Cuộc đời tôi sao lắm cay đắng?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xuân về người người đều vui, nhà nhà đều vui, còn tôi sao lắm buồn phiền, cay đắng. Ai cũng mong có một ngày tết vui vẻ gia đình đầm ấm hòa thuận, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nhưng đối với tôi mấy ngày tết chỉ là nỗi kinh hoàng sợ hãi trong sự dày vò, mắng chửi của chồng sau mỗi lần chồng đi chúc tết về say xỉn.
Cuộc đời tôi sao lắm cay đắng?
Tôi có cố gắng máy cũng chẳng thể làm vừa lòng anh

Tôi là một người vợ chu toàn cho cuộc sống gia đình của mình từ công to việc lớn cho đến mọi thứ trong gia đình tôi đều một mình lo toan gánh vác đến cả những quan hệ nội ngoại, bạn bè chòm xóm, đồng nghiệp chẳng ai có thể trách tôi được một lời, tôi luôn nhận được sự quan tâm, đồng cảm của mọi người. Vậy mà chồng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến gia đình, ngoài công việc ra chồng tôi chỉ biết nhậu nhẹt rồi chê bai tôi. Điều gì tôi không làm anh vừa lòng anh chẳng bao giờ góp ý cho tôi mà cứ say rượu là lại lôi tôi ra hành, mặc dù những việc ấy tôi luôn làm vì gia đình vì chồng tôi.

Nhiều lần bên gia đình chồng tôi chứng kiến cảnh anh hành hạ tôi mà cũng không chấp nhận được cứ bảo sao tôi hiền và nhu nhược quá để chồng bắt nạt, bảo tôi phải biết phản kháng lại nhưng tôi biết làm gì. Nhẹ nhàng nói với chồng tôi thì chồng tôi cấm đoán không được phép góp ý vì chồng tôi bảo chồng tôi đúng, còn tôi cứ cố tình thì thể nào tôi cũng bị ăn đòn mà tôi quên làm sao được những trận đòn thừa sống thiếu chết của chồng tôi dành cho tôi. Đơn giản trước tết vì thấy mẹ chồng ở một mình, tôi và con của tôi đã ra sớm để dọn dẹp nhà cửa cho bà cũng như cùng mọi người trong gia đình làm cơm cúng tất niên, xong mọi việc tôi trở về nhà là đã chiều cận kề tết.

Tôi cũng chuẩn bị nhà cửa và mọi thứ để đón tết, sáng dậy khi cho gà ăn tôi chẳng thấy con gà trống mua về trước một tháng đâu để cúng đầu năm đâu, chồng tôi hỏi không có gà thì em cúng gì tôi bảo thôi mua thịt heo (thịt đùi heo ngon cũng được) lúc ấy chồng tôi cũng đồng ý. Vậy mà tối mùng một sau khi đi chúc tết về chồng tôi lôi tôi ra chửi bới mắng nhiếc, tôi bảo nếu anh không muốn cúng thịt heo sao không bảo ngay lúc ấy đi mua gà về cúng mà anh lại để bụng rồi tết lôi em ra đay nghiến…

Cuộc sống này tôi chịu đựng cũng vì con tôi, cha mẹ tôi. Nếu tôi mà làm ầm lên chồng tôi lại vào chửi bới bố mẹ tôi, bố mẹ tôi đều bị bệnh nếu thấy tôi như vậy bố mẹ tôi không thể sống nổi. Cũng may tôi có được nơi trải lòng những nỗi niềm riêng tư mà tôi không muốn chia sẻ cùng ai vì tôi không muốn ai buồn đó là nhờ chuyên mục này. Tôi thầm cảm ơn chuyên mục này nhiều lắm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật