Có phải anh đã thực sự hết yêu tôi?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cách đây gần một tháng, hai chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc và anh còn muốn giới thiệu tôi cho tất cả gia đình anh. Thế mà bỗng một ngày tôi không thể tin vào mắt mình được, anh gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng “Mình chia tay nhé”.
Có phải anh đã thực sự hết yêu tôi?
Thế là cuộc tình của chúng ta tan vỡ thật xót xa

Thế là tôi và anh đã chia tay nhau được gần một tháng. Một tháng qua tôi cố gắng mỉm cười để quên đi nỗi đau chia xa nhưng càng muốn quên tôi lại càng nhớ anh nhiều hơn. Tôi và anh quen nhau đã hơn 5 năm và đã có biết bao kỉ niệm bên nhau. Cách đây gần một tháng, hai chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc và anh còn muốn giới thiệu tôi cho tất cả gia đình anh. Thế mà bỗng một ngày tôi không thể tin vào mắt mình được, anh gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng “Mình chia tay nhé”.

Lúc đó đầu óc tôi như quay cuồng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhắn tin hỏi anh lí do anh chỉ nhắn lại ngắn gọn “Anh hết yêu rồi”. Tôi không thể tin được và muốn gặp anh nhưng anh luôn tìm cách tránh mặt tôi và không nghe điện thoại của tôi. Tôi đã cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chẳng thể hiểu. Gần đây đứa bạn thân của tôi cho tôi biết người yêu tôi chia tay tôi vì bây giờ anh đang không thể lo nổi cho gia đình anh thì làm sao lo cho tôi. Nếu anh cứ giữ tôi bên cạnh và bảo tôi chờ anh tới khi 30 tuổi thì quá bất công với tôi.

Anh ấy còn bảo với bạn tôi là anh ấy đang rất nhớ và còn thương tôi nhiều lắm. Nghe xong câu chuyện này bỗng tôi nghẹn lại. Tôi nên làm gì đây? Đã 5 năm yêu nhau trôi qua, bao nhiêu khó khăn cũng đã vượt qua sao giờ đây anh lại vậy? Anh đang có điều gì mà không thể chia sẻ cùng tôi? Tôi có nên tìm gặp anh không? Tôi có nên níu kéo tình cảm của anh không? Vì tôi còn yêu anh nhiều lắm. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật