Em muốn giữ cả chồng và người yêu

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chồng em tốt nhưng khô khan, ít nói. Còn người yêu lại cho em cảm giác vui vẻ như ngày xưa.
Em muốn giữ cả chồng và người yêu
Ảnh minh họa

Em quen mối tình đầu được 6 năm nhưng đã chia tay và đi lấy chồng. Em và người yêu cũ yêu nhau thắm thiết nhưng vì định kiến gia đình và vì anh ghen tuông vô cớ nên em bỏ anh ấy, quen chồng em bây giờ. Hiện tại, em không biết mình có yêu chồng thật sự hay không nữa?

Em lấy chồng được 5 năm, quen 2 năm, tổng cộng là 7 năm rồi. Anh ấy rất yêu thương em và con, lo cho gia đình. Nói chung về mọi mặt, anh ấy rất tốt, chỉ có một điều là anh ấy thuộc tuýp người khô khan, ít nói. Em thì nhanh lẹ, hoạt bát, vui vẻ và thích lãng mạn. Ngần ấy năm trời chung sống, chúng em bình yên với tháng ngày, tuy cũng có chút giận hờn nhưng không đến nỗi. Đặc biệt, anh rất tin tưởng em, đi đâu cũng được, mặc gì cũng được nên tâm trạng em thoải mái, không lo lắng gì cả. Chứ nếu với tình đầu, chắc em đi đâu cũng phải nghĩ ra lý do để mà thanh minh. Đó cũng là nguyên nhân khiến em nản anh ấy.

Nhưng nếu cuộc sống cứ yên bình như vậy thì em không có gì phải "cầu cứu" mọi người. Một tháng gần đây, tình đầu của em đã gọi điện và cảm xúc yêu nhau ngày xưa tràn về. Hai người đau khổ, dằn vặt cho những gì đã qua đi. Anh ấy đã có vợ sau khi em lấy chồng một năm. Anh vẫn yêu em như ngày nào. Mặc dù có vợ nhưng vợ anh là bạn chung phòng với em thời sinh viên. Cô ấy không lanh lẹ, cũng ít nói như chồng em. Anh nói anh lấy cô ấy cho bõ ghét.

Em và người cũ quy định chỉ gọi điện và gặp uống cafe chứ không làm gì có lỗi với gia đình vì cả hai không thể bỏ đi hạnh phúc đang có được, không thể để con bơ vơ và nếu dắt nhau đi thì họ hàng của hai đứa sẽ nghĩ như thế nào? Rồi cả hai thấy như vậy cũng không ổn nên quyết định chấm dứt nhưng không được, suốt ngày cứ chờ điện thoại của nhau.

Cả hai gia đình chưa biết tụi em liên lạc lại với nhau. Khi gặp anh ấy thì em vui, còn về nhà, chồng không nói gì, nhiều khi thấy bực mình vô cớ. Nghĩ cũng tội cho chồng em nhưng em không biết làm sao chấm dứt khỏi tình trạng này nữa. Em không muốn mất gia đình hiện tại mà cũng không muốn mất người yêu. Em tham lam quá hay chỉ nhất thời hồ đồ? Mọi người cho em lời khuyên phải làm như thế nào với. Em xin cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật