ông chủ thực hiện dần quy hoạch, người dân đã tự quy hoạch bằng những thửa rau màu…
…hoặc tạo bãi chăn thả trâu
Những thửa, những lô chen nhau chỗ trồng rau, chỗ cỏ mọc
KĐT nghìn tỷ trở nên lạc lõng nửa vời
Ngay cạnh đó KĐTM Lê Trọng Tấn cũng chưa thể "lột xác"
KĐT lấp ló những khu nhà liền kề, biệt thự đã được xây dựng nhưng cũng chỉ "trơ gan cùng tuế nguyệt"
Người dân cũng tự quy hoạch chỗ làm vườn rau, nơi làm sân vận động, nhiều tuyến đường thành đường chạy thể dục…
Cứ thế cả đống tiền tỷ chôn theo đất cũng trở nên nửa vời.

 

Trong thời gian chờ chủ đầu tư thực hiện dần các hạng mục theo đúng quy hoạch dự án, không ít người dân gần đó đã thực hiện những quy hoạch tạm thời trên nền đất ruộng cũ. Đất tiếp tục được cuốc xới phần mảnh lô trồng rau, lô chăn bò. Cứ thế hình hài KĐTM đến nay vẫn cứ nửa vời: nửa đồng, nửa vườn, nửa phố, nửa bỏ hoang. Và cả đống tiền tỷ chôn vào dự án dường như cũng nửa vời như thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật