Khi mẹ bầu ‘mít ướt’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vốn bạn là người phụ nữ bản lĩnh nhưng sao khi trở thành mẹ bầu lại hay khóc như vậy?
Khi mẹ bầu ‘mít ướt’
Nhiều mẹ bầu thấy lo lắng vì tâm trạng chợt vui, chợt buồn của mình. (Ảnh minh họa)

Khi mang thai, hormone nội tiết của chị em thay đổi bất thường khiến cảm xúc của họ cũng ảnh hưởng theo. Nhiều người cảm thấy tâm trạng xuống dốc tồi tệ hoặc bực tức thái quá.

Hãy cùng Eva chia sẻ những trải nghiệm cảm xúc của các bà mẹ trong thời gian mang thai.

Giận cả cửa hàng

Chị Lan (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Khi tôi mang bầu cu Bin được 6 tháng, tôi đã khóc vì hãng đồ ăn nhanh đã quên đơn hàng của mình. Trước đó tôi đã rất giận dữ nhưng sự bực tức nhanh chóng qua khi tôi cảm thấy họ đã quên mình rồi. Tôi thấy mình chẳng có giá trị gì cả và tôi đã thút thít khóc".

Sợ chồng biến mất

"Cứ mỗi lần ông xã ra khỏi nhà là mình thấy buồn ghê gớm. Lúc đó mình chỉ biết khóc. Mình chỉ biết là cần phải có anh ý bên cạnh khi mình đang ở nhà. Dù anh ấy chạy ra đầu ngõ mua bao thuốc rồi chạy về cũng khiến mình khóc." - Hồng Hạnh (Sóc Sơn) chia sẻ.


Lúc nào vợ cũng chỉ muốn chồng ở bên cạnh mà thôi. (Ảnh minh họa)

Thú cưng mất tích

Còn chị Loan, 31 tuổi đã khóc khi con chó thân thiết trong gia đình đi mất. "Hai vợ chồng mình có thói quen dắt chú cún cưng tên Tít ra ngoài đi dạo cùng mỗi khi rảnh rỗi. 5 phút trước nó vẫn còn ve vẩy đuôi dưới chân mình và đi lạc đâu đó. Mình đã ngồi khóc rất lâu ở ngoài công viên".

Giận dỗi trẻ con

"Tôi đã khóc rồi giận mẹ chồng vì một chuyện rất cỏn con. Khi làm bếp, mẹ chồng tôi đã đổ hết nước của lọ nước dưa chuột muối, trong khi tôi rất thích uống nó. Tôi đã nghĩ, bà biết mình thích mà sao lại làm thế, bà ghét tôi. Sau này tôi đã tìm cách xin lỗi bà vì chuyện này, may là mẹ chồng tôi không chấp nhặt cô con dâu trẻ con như tôi." - Minh Hải (Hòa Bình) chia sẻ.

Thấy mình như người khuyết tật

Còn bà mẹ mới sinh con Minh Vy (Thái Bình) thì vui vẻ kể lại:"Hai bàn chân của tôi phù nề hết cả, trông nó thật kinh khủng. Tôi đi lại khó khăn và thấy mình như một người khuyết tật. Tôi đã khóc nhiều lần và chồng tôi đã an ủi tôi bằng cách mua kem cho tôi ăn. Nghe thật là trẻ con nhưng tôi đã nín khóc vì những cây kem đó".

Sợ côn trùng

Bạn Thành Thu, Hoàn Kiếm, HN thì lại có một nỗi sợ hãi với bất kỳ loài côn trùng có cánh: “Khi mang thai, lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ hãi trước những con côn trùng dù rất bé như kiến, gián, những con bọ thiêu thân xuất hiện đầy nhà mỗi khi thay đổi thời tiết. Khi tôi có bầu 22 tuần, khi nhìn thấy một con cánh cam trên nóc tủ, tôi đã hét lên sợ hãi. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó là nó sẽ tấn công và giết chết tôi”.

Tủi thân vì chồng


Chồng thiếu quan tâm cũng khiến mẹ bầu suy nghĩ. (Hình minh họa)

Bạn Ngọc Hoa thì tỏ ra ngạc nhiên vì tâm trạng của mình khi có em bé: "Lúc mới mang bầu 2 tháng nhưng em đã thấy mình bị nghén nặng rồi. Khi ấy em mới 21 tuổi. Lúc nào tâm trạng cũng buồn vui vô cớ. Nhưng vẫn thấy nhớ nhất là cảm giác tủi thân khi chồng “bơ” vợ đi. Nhiều lần em muốn quan hệ nhưng chồng thì cứ khất lần, bảo là nguy hiểm cho con. Em cũng sợ nhưng thật ra lúc đó em bé còn rất nhỏ, em cho chồng xem nhiều bài viết về chuyện sinh hoạt vợ chồng khi có bầu vẫn an toàn nhưng chồng vẫn có vẻ không thích. Mỗi lần anh ý từ chối khéo, em cứ nằm khóc lặng, vừa thấy xấu hổ, vừa tủi thân, giận chồng lắm lắm! Chồng em lại có tính vô tư, mải chơi nên nhiều khi chẳng hiểu ý vợ, không chăm chút vợ bầu nên sự tủi thân càng lớn".

Khóc vì mất đồ

"Khi đi chơi, mình chả hiểu làm sao mà rơi mất chiếc bông tai mới mua. Mình thấy tiếc của đến nỗi rớt nước mắt và ngồi thừ người ra. Đôi khuyên đó không hề đắt , mình cũng không phải người hẹp hòi, chi ly vậy mà vẫn khóc vì mất đồ". - Minh Hà (Hà Nội) tâm sự.

Thấy mình bất lực

Chị Thúy, 30 tuổi thì nhớ kỷ niệm: “Lúc có bầu 5 tháng, em vẫn chăm làm việc nhà lắm vì tính em rất thích sạch sẽ. Một ngày, khi đang lau dọn sàn nhà bếp, khi muốn đứng dậy, em đã không thể đứng lên nổi. Em cứ ngồi một chỗ và khóc thôi. Đến là lạ và buồn cười”.

Làm việc nhà mệt mỏi khiến chị em thấy tồi tệ. (Ảnh minh họa)

Phát điên khi tắm gội

Chị Lan 35 tuổi, Hà Đông chia sẻ: "Tôi đã khóc mỗi lần vào trong phòng tắm và ngửi thấy mùi dầu gội đầu của tôi ( loại mùi mà trước đó tôi vẫn sử dụng và yêu thích). Tôi chỉ biết rằng lúc đó, mùi của nó thật kinh khủng.  Chồng tôi đã mua cho tôi ba loại dầu gội khác nhau nhưng tôi vẫn không thể sử dụng được loại nào trong số chúng suốt thời kỳ tôi ốm nghén. Tôi sợ bất kỳ loại mùi mỹ phẩm nào.

Bực tức vì hay quên

Chị Thủy, Sơn La thì kể: "Tôi đã kì công chuẩn bị một bữa ăn tối tuyệt ngon cho anh xã sau chuyến công tác dài ngày của anh. Sau khi hai chồng ăn xong và mang đi đi rửa, tôi mới nhớ ra là mình còn quên đĩa salat trộn không mang lên. Tôi cứ khóc thút thít mãi trong bếp và lẩm bẩm câu: “ Em đã quên đĩa salat”. Nghĩ lại tình huống đó, bây giờ tôi thấy sao mình lại buồn cười đến thế".

Khoc vì ghen tỵ

Thu Mai, 28 tuổi, Bắc Ninh tâm sự: "Mình đã từng khóc nức nở khi xem trên một bài báo có giới thiệu về một nhà hàng nấu chè bưởi rất ngon. Mình khóc vì nhà hàng đó ở trong TPHCM, tự dưng tôi thấy mình ghen tỵ với những người đang sống ở Sài Gòn, còn mình chỉ ở tỉnh lẻ."

Cảm giác tội lỗi

Lan Anh, Hải Dương chia sẻ rất chân thành: "Không biết mọi người có giống mình không nhưng khi bắt đầu có thai, mình đã nghĩ nhiều về tuổi thơ của mình, về cách mẹ nuôi dạy mình. Đã nhiều lần, bất thần mình cứ chảy nước mắt khi nghĩ tới những lần mình cãi lời mẹ, bị điểm kém… Mình thấy mình là đứa con thật ích kỷ. Lúc này đây mình chỉ thấy câu: “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ” quả thật đúng không sai".

Những cảm xúc chợt vui, chợt buồn có khi nổi nóng vô cớ là biểu hiện bình thường ở các mẹ bầu. Những trạng thái cảm xúc này có thể gặp lại sau một vài ngày bạn sinh bé xong nhưng chúng sẽ nhanh chóng ổn định khi c‌ơ th‌ể của chị em được phục hồi đồng thời có sự quan tâm, chia sẻ về mặt tinh thần của người thân trong gia đình, nhất là người chồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật