Làm chồng thời nay: dễ hay khó?.

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngẫm mới thấy việc trở thành một người đàn ông có những yếu tố như mong đợi của phụ nữ hiện đại hoàn toàn không đơn giản.
Làm chồng thời nay: dễ hay khó?.
Chọn quà tặng vợ cũng cần sự tinh tế của các ông chồng (ảnh minh họa)

Sáng nay trong lúc trà dư tửu hậu, tôi có lướt qua các trang báo mạng và diễn đàn để cập nhật tin tức chung và đặc biệt chú ý vào các bài viết về chủ đề đang nóng hổi là Ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Ngẫm lại mới thấy việc trở thành một người đàn ông có những yếu tố như mong đợi của các chị em phụ nữ hiện đại hoàn toàn không đơn giản.

Nếu ngày xưa, quan điểm về gia đình chỉ dựa vào nguyên lý “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” để phân chia rõ vai trò của người chồng và vợ trong gia đình thì ngày nay, để xứng đáng với các chị em phụ nữ đang ngẩng cao đầu kiêu hãnh về vai trò “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” ngoài kia thì không khéo, cái vai trò của người làm “trụ cột” của gia đình là chúng tôi đây có vẻ đang bị lung lay lắm. Thế cho nên, đàn ông ngày nay nếu chỉ làm tròn vai trò trên mặt trận “xây nhà” thôi thì vẫn là chưa đủ, mà còn cần phải tham gia trực tiếp cùng chị nhà trên cái mặt trân “xây tổ ấm” nữa thì mới được gọi là “chồng đảm”, chưa kể những dịp lễ này nọ, việc chọn quà cho các chị em mà không khéo hay chưa vừa mắt thì tha hồ được chứng kiến bao nhiêu là cảnh tượng hãi hùng.

Nhờ thời buổi kinh tế thị trường mở cửa, hàng loạt các công ty trong và ngoài nước thi nhau cho ra đời vô số các mặt hàng dành cho phụ nữ nhân các ngày lễ dành riêng để tôn vinh các nàng. Tuy nhiên, cũng vì cái sự hiện đại ấy mà nhiều khi đâm ra bối rối để rồi việc chọn quà cho các chị e lại vô tình trở thành một nỗi sợ “không biết tỏ cùng ai”. Những  hình ảnh các cửa hàng thời trang, giày dép, mỹ phẫm hiện ra rồi dần biến mất. Lựa chọn mua hàng hiệu cũng không còn được ưu tiên trong thời buổi kinh tế đang eo hẹp, còn mua hàng thông thường không có tên tuổi cũng không xong, nhỡ đâu cô ấy nghĩ mình hết thương nên trở nên dè xẻn quá cũng nên. Đấy là chưa kể đến khía cạnh phải tâm lý và chứng tỏ mình là người biết yêu thương vợ, săn đón và làm đẹp lòng nhau ngay cả khi cô ấy đã là vợ mình để duy trì hạnh phúc gia đình, mà đôi khi nếu chỉ là một bó hoa tươi mang tính lãng mạn thôi thì có khi lại bị cho là “lãng…phí”, đến đây thì vấn đề tưởng nhỏ lại trở nên rối bời và vô cùng nan giải!

Mới đây, nghe cô bạn đồng nghiệp khoe vừa nhận được quà sớm từ ông chồng vốn “hiền như cục đất” nhân ngày 8/3 sắp đến do phải đi công tác nước ngoài, nhìn cái vẻ mặt mừng rơn như trẻ con của cô ấy khiến tôi không khỏi thắc mắc, cái gã khô khan ấy tìm đâu ra cái món quà gì mà có thể khiến một người khó chiều như cô nàng trở nên đáng yêu như thế. Với hy vọng khấp khởi biết đâu lại có gợi ý cho nàng của nhà mình, tôi cố tình mon men lại hỏi cho ra nhẽ, rồi cuối cùng mới ngộ ra một điều, à, thì ra món quà mà phụ nữ cần không phải nằm ở giá trị hay đắt tiền quá, nhưng phải chứa đựng được tình yêu thương và sự quan tâm trong đó, thì các cô mới chịu “ưng”,  Bởi vậy mới nói, tưởng không dễ hóa ra lại dễ, điều khiến con người yêu thương và xích lại gần nhau hơn nhiều khi nằm ở sự đơn giản mà tinh tế, thế là đủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật