Ông xã mình là người đàn ông bị nhiều cô chê nghèo

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nói thật tâm, tận đến bây giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận khi lấy anh xã - người đàn ông mà nhiều cô gái đã chê vì nghèo.
Ông xã mình là người đàn ông bị nhiều cô chê nghèo
Nhiều lúc ngồi một mình, tôi còn thấy may mắn vì có một người chồng nghèo nhưng giàu chí tiến thủ như thế. Tôi nghĩ, các cô gái đã rời bỏ anh ấy biết được giờ anh ấy chín chắn và thành đ
Mấy hôm nay, tàu ngầm theo dõi những bài viết về lấy chồng nghèo trên Báo tôi không khỏi chạnh lòng. Đúng là lấy chồng nghèo cơ cực phết chứ không phải đơn giản đâu. Nhất là những vợ chồng đã lấy chồng nghèo lại còn phải ôm theo nợ nần từ trước khi lấy nhau nữa.
Chồng tôi cũng là một người đàn ông nghèo các bạn ạ. Chúng tôi lấy nhau được 9 năm nay thì đã có tới 4 năm phải đi ở trọ. Khi mới lấy nhau, 2 đứa chẳng có gì trong tay ngoài số tiền 2 triệu đồng. Thế là vừa đủ trả 1 tháng tiền nhà và tiền ăn mấy hôm đấy các chị em ạ.
Thời bấy, hàng ngày đi làm mà trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền so đo tính toán. Nhiều đêm, 2 vợ chồng tôi nằm ôm nhau trên chiếc giường chật chội, có hôm anh hỏi tôi: “Em có ân hận vì đã lấy anh không”. Tôi bảo “Không, thôi vợ chồng cùng cố gắng nào để sau này lo cho con”.
Khi ấy, tôi cũng hoang mang lắm. Không biết lúc đó, tình yêu nặng hay tiền nặng nhỉ? Tôi thực sự lắm lúc chẳng biết lúc ấy nếu đặt lên cân thì cái nào nghiêng nhiều? Chỉ biết mình vì tình yêu mà lấy chồng. Giờ thêm con nữa thì lại nặng tình với con. Tiền thì lại cần để duy trì cho cá‌i tìn‌h yêu đấy.
Nhưng nói thật tâm, tận đến bây giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận khi lấy anh xã - người đàn ông mà nhiều cô gái đã chê vì nghèo.
Cứ thế, hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn. Anh xã cũng phấn đấu trong sự nghiệp. Thế nên sau 9 năm lấy nhau, anh xã đã mua được một căn nhà tập thể đủ khang trang cho mẹ con tôi ở. Giờ lương của anh xã cũng nghót nghét 100 triệu/tháng.
Nhiều lúc ngồi một mình, tôi còn thấy may mắn vì có một người chồng nghèo nhưng giàu chí tiến thủ như thế. Tôi nghĩ, các cô gái đã rời bỏ anh ấy biết được giờ anh ấy chín chắn và thành đạt thế nào chắc sẽ tiếc hùi hụi.
Nói thêm một chút về chồng tôi. Anh xã tôi làm việc chăm chỉ, thương vợ con và có hiếu với ba mẹ 2 bên. Để chồng có thể giàu lên đúng như mong đợi của các chị em thì là vợ, là mẹ tôi cũng không phải chỉ ngồi và mơ ước là được.
Đầu tiên, để chồng có thể làm tốt công việc, tôi đã rời bỏ công việc ở cấp độ trưởng phòng với lương tháng gần chục triệu để lui về đứng phía sau ông xã. Tôi luôn tạo mọi cơ hội cho chồng có thể làm tốt công việc cũng như anh được học thêm để nâng cấp về học vị cũng như trong nghề nghiệp chuyên môn.
Ngoài ra, là vợ, tôi sẵn sàng sử dụng những khoản tiền lớn của gia đình để đầu tư vào việc nâng cấp cho anh xã. Tất nhiên, khi nào có cơ hội cho mình, chồng tôi cũng tạo điều kiện tối ưu cho vợ.
Vì thế, dù hiện nay tôi ở nhà với tư cách là bà nội trợ. Nhưng khả năng làm việc cũng không hề thua kém những người đang đi làm và cũng đang nâng cấp học vị cho mình bằng cách sử dụng thời gian còn sót lại sau khi đã lo cho chồng và con.
Các bạn độc giả ạ!
Nếu có gan lấy chồng nghèo thì đúng là các bạn nên phải chọn chồng có nghị lực. Đặc biệt, phải biết nhìn người và tạo điều kiện để người đó phát huy hết năng lực của họ. Hơn nữa, vợ chồng phải "song kiếm hợp bích" thì mới tạo dựng được sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Lấy chồng nghèo, nhiều lúc các chị em cũng phải nghĩ thôi thì vợ chồng là duyên số, cũng chẳng biết đường nào mà chọn vì chọn chỉ được tương đối. Hôm nay giàu mai biết đâu nghèo, hôm nay nghèo biết đâu mai gặp thời lại phất. Khi chưa giàu thì phải tự AQ là nghèo thì lâu chứ giầu thì mấy để cho đời dễ thở.
Các chị em có chồng nghèo cố lên. Tôi cũng đã và đang phải cố gắng hơn nữa đây. Mong được chia sẻ với các chị em để các chị em vững tin hơn khi đã chọn chồng nghèo.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật