Tôi tổn thương vì câu nói của mẹ chồng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi bàn việc cưới xin, tôi chết đứng khi nghe được câu mẹ chồng nói với chồng tôi: ’Nó bỏ thì để tao kiếm vợ mới cho’.
Tôi tổn thương vì câu nói của mẹ chồng
Ảnh minh họa

Nhắc đến chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu trong đám cưới, tôi lại nhớ đến cái ngày làm phai mờ đi hình ảnh của một người mẹ chồng luôn hòa nhã, dịu dàng với con dâu,

Anh hứa sẽ tổ chức đám cưới long trọng để đưa tôi về nhà sau khi kết thúc ba năm chờ đợi vì bà nội chồng tôi mất. Tôi đồng ý chờ đợi vì thấy gia đình anh rất yêu bà nội, nhất là mẹ chồng. Nhưng mới được hai năm thì bố mẹ anh tổ chức đám cưới cho anh trai chồng. Đám cưới được tổ chức đầy đủ nghi lễ và rất vui vẻ.

Rồi hết ba năm như lời hứa của chồng, chúng tôi nói về chuyện cưới xin. Tôi như chết đứng khi nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và chồng: "Nó bỏ thì để tao kiếm vợ mới cho". Trong lòng tôi rất buồn. Trước giờ bà vẫn đối đãi với tôi như con dâu trong nhà, vậy mà...

Đám cưới của tôi cũng diễn ra nhưng không ăn hỏi, không chạm ngõ vì gia đình hai bên cách xa nhau 300 km. Lễ cưới cũng chỉ có gia đình cô dâu và chú rể (gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa). Cuối cùng, tiệc rước dâu chỉ có họ hàng, với sự góp mặt của gia đình nhà chồng, bà con nhà vợ. Thế nhưng chúng tôi phải tự lo tất cả, từ vàng bạc mẹ chồng đeo cho, đến mâm quả, xe cộ... Cũng may là mẹ tôi phụ giúp nên đám cưới diễn ra suôn sẻ. thiệt thòi là thế nhưng điều đó không làm tôi buồn, tủi hơn câu nói của mẹ chồng.

Đã hai năm rồi nhưng có lẽ nếu không nghe được câu nói ấy thì tình cảm tôi dành cho mẹ chồng đã khác. Tôi vẫn quan tâm và tôn trọng bà nhưng luôn dè dặt khi tiếp xúc. Chắc các bạn sẽ nói tôi để bụng nhưng tình cảm con người ta khi đã bị tổn thương, tuy lành nhưng vẫn còn sẹo.

B.T.M.H
(Phú Nhuận, TP HCM)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật