Chồng khó chịu khi tôi giúp anh trai

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đối xử của bạn với anh trai có lẽ cũng hơi giống như một bà mẹ chiều con. Tưởng rằng đưa tiền là giúp đỡ, nhưng biết đâu bạn đã khiến anh trai thêm ỉ lại, trong khi bạn không thể là chỗ dựa cho anh ấy hoàn toà
Chồng khó chịu khi tôi giúp anh trai
Ảnh minh họa

Anh trai tôi năm nay đã 35 tuổi nhưng sức khỏe yếu, học hành chẳng đến nơi đến chốn, vợ con chưa có, xin việc gì anh cũng chỉ làm được ít lâu rồi phải nghỉ. Tôi may mắn hơn anh, đi làm có lương cao, nên thỉnh thoảng lại giúp anh ít tiền. Phần vì thương anh nghèo, phần vì anh sống cùng mẹ, chăm sóc mẹ chu đáo, điều tôi không làm được vì tôi đã lấy chồng. Nhưng chồng tôi rất khó chịu khi biết chuyện này, cứ mắng tôi nuông chiều khiến anh càng ăn bám. Tôi rất khổ tâm, cảm thấy chồng ích kỷ. Nuôi anh cả đời thì tôi không lo nổi vì còn gia đình riêng của mình, nhưng mặc kệ anh thì tôi rất thương...

A: Có vẻ như bạn đang mắc kẹt giữa chồng và anh trai: Nghe chồng thì phải “mặc kệ” anh, còn thương anh sẽ bị chồng giận. Tưởng rắc rối ở chỗ đó nhưng thực ra bạn đang “đổ lỗi” cho người khác đấy. Người có vấn đề chính là bạn.

Rất nhiều cô gái lấy chồng rồi nhưng vẫn chưa xác định được mình thực sự thuộc về đâu, gia đình cũ với cha mẹ, anh chị em ruột hay gia đình mới ở nhà chồng? Điều khiến chồng bạn khó chịu chưa chắc đã là về tiền bạc, mà bởi sự quan tâm đặc biệt của bạn với anh trai chứng tỏ bạn vẫn còn chưa hết mình trong cuộc sống mới cùng chồng. Tất nhiên, lấy chồng không có nghĩa là phải cắt đứt quan tâm đến cha mẹ, anh chị em ruột mình, nhưng bạn phải ý thức đời mình đã bước sang trang mới. Thật tuyệt nếu bạn có đủ năng lực để chu toàn cho cả hai gia đình, nhưng trong trường hợp cần thiết bạn phải mạnh mẽ để xác định cái gì là chính và cái gì là phụ, không phải trong tình cảm mà ở ngân sách chi tiêu và thời gian của mình, là những yếu tố hết sức thực tế. Hãy cân nhắc, nếu bạn chỉ giúp được anh trai một chút xíu mà gia đình lục đục, chồng khó chịu, bản thân bạn buồn bực trầm cảm, thì lợi hay hại nhiều hơn?

Bên cạnh đó, vợ chồng không nhất thiết phải chia sẻ tất cả mọi điều với nhau. Tốt nhất là như hai cây cột trụ, phải đồng thuận để cùng nâng mái ấm gia đình, không xa quá nhưng cũng không nên gần nhau quá, chính sự độc lập tương đối của từng cây trụ mới giúp ngôi nhà đứng vững. Mỗi người cần có góc riêng của mình, ví dụ trong trường hợp này bạn không nên để chồng thấy mình quá lo lắng cho anh trai.

Q: Có nghĩa là tôi phải dằn lòng đừng giúp anh trai nữa, hoặc là làm mà lén lút giấu chồng. Tại sao trong đời người ta không thể đàng hoàng mà thương yêu nhau. Tình yêu thương có tội gì cơ chứ?

A: Một bà mẹ có con đòi ăn kẹo cả ngày, biết rằng ăn nhiều thì nó sâu răng, béo phì, chẳng tốt gì cả, nhưng thấy con thèm thuồng quá nên cứ cho. Phải yêu thương lắm thì mẹ mới cưng con như vậy, nhưng có người lại phê phán bà mẹ này ích kỷ. Ích kỷ ở chỗ bà ấy chọn con đường dễ nhất cho mình, cái hại cho con còn xa (ăn thêm cái kẹo đâu có nguy hiểm chết người được) mà cái tiện lợi cho mình thì ngay lập tức (đỡ mất thì giờ nghe mè nheo, lại được con yêu).

Đối xử của bạn với anh trai có lẽ cũng hơi giống như một bà mẹ chiều con. Tưởng rằng đưa tiền là giúp đỡ, nhưng biết đâu bạn đã khiến anh trai thêm ỉ lại, trong khi bạn không thể là chỗ dựa cho anh ấy hoàn toàn. Anh của bạn đã 35 tuổi, vậy mà cứ quanh quẩn bên mẹ và em gái, đấy không phải là cuộc sống lành mạnh cho một người đàn ông trưởng thành. Ngay cả khi bạn có thể giúp tiền để duy trì tình trạng này, đến một ngày, khi tuổi lớn hơn, vẫn tay trắng mọi thứ, anh ấy liệu có hài lòng cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm?

Tình yêu thương không có tội nhưng cũng không phải là tốt nếu không biết yêu đúng cách. Tặng thu‌ốc l‌á cho một người nghiện thuốc đến ung thư phổi là thương hay không thương người ấy? Hoặc như nhân sâm, rõ ràng là thuốc quý, nhưng đau bụng uống vào lại thành thuốc độc. Chính vì thế mà các cụ đã đúc kết ra rằng: “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào”.

Chuyện kể rằng có chàng Dương Lễ giúp bạn thân là Lưu Bình bằng cách tỏ ra “cạn tàu ráo máng”, sỉ nhục khiến Lưu Bình uất ức phải cố học thành tài để trả thù. Mặt khác, Dương Lễ lại giấu mặt, nhờ người khác thay mình tạo điều kiện cho Lưu Bình học thật tốt. Thương ai thật sự là đôi khi phải chịu tiếng ác, chịu hiểu lầm để người kia được tốt hơn chứ không phải lúc nào cũng ngọt lịm như đường. Với anh bạn cũng vậy. Bạn có thể giúp anh trai bằng nhiều cách hữu ích hơn là bằng tiền, ví dụ như hỗ trợ anh ấy có động lực để thay đổi cuộc sống hiện nay, thay vì tiếp tục duy trì nó một cách chán chường, vô mục đích.

Con người vốn rất sợ đau, nhưng thật ra mình phải cảm ơn những cơn đau vì nhờ thế mới biết được c‌ơ th‌ể có vấn đề ở đâu để còn chạy chữa. Trong các mối quan hệ cũng vậy, có những thời điểm cần phải dứt khoát để đổi mới, nếu không nó sẽ đi vào ngõ cụt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật