“Con quỷ hai mặt“ đối diện án chung thân

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phiên tòa xét xử người đàn ông Pháp tên là Michel Fourniret và vợ phạm tội giết người hàng loạt đang diễn ra, các công tố viên đề nghị mức án chung thân đối với cặp vợ chồng có biệt danh “con quỷ hai mặt“ này.
“Con quỷ hai mặt“ đối diện án chung thân
Michel Fourniret được cảnh sát áp giải ra khỏi tòa. Ảnh: AFP.

Fourniret, kỹ sư 66 tuổi, và vợ là Monique Olivier 59 tuổi, sẽ bị tuyên án vào thứ tư tới, sau phiên tòa kéo dài hai tháng xét xử những vụ án kinh tởm nhất ở Pháp trong nhiều năm gần đây.

Fourniret - có vẻ ngoài của một người già đáng kính - thú nhận đã giết hại, hãm hiế‌p và bắt cóc 9 cô gái trẻ trong những năm từ 1987 đến 2001. Vợ của y bị buộc tội đã giúp chồng bẫy các nạn nhân, trong đó có một em gái 12 tuổi. Em bị bắt cóc, cưỡng bức, tr‌a tấ‌n và sau đó chôn trong sân nhà Fourniret với một cái túi nhựa trùm lên đầu.

Olivier còn bị buộc tội đồng phạm trong vụ giết hại bé gái Natacha Danais 13 tuổi. Người đàn bà này lừa cô bé vào xe của hai vợ chồng, sau đó em bị chồng bà ta mưu hãm hiế‌p rồi đâm dao đến chết. Hồ sơ của tòa án cho hay Fourniret thậm chí còn lạ‌m dụn‌g tình dục Danais sau khi em đã t‌ử von‌g. th‌i th‌ể nạn nhân được tìm thấy trên một bãi biển năm 1990.

Mô tả cặp vợ chồng này là "những tội phạm tàn bạo vô nhân tính, những kẻ mà nước Pháp chưa từng tưởng tượng ra", công tố viên đòi tuyên án chung thân không bao giờ giảm án đối với Fourniret. Ông gọi hai kẻ tội phạm là "con quỷ có hai bộ mặt". Công tố cũng yêu cầu tuyên chung thân đối với Olivier kèm điều kiện không được giảm án trong vòng 30 năm tới.

Trước tòa, Fourniret thừa nhận y bị ám ảnh bởi ham muốn quan hệ tình dục với các trinh nữ. "Tôi là một kẻ cực kỳ nguy hiểm", y nói.

Luật sư của Olivier cố biện hộ cho thân chủ rằng bà ta là nạn nhân của chồng, là một người vợ bị khủ‌ng b‌ố. Tuy nhiên bên công tố cho rằng Olivier là đồng phạm tự nguyện, đã "giả đui giả điếc" trước những tiếng gào thét của các cô gái bị chồng bà ta hãm hiế‌p, và là "chất xúc tác" trong những vụ phạm tội kinh khủng của cả hai. Olivier thú nhận trước tòa rằng bà ta và Fourniret còn kể lại cho nhau nghe cảnh cưỡng bức các em gái đã diễn ra như thế nào, khi cả hai quan hệ với nhau.

Cặp vợ chồng này gặp nhau những năm 1980, khi Fourniret thực thi án tù vì một tội danh liên quan đến tình dục. Trong những bức thư gửi cho nhau, Olivier và Fourniret cam kết rằng nếu y sát hại được chồng đầu tiên của thị, thị sẽ tìm kiếm các trinh nữ để đáp ứng cơn nghiện của y.

Cha mẹ của các nạn nhân - tuổi từ 12 đến 22 - cũng có mặt tại phiên tòa. Một người cha phát biểu: "Nếu cuộc đời cho phép, ta sẽ đến nhổ nước bọt lên nấm mồ của ngươi".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật