Về hội Lim ăn phở 50.000 đồng một bát

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hội Lim 2013 được tổ chức từ ngày 12 – 13 tháng Giêng âm lịch, du khách thập phương về trảy hội “oằn mình” nín chịu cảnh “chặt chém” vô tội vạ ở đây.
Về hội Lim ăn phở 50.000 đồng một bát
Chỉ duy nhất khu vực sân khấu chính của hội Lim mới được sử dụng loa đài.

Dưới cơn mưa xuân sáng nay 21/2, rất nhiều du khách vẫn đội mưa đến với hội Lim, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Khác hẳn sự ồn ào, náo nhiệt như mọi năm, năm nay tại các lều, lán của các liền anh, liền chị đã không còn cảnh thi nhau mở loa với công suất lớn, thay vào đó là những giọng hát chân chất thật thà, tự nhiên của người dân quan họ và du khách thập phương.

Không còn loa, đài, âm thanh tại lễ hội năm nay, cũng khiến cho các lều lán quan họ tại hội Lim giảm đi đáng kể. Trên khu vực khuôn viên lễ hội rộng hàng nghìn m2 nay chỉ còn tất cả 5 câu lạc bộ dân ca quan họ tham gia làm lễ hội Lim giảm đi sự nhộn nhịp như mọi năm.

Toàn cảnh hội Lim Xuân Quý Tỵ 2013.

Tuy nhiên, tại các lều lán quan họ vẫn để những đôi loa to và những thiết bị âm thanh tại đây nhưng chưa sử dụng.

Khắc hẳn với sự trật tự tại các lều quan họ, tại khu vực cổng lên chùa Lim, có rất nhiều người dân cầm trên tay những bộ trang phục truyền thống của các liền anh, liền chị chào, mời níu kéo du khách chụp ảnh kỷ niệm với giá tiền 20 nghìn đồng/kiểu ảnh. Cảnh người thay quần, người mặc áo để chụp ảnh của du khách diễn ra ngay trước 2 bên cổng lên chùa nhưng không thấy ban quan lý lễ hội nhắc nhở.

Nhộn nhịp 2 bên cổng lên chùa là cảnh thay quần áo quan họ để chụp ảnh của du khách.

Cách đó không xa, tại các bậc lên xuống của chùa Lim là đội quân làm dịch vụ đổi tiền, đứng cầm trên tay nhưng xấp tiền lẻ không ngớt câu chào mời du khách.

dịch vụ đổi tiền lẻ ứng trực ngay bậc lên chùa.

Một dịch vụ khác không kém náo nhiệt là khu vực vệ sinh tự phát của một số người dân. Trên khu vực trong khuôn viên lễ hội, gần cổng phụ vào hội, một số người dân chỉ cần một vài tấm bạt dứa, 3 cây gậy tre trong khoảng diện tích 6m2 đã tạo thành khu vệ sinh. Không có chỗ thoát nước, khu vực này bốc mùa xú uế khó chịu.

Điểm trông xe của Ban tổ chức hội Lim cũng "chém ngọt"  20 nghìn đồng/xe máy.

Náo nhiệt nhất của hội Lim năm nay là khu dịch vụ bán hàng lưu niệm, ăn uống, trông xe. Giá gửi xe máy tại khu vực cổng hội Lim năm nay “nhẹ nhàng” cũng 30 nghìn đồng/xe, còn tại điểm trông giữ xe có đề chữ Ban tổ chức hội Lim xuân Quý Tỵ 2013 thì giá một chiếc xe máy “chỉ” có giá 20.000 đồng/xe.

Khu dịch vụ vệ sinh tự phát nằm trong khuôn viên, gần cổng vào hội Lim bốc mùi, gây mất mỹ quan.

Điều du khách bất ngờ nhất với hội Lim có lẽ là vào quán ăn uống. Một chén nước chè nóng, trong khi ở nội thành Hà Nội chỉ bán với 2 nghìn đồng thì tại đây lên đến 5.000/chén, một điếu thu‌ốc l‌á vina có giá 3 nghìn đồng/điếu. Bát phở bò lõng bõng nước với vài miếng thịt cũng có giá 50.000 đồng/bát khiến nhiều du khách bức xúc.

Quán phở như thế này đều có giá 50 nghìn/bát, cạnh đó là bãi trông xe máy 30 nghìn/xe.

Chị Bùi Văn Thành (30 tuổi), ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội bức xúc: “Tôi quá bất ngờ khi ăn xong bát phở gà, khi thanh toán chủ quán “hét” với giá 50 nghìn/bát, bát phở như vậy ở Yên Viên cũng chỉ 20 nghìn thôi, chặt chém gì mà ác thế, từ năm sau tôi cạch không đến hội Lim nữa”.

Theo một cán bộ Ban tổ chức hội Lim 2013, để giữ gìn nét năn hóa truyền thống, cũng là bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại – Dân ca quan họ Bắc Ninh, năm nay Ban tổ chức đã có nhiều đổi mới, cấm các lều lán quan họ không được sử dụng loa đài, âm thanh và khi hát quan họ không được ngả nón quai thao để xin tiền du khách. Chỉ một điểm duy nhất được hát có loa đài đó là khu vực sân khấu chính của lễ hội. Còn khi hỏi về việc quản lý tại các điểm trông xe, bán hàng ăn uống thì vị cán bộ này không trả lời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật