Tôi đã không thực hiện được lời hứa với bản thân mình

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các bạn đọc giả thân mến! Những dòng tâm sự của tôi dưới đây có lẽ cũng chỉ là chuyện vặt vãnh, thường gặp trong cuộc sống vợ chồng nhưng xin hãy cho tôi cơ hội được nói ra để giải tỏa được nỗi lòng của mình.
Tôi đã không thực hiện được lời hứa với bản thân mình
Cầu chúc cho mọi người có được cuộc sống gia đình êm đẹp, hạnh phúc để những đứa trẻ sẽ không phải khóc như tôi đã từng khóc!

Tôi là một người đàn ông, được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình có nhiều sóng gió. Gia đình chúng tôi có nhiều anh chị em, kinh tế cũng khá giả ở trong làng. Thế nhưng, thật đáng buồn là ngay từ khi tôi lên 5, lên 6 gì đó, tôi, chị tôi, và 2 em của tôi đã phải chứng kiến những cuộc cãi vã nảy lửa của bố mẹ. Rồi sau đó là những trận đòn (thù) của bố tôi đối với mẹ tôi. Lúc đó, có lẽ tất cả chị em chúng tôi chưa đủ nhận thức để biết chuyện gì đang diễn ra, để biết được ai đúng ai sai. Chúng tôi chỉ biết sợ hãi nằm ôm nhau khóc. Thế rồi sự chia ly cũng phải diễn ra, mẹ tôi bị bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mơ. Anh chị em chúng tôi chia ly đôi ngả, phải sống khổ sở, đói rét với ông bà, họ hàng.

Có thể nói rằng tuổi thơ của tôi có nhiều nước mắt, tôi khá mềm yếu nếu không muốn nói là ủy mị. Gần 2 năm sau đó, bố tôi kết hôn với người phụ nữ khác nhưng cuộc sống của ông với người mẹ kế của tôi cũng không mấy tốt đẹp, vẫn có những cuộc cãi vã, vẫn có những trận đòn, và tôi vẫn nằm khóc một mình nhiều đêm. Tôi không hiểu cặn kẽ mọi chuyện nhưng lúc đó tôi cũng đã có được nhận thức, cũng biết rằng sự sai trái thuộc về bố tôi nhiều hơn. Lớn tuổi hơn, tôi cũng đã biết được về cuộc sống gia đình hạnh phúc của nhiều người, biết về tình yêu đẹp và tôi đã nhiều lần đặt ra câu hỏi rằng tại sao những người “đầu ấp, môi kề” lại có thể nói với nhau những lời như vậy, lại đối xử với nhau như vậy? Trên chiếc gối ướt đẫm nước mắt, mốc meo vì đã bị ướt nhiều lần, tôi đã nghiến răng, bặm môi, trợn mắt trong đêm để hứa với lòng mình rằng sau này mình phải hết lòng yêu vợ, thương con, không bao giờ đối xử với vợ con như những gì bố tôi đã làm. Sau những giọt nước mắt là những sự tưởng tượng, những ước mơ về cuộc sống gia đình tương lai của tôi. Những ý nghĩ đó thường xuyên xuất hiện ở trong tôi, tôi muốn vợ chồng tôi luôn chăm sóc nhau, luôn trao nhau những cử chỉ ân cần, những ánh mắt trìu mến, luôn chỉ có những tiếng cười… Đó là những gì đẹp đẽ về tình yêu, về cuộc sống vợ chồng trong những bộ phim mà tôi đã có dịp xem khi đang học cấp I.

Với ước mơ đó, với ý nghĩ là mình phải đi xa khỏi mái nhà có nhiều kỷ niệm buồn này, tôi đã luôn cố gắng để học thật tốt, và rồi tôi cũng đi học xa, đi làm rồi lấy vợ sinh con. Tôi đã sống qua tuổi thơ buồn tủi và nhiều nước mắt và có lẽ vì thế mà tôi ‘dị ứng’ với nước mắt, tôi sợ sự ủy mị mà mình đã từng ‘sở hữu’. Tiếc thay, con trai tôi lại hay khóc, lại hơi ủy mị yếu đuối, và mỗi lần nó khóc là tôi lại không giữ được bình tĩnh. Tôi đã nhiều lần nổi điên lên mà đánh con. Tôi thật là tồi! Tôi biết điều đó, nhưng vẫn chưa thể điều chỉnh được hành vi của mình.

Đúng là cuộc sống vợ chồng không thể đẹp và yên ả như trong phim, tôi biết điều đó và cũng luôn cố gắng sống tốt với thực tại. Cũng đã có những mâu thuẫn, cũng đã có một vài cuộc cãi vã giữa chúng tôi sau 5 năm chung sống. Quả thực trong lòng tôi luôn tâm niệm việc phải giữ hòa khí vợ chồng, vợ tôi cũng không phải là người ngoa ngoắt nên những cuộc cãi vã đó không quá nặng nề. Từ con sang vợ, tôi nhận thấy mình khá cục tính và luôn cầu mong vợ tôi vận dụng tốt câu “Chồng giận thì vợ bớt lời – Cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê” để tôi được “nhờ” nhưng nhiều lúc vợ tôi lại còn “sôi” hơn cả tôi. Đã 2 lần tôi không thể kiềm chế được, 1 lần là do tôi cảm thấy vợ tôi hơi hỗn láo với mình, một lần có lẽ là tôi cảm thấy mất mặt với những người trong nhà tôi, và tôi đã tát vợ mình 2 lần. Trong lòng tôi đau nhói mỗi khi làm như vậy, tôi không muốn có thêm một lần nào phải làm như thế nữa, cả với vợ và cả với con của tôi.

Cuộc sống vợ chồng còn dài lâu, hy vọng rằng tôi có thể cố gắng thực hiện lại lời hứa với bản thân mình. Mong rằng vợ tôi sẽ hiểu những suy nghĩ này và giúp đỡ tôi thực hiện được điều đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những gì tôi nói, cầu chúc cho mọi người có được cuộc sống gia đình êm đẹp, hạnh phúc để những đứa trẻ sẽ không phải khóc như tôi đã từng khóc!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật