Chọn ca khúc nhạc dance có tiết tấu sôi động- Đường cong để biểu diễn, Ngọc Oanh đã đầu tư khá nhiều cho phần biểu diễn để "ra chất" đường cong. Nhưng vừa hát được vài câu, nhận thấy nguy cơ từ chiếc váy quá ngắn, Ngọc Oanh đã phải rất tiết chế trong phần trình diễn. Trong suốt bài hát, Ngọc Oanh phải biểu diễn trong tư thế miệng hát, tay kéo váy liên tục. Chính vì vậy, đêm thi tối qua cũng được coi là thiếu thành công nhất của Ngọc Oanh.
Tác giả ca khúc- nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đồng thời là giám khảo lưu động trong đêm thi đã nhận xét Ngọc Oanh hát sai nhạc ngay phần đầu tiên. Còn giám khảo Lê Minh Sơn thì nhăn nhó với màn trình diễn mà theo anh là "hát quá gần với hét". Thêm nữa, ca khúc Đường cong vốn đã rất quen thuộc với khán giả và đã được Thu Minh trình diễn rất nóng bỏng, nhưng Ngọc Oanh đã thể hiện không đúng tinh thần của bài hát. Cô uốn éo nhiều hơn là nhảy. Nguyên do có thể là do Ngọc Oanh biết rõ, nếu cô nhảy như lúc tập thì sự thể còn nguy hại hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thật lạ là Lê Minh Sơn vẫn cho cặp đôi này điểm 8, còn Nguyễn Hải Phong thì ưu ái tới mức cho điểm 9.
Không ít lần Ngọc Oanh phải "lén" để kéo váy như thế này...
|
Mải lo kéo váy, phần trình diễn của Ngọc Oanh có lúc hát gần với hét
|