Nghệ thuật Đồ họa trong bộ sưu tập của Arthur và Charlotte Vershbow

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Christie’s mới công bố đấu giá “Bộ sưu tập của Arthur và Charlotte Vershbow“ bắt đầu từ tháng 4 này. Bộ sưu tập này được đánh giá rất cao trong số những người cùng thời với họ.
Nghệ thuật Đồ họa trong bộ sưu tập của Arthur và Charlotte Vershbow
“Berliner Reise“ (1922) của Max Beckmann với 10 bức in thạch bản khắc họa cuộc sống ảm đạm trong một thành phố lớn sau Thế chiến II.

Sinh ra và lớn lên ở Massachusetts, Arthur Vershbow (1922 - 2012) tốt nghiệp trường MIT với tấm bằng thạc sỹ về cơ khí. Sau đó ông nghiên cứu công nghệ radar tại trường đại học trong khoảng thời gian Thế chiến II. Arthur và Charlotte (1924 - 2000) kết hôn năm 1947 và nhanh chóng trở thành những nhà sưu tập đầy tham vọng. Năm 1956 là lần đầu tiên họ đóng góp một tác phẩm nghệ thuật cho Bảo tàng Nghệ thuật Boston, và họ vẫn tiếp tục việc đóng góp những năm sau đó. Năm 1982, Arthur trở thành Chủ tịch Câu lạc bộ Văn học Boston - vị trí mà ông nắm giữ trong hơn 10 năm. Ông còn là thành viên trong Ban quản lý Bảo tàng Nghệ thuật từ năm 1982 cho đến khi ông qua đời vào năm ngoái.

Một số điểm nhấn trong bộ sưu tập:
Phiên bản đầu tiên của cuốn "La Tauromaquia" của Francisco Goya được ước tính sẽ có giá trong khoảng 400.000 - 600.000 USD (8,37 - 12,56 tỷ đồng). Cuốn sách bao gồm 33 trang ảnh miêu tả một trận đấu bò tót của Tây Ban Nha. Bản sao của Vershbow là một trong ba phiên bản duy nhất được biết đến là có trang tiêu đề và bản thảo.
"Los Caprichos" sẽ được giới thiệu trong đêm khai mạc vào ngày 9/4, còn "Los Proverbios" và "The Disasters of War" thì nằm trong phiên đấu giá thứ 4 vào tháng 10.
Bộ "Invenzioni Capric di Carceri" của Giovanni Battista Piranesi có giá trị ước tính trong khoảng 180.000 - 250.000 USD (3,77 - 5,23 tỷ đồng). Carceri bao gồm 14 bức tranh, mỗi bức đều khắc họa những không gian bên dưới lòng đất với lối kiến trúc mờ ảo.
Bản sao cuốn kinh 500 tuổi của Henry VIII dự kiến sẽ thu về khoảng 300.000 - 400.000 USD (6,28 - 8,37 tỷ đồng). Đây từng là món quà mà Vua Henry VIII gửi đến người em họ, trên đó còn có dòng chữ của chính đức vua. Các bản thảo và sách in từng thuộc sở hữu của Henry VIII có thể tìm thấy ở nhiều thư viện ở Mỹ và châu Âu, nhưng cực kỳ hiếm trường hợp chúng nằm trong tay tư nhân.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật