Thật đau xót khi phải xa cô ấy

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thật lạ lùng là khi không yêu ai cũng bảo phải thật tỉnh táo, phải cân nhắc cho chín để yêu được một “người hoàn hảo” nhưng không phải ai cũng có thể rút cái kinh nghiệm ấy mà áp dụng cho bản thân được…
Thật đau xót khi phải xa cô ấy
Không có cô ấy cuộc đời tôi thật cô độc

Tôi cũng vậy đấy, bạn còn nói câu chia tay mà không chia tay được là còn tốt hơn tôi. Tôi yêu người con gái đó đến nửa năm mới tình cờ biết cô ấy đã… có chồng. Khi biết chuyện tôi đã rất sốc mà không biết phải làm thế nào, cô ấy thì khóc nói “không muốn cho anh biết vì yêu anh mất rồi, sợ anh bỏ” . Tôi đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều, chồng cô ấy là người không tốt, anh ta có bồ và bỏ rơi cô ấy .

Vì yêu tôi đã bỏ qua cho cô ấy, thời gian càng trôi tình yêu càng mạnh mẽ, tôi còn định cưới cô ấy. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những khó khăn, vui, buồn rồi cô ấy tự lập được, tôi vẫn luôn có niềm tin cô ấy sẽ là người vợ của mình. Tôi vẫn yêu cô ấy nhưng không nồng nhiệt như lúc mới gặp nhau thế là cô ấy buồn. Một buổi chiều cô ấy nhắn thẳng tin là “em về nhà với chồng và đứa con”, chuyện có con giờ cô ấy mới… nói.

Tôi bị sốc lần nữa vì không nghĩ đến việc cô ấy sẽ rời bỏ mình, tôi cố níu kéo nhưng cô ấy nói “tình yêu với em không có ý nghĩa, em về nuôi con” và cô ấy đã quay lại với chồng cũ. Giờ cô ấy đồng ý sẽ có lúc gặp lại tôi, tôi vui mừng và nhớ cô ấy da diết nhưng lại thấy cay đắng cho số phận của mình. Tôi tiếc thời gian đã yêu quá lâu và tôi đã quá yêu cô ấy. Tôi thấy thật đau xót khi mất cô ấy. Giờ tôi biết xử lí sao đây? số phận và tình yêu với tôi cay đắng quá .

Ai giúp tôi với, để tôi có thể vượt qua, xin hãy suy nghĩ đặt mình vào như người trong cuộc…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật