Không còn biến chứng bệnh tiểu đường.

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những biến chứng nguy hiểm luôn là nỗi lo sợ của tất cả các bệnh nhân tiểu đường, những biến chứng đó ở bệnh nhân không kiêng khem, tập thể dục thường xuyên sẽ rất dễ gây nguy cơ t‌ử von‌g cao.
Không còn biến chứng bệnh tiểu đường.
Ảnh minh họa

Tết đến xuân sang, nhân dịp vừa đi du học về, tôi và mẹ đến nhà cô Đinh Thị Tám, 59 tuổi tại tổ 4, ấp Phú Thành, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để chúc tết.

Đón tiếp mẹ con tôi là nụ cười rạng rỡ cùng dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát của cô. Rót cho mẹ con tôi chén trà, cô nói: “Uống trà đi 2 mẹ con. Cháu về lâu chưa, có định đi nữa không?”

Nhấp chén trà lên, một mùi hương thoang thoảng làm tôi tỉnh cả người:“ Trà thơm quá cô ạ. Lần này, cháu về hẳn ạ. Mà cháu nghe mẹ nói cô bị tiểu đường cũng lâu, thế giờ bệnh tình cô sao rồi?

“Cô bị tiểu đường 7 năm rồi. Hồi đó, cô thấy mình ngày càng mệt mỏi, tay chân tê bì, cầm ấm trà nóng mà chẳng cảm thấy gì. Lúc đó cô chỉ nghĩ mình làm việc quá sức nên mới thế, chỉ cần tẩm bổ, nghỉ ngơi là đỡ, chứ không nghĩ mình bị bệnh. Sau đó, cô luôn cảm thấy đói và khát nước nhưng càng ăn nhiều, uống nhiều lại thấy mình đi tiểu nhiều và gầy hơn, mắt thì cứ mờ dần. Khi ấy, chú đưa cô đi kiểm tra, bác sĩ kết luận là cô bị tiểu đường, mức đường huyết 19 mmol/l, bác sĩ bảo mức đường này là cao quá, tay chân tê mỏi, mắt mờ là các biến chứng của tiểu đường. Lúc đó cô chú lo lắm chả biết phải làm sao?”

Tôi lo lắng: “Thế bác sĩ khuyên cô thế nào ?”

“Bác sĩ kê cho cô thuốc tây, bảo cô uống đều đặn hàng ngày. Ngoài ra, khuyên cô chăm chỉ tập thể dục, ăn kiêng thức ăn nhiều đường, tinh bột, nộ‌i tạn‌g và mỡ động vật vì cô còn bị mỡ máu và cao huyết áp nữa (165/95). Đấy, cháu thấy không người già là khổ thế, bao nhiêu là bệnh tật. Cô uống thuốc và tập luyện đều đặn nhưng đường huyết chỉ về mức 12,2mmol/l, các biến chứng vẫn còn.”

“Sau đó cô làm thế nào ạ?” Tôi tò mò.

“Tất cả là nhờ tpcn BoniDiabet này đây. Cô đi sinh hoạt ở hội tiểu đường, được bạn mách cho sản phẩm của Canada sản xuất. Thành phần của BoniDiabet hoàn tòan từ thảo dược: Dây thìa canh, mướp đắng, hạt methi, lô hội và các nguyên tố vi lượng như: Magnesium, kẽm, selen, crom, ... giúp hạ đường huyết và giảm mỡ máu rất tốt. Ngoài ra, BoniDiabet còn làm giảm các biến chứng của tiểu đường trên tim, gan, thận, mắt, thần kinh nữa. Cô uống ngày 4 viên chia làm 2 lần, 2 tháng đầu, cô uống kèm thuốc tây, mức đường huyết giảm còn 8,2mmol/l, các triệu chứng tê tay, tê chân, mắt mờ cũng giảm hẳn. Bây giờ, cô vẫn duy trì BoniDiabet 2 viên/ ngày, mức đường huyết chỉ còn 5,9mmol/ l thôi, chỉ số mỡ máu cũng giảm nhiều, huyết áp về 120/80. Có BoniDiabet cô cảm thấy mình khỏe mạnh và yêu đời hơn. Mấy người bạn bị tiểu đường được cô giới thiệu cho sản phẩm này giờ cũng hết biến chứng, khỏe ra nhiều lắm đấy”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật