Miss Hanu 2008: Còn đâu bóng dáng nữ sinh?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đêm chung kết dài lê thê với những màn biểu diễn cầu kỳ, căng thẳng và nhiều “sạn“, cuộc thi Hoa khôi ĐH Hà Nội đã phần nào làm mất đi vẻ đẹp trong sáng của nữ sinh.
Miss Hanu 2008: Còn đâu bóng dáng nữ sinh?
Hoa khôi và 2 á khôi. Ảnh: Bá Lục
Cuộc thi này kéo dài trong vòng hơn một tháng với nhiều hoạt động như thăm Làng tẻ SOS bên cạnh hàng loạt những công việc như một cuộc thi sắc đẹp chuyên nghiệp: Thi áo tắm ở hồ bơi, chụp hình, tập luyện.... Tất cả những điều này ngốn khá nhiều thời gian của các nữ sinh, trong khi, thời điểm diễn ra cuộc thi đang là mùa thi của các trường đại học.

15 thí sinh được chọn vào chung kết đều có gương mặt và vóc dáng khá đẹp. Thùy Linh - một trong những thí sinh có mặt trong cuộc thi Hoa khôi thể thao Việt Nam cũng tham gia cuộc thi sắc đẹp cấp... trường này.

Tuy nhiên, chỉ là cuộc thi cấp trường thế nhưng ban tổ chức lại gây nên những phiền toái không đáng có, nhất là cánh phóng viên văn hóa. Các nhà báo khi biết được thông tin cuộc thi đã đến tận sân vận động ĐH Hà Nội để... xin vào tác nghiệp. Tuy nhiên, một thành viên của BTC đã nhất quyết không cho vào bởi một lý do là: Không có giấy mời.

Khoảng chục nhà báo trong đó có phóng viên của VietNamNet, Phóng viên, Hà Nội mới, Điện ảnh kịch trường, VnMedia, Đài tiếng nói Việt Nam, Kinh tế đô thị... năn nỉ muốn "gãy lưỡi", thậm chí đưa cả thẻ nhà báo ra để "xin xỏ", rằng, chúng em chỉ xin vào để đưa tin giới thiệu hoạt động văn hóa này của trường trên báo chí thôi.... Nhưng vị thành viên BTC kia vẫn nhất quyết lắc đầu.

Lý do họ đưa ra là: Không có giấy mời thì không được vào. Thứ nữa, đây là cuộc thi được độc quyền thông tin và hình ảnh bởi một trang web, thế nên, không thể cho các nhà báo (không có giấy mời) vào được, vì họ sẽ chụp ảnh và đưa tin, sẽ ảnh hưởng đến cái trang web tài trợ "độc quyền" hình ảnh kia.

Tuy nhiên, sau một hồi "giở các ngón nghề" thì vị thành viên kia mới cho các nhà báo vào. Tất cả các nhà báo ngồi la liệt dưới bãi cỏ của sân vận động để tác nghiệp. Nhưng chỉ qua màn chào hỏi đầu tiên, toàn bộ hơn chục nhà báo "lăm lăm" máy ảnh đã bị các thành viên BTC đến... "cấm" được chụp hình. Vậy là xảy ra chuyện xích mích, cãi vã khá căng thẳng giữa phóng viên ảnh Phóng viên và ban tổ chức. Và cuối cùng, các phóng viên ảnh đã ôm "cục tức" và bỏ về gần hết.

Cuộc thi bắt đầu từ 20h mà kéo dài đến tận 24h15, tức là qua ngày hôm sau mới kết thúc. Do vậy, ban đầu sân vận động khá đông nhưng đến khi trao giải thì chỉ còn đúng... người thân, bạn bè các thí sinh và lác đác vài phóng viên "chiêm ngưỡng" phút đăng quang của 3 người đẹp trong tình trạng cười như bát úp.

Đã không có màn thi áo dài trắng của nữ sinh, thay vào đó là những bộ áo dài quá cầu kỳ, mang nặng tính hình thức. Những bộ trang phục đắt tiền này chỉ phù hợp và thực sự đúng tầm với các cuộc thi sắc đẹp chuyên nghiệp. Còn ở cuộc thi nữ sinh thì điều này thật sự gây trạng thái... oải cho người xem, và cho chính cả các thí sinh tham gia cuộc thi.

Màn thi dạ hội cũng cầu kỳ không kém. Những bộ trang phục lộng lẫy và sự trang điểm quá cầu kỳ đã làm mất đi vẻ đẹp trong sáng của các nữ sinh. Phần thi tài năng có vẻ gây được sự chú ý nhất của khán giả bởi những thí sinh khá tài năng trong các tiết mục như ảo thuật, đọc thơ có múa phụ họa, khiêu vũ thể thao, nhạc kịch, thiết kế thời trang giấy... Tuy nhiên các tiết mục kéo dài lê thê khiến các khán giả sinh viên, dù có mang tiếng là "đói" văn nghệ thì cũng vẫn có cảm giác... nhức đầu và mỏi mệt.

Màn thi ứng xử được trông đợi nhất cũng đã diễn ra như các cuộc thi sắc đẹp khác. Cho dù đây là cuộc thi của các nữ sinh đại học thì phần thi này cũng không "khá khẩm" hơn là mấy. Những câu hỏi thì không thể cũ hơn, và các thí sinh thì đương nhiên là cũng được học thuộc lòng, vậy mà thì sinh cuối cùng trả lời đã ấp úng khiến các thí sinh đứng sau phải "nhắc vở" một cách lộ liễu. Thí sinh Đinh Hà Thu là người trả lời lưu loát và trôi trảy hơn cả, đã được nhận giải Miss ứng xử.

Kết quả cuối cùng, hoa khôi Đại học Hà Nội 2008 (Miss Hanu) đã thuộc về thí sinh Phạm Thu Vân. Á khôi 1 được trao cho Đinh Hà Thu và Nguyễn Thùy Linh đoạt giải á khôi 2.

Xin giới thiệu một số hình ảnh trong đêm chung kết


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật