Những nữ quái sa lưới đầu năm 2013

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quen thói trộm cắp, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản… nhiều nữ quái đã sa lưới Pháp Luật đầu năm Quý Tỵ.
Những nữ quái sa lưới đầu năm 2013
Lê Thanh Hằng tại cơ quan điều tra

“Nữ quái” Hằng còi thu phục 6 gã đàn ông dưới trướng

Đỗ Thu Hằng (SN 1981, tức Hằng “còi”, tạm trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) là một người đàn bà loắt choắt nhưng lại là kẻ cầm đầu, điều hành và “quản” 6 gã đàn ông to con, “máu mặt”.

Địa bàn mà ổ nhóm “đầu gấu” do Hằng “còi” là khu vực bãi đỗ ô tô dọc phố Hồng Hà, sát chợ rau – nơi chủ hàng thường tập kết, bốc dỡ hàng hóa để chuyển vào chợ buôn bán. Từ giữa năm 2012 đến sát Tết nguyên đán, dưới sự điều hành của Hằng “còi”, nhóm 6 “đàn em” do Trần Trung Chiến (SN 1988) trực tiếp phụ trách đã ngang nhiên sử dụng “luật rừng” để ép chủ xe rau nộp “tô” với mức từ 50.000 đồng – 200.000 đồng/xe, tùy chủng loại, số lượng hàng hóa. Trung bình mỗi ngày nhóm của Chiến thu được khoảng 30 đầu xe, bỏ túi 3 triệu đồng.

Hằng và "cộng sự" Trần Trung Chiến

Trước sự lộng hành của ổ nhóm này, CA Q.Ba Đình đã nhanh chóng vào cuộc. Sau quá trình theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động, giữa tháng 2/2013 đội CSHS CA Q.Ba Đình đã lập chuyên án bóc gỡ, triệt phá ổ nhóm này.

Mánh lới tinh vi của thiếu nữ tóc vàng

Dù mới 20 tuổi, Lê Thanh Hằng (trú tại đường Dương Văn An, TP Huế) đã sớm làm mẹ và ham mê cờ bạc. Hằng cũng chính là thủ phạm đã gây ra 8 vụ lừa đảo liên tiếp chiếm đoạt xe máy với mánh lới tinh vi.

Một trong những nạn nhân của “nữ quái” này là chị Phan Thị Bưởi (25 tuổi, công tác tại khoa Dược, bệnh viện Trung Ương). Trước đó, Hằng gặp chị Bưởi ở bưu điện Tỉnh. Thấy chị Bưởi bị rơi chìa khóa, Hằng lân la hỏi thăm và nhiệt tình chở chị ra đường Trương Định cắt chìa khóa mới. Tại đây, Hằng lân la quan tâm hỏi nơi làm việc và xin số điện thoại của chị Bưởi.

Sau đó, nữ quái này đột nhập vào cơ quan chị để thực hiện trò bịp bợm. Khi bị bảo vệ “hỏi cung”, Hằng nhanh nhảu: “Cháu là em bà con với chị Bưởi làm ở khoa Dược. Chị Bưởi cho cháu mượn xe đi mua cháo cho người bệnh”. Cô nàng còn bồi thêm: “Bác không tin cháu gọi điện cho chị Bưởi”. Thấy vậy, bảo vệ đồng ý cho cô qua và đường đường chính chính ngồi lên xe vù chạy.

Ngày 28/1, Cảnh sát Hình Sự CA TP.Huế đã bắt giữ nữ quái lém lỉnh này. Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận toàn bộ hành vi trên và tiết lộ đã dùng thủ đoạn này để lừa đảo lấy trộm của xe máy của 7 nạn nhân khác trong đó có 2 sinh viên và 5 chủ cho thuê xe.

Nữ quái thích "chat" lĩnh án

Không nghề nghiệp nhưng thích hưởng thụ, Nguyễn Thị ngọc Bích (SN 1983, trú thôn Phú Vĩnh, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang) thường xuyên thuê phòng khách sạn rồi vào chat trên mạng Internet Paltalk để tìm người quan hệ và thanh toán tiền khách sạn.

Với chiêu nhờ lễ tân khách sạn thuê xe máy đi lại trong những ngày lưu trú, Bích đã gây ra 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP.

Điển hình như tháng 3/2012, qua sự giới thiệu của lễ tân khách sạn Hồng Ngọc  ở 28 Yersin, Nha Trang, Bích thuê một xe máy Air Blade (trị giá hơn 27 triệu đông) của anh Trần Duy Luân. Khi thuê xe, Bích và anh Luân lập hợp đồng, nhưng thỏa thuận miệng với nhau. Đến ngày 14/3/2012, do không có tiền mua laptop để chát Paltalk, Bích đem xe máy đến tiệm net cầm và lập giấy thế xe máy với giá 10 triệu đồng.

bị cáo tại phiên tòa

Cùng thủ đoạn này, 2 nạn nhân khác đã sập bẫy lừa đảo của nữ quái này. Với tội danh lạ‌m dụn‌g tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,TAND TP.Nha Trang tuyên phạt Nguyễn Ngọc Bích 2 năm 6 tháng tù giam.

Trộm tiền, nữ trang giấu trong áo ngực

Trộm 20 triệu đồng của hành khách đi cùng xe, khi bị phát hiện, “nữ quái” Đỗ Thị Sanh (thôn Hội An, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) còn tiếp tục lấy sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 18K mang trên cổ nạn nhân.

Vào khoảng 17h ngày 19/1, trên chuyến xe khách mang BKS 77H - 04346 chạy tuyến từ Gia Lai về Bình Định, Sanh ngồi cùng người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Thu Thủy SN 1956, ở phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định).

lợi dụng ngồi gần sơ hở, nữ quái nhanh tay thó 20 triệu đồng trong túi xách bà Thủy rồi giấu trong áo ngực. Thế nhưng, khi bị bà Thủy phát hiện kiểm tra và lấy lại số tiền bị mất, trong lúc giằng co, nữ quái này trộm tiếp sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ nạn nhân.

Với nhiều chiêu thức tinh vi, đầu năm du xuân người dân cần nâng cao cảnh giác tránh mất mát tiền của và dính bẫy lừa khôn lường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật