Trắng đêm cứu hộ vụ nổ sập nhà

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoài cảnh sát cứu hỏa, lực lượng công binh, y tế... đã trắng đêm tham gia vụ cứu hộ vụ nổ ở hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP HCM). 4 người được cứu sống dưới đống đổ nát, trong đó có cụ bà mắc kẹt hơn 2 giờ.
Trắng đêm cứu hộ vụ nổ sập nhà
Sau khi xảy ra vụ nổ sập nhà ở hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cảnh sát cứu hỏa đã có mặt hiện trường dập lửa.
Vụ nổ khiến 3 căn nhà bị sập đổ, nhiều người mắc kẹt bên trong.
Lực lượng dân phòng cũng tích cực lao vào hỗ trợ, di dời vật dụng trong đống đổ nát ra ngoài.
Để cứu hộ nạn nhân dưới đống đổ nát quá lớn, cảnh sát huy động nhiều vật dụng cứu hộ chuyên nghiệp như máy khoan cắt bêtông, những chiếc xe cẩu vật nặng.
Xe cứu thương túc trực để chờ chở nạn nhân đi cấp cứu. Tất cả hết sức khẩn trương với hy vọng cứu được nạn nhân.
Cảnh sát cứu hỏa phải rinh từ miếng bêtông ra ngoài để tìm kiếm người bị chôn vùi. Ảnh: Huỳnh Minh.
Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ phát hiện một phụ nữ bị chôn vùi dưới đống đổ nát vẫn còn sống. Công tác cứu hộ nhanh chóng được tiến hành. 3h sáng cùng ngày, bà Lương Thị Rép (71 tuổi) được đưa lên mặt đất an toàn. Trước đó, ông Trịnh Chí Thạnh (50 tuổi), ông Hồ Sỹ Cường (81 tuổi), ông Phạm Quang Minh (81 tuổi) cũng được cứu sống. Ảnh: Huỳnh Minh
Sáng 24/2, cảnh sát cứu hộ tiếp tục đào bới tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Ảnh: Huỳnh Minh.
Phía ngoài, lực lượng y tế vẫn túc trực hy vọng chờ sơ cứu người còn sống.
Lực lượng chữ thập đỏ cũng có mặt sẵn sàng tác chiến.
Lực lượng công binh cũng được huy động đến hiện trường phá dở những căn nhà đổ sập tìm kiếm người còn chôn vùi. 9h sáng, 8 thi thể nạn nhân được tìm thấy.
Đến trưa, công tác cứu hộ chấm dứt khi th‌i th‌ể thứ 10 được đưa ra ngoài.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật