Ghi nhận của phóng viên Petrotimes, vào trưa ngày mùng 6 Tết, quanh khu vực Văn Miếu đều có cảnh chèo kéo khách gửi xe. Giá vé ở đây đếu được thu với giá gấp nhiều lần so với quy định. Mỗi xe gắn máy có giá 20-30 nghìn đồng, ô tô lên đến 100 nghìn đồng một lượt.
Anh Lê Tiến Dũng, Cầu Diễn, Hà Nôi bức xúc: “Thấy bác trông xe mặc đồng phục, vào gửi cho yên tâm ai ngờ cũng bị “chém đẹp” với giá 20 nghìn đồng. Thắc mắc, thì nhận được ngay câu trả lời: 20 nghìn là còn rẻ đấy, ở đây chỗ nào chả thế”.
Người dân đổ về càng đông, các bãi xe càng ra sức "chém đẹp".
Cảnh đón đường chèo kéo khách gửi xe.
Một người mặc đồng phục "trật tự phường" cũng trông xe với giá "cắt cổ".
Tranh thủ ngày đầu xuân, vợ chồng anh Nguyễn Văn Bình ở Thanh Xuân, Hà Nội đưa hai cậu con trại đứa cuối cấp 2 đứa năm nay vào đại học đến Văn Miếu vừa du xuân vừa cầu mong con cái đỗ đạt, ai ngờ chưa đến nơi đã mất 40 nghìn gửi xe. Cả “xin chữ lẫn vé vào cửa vị chi gia đình anh mất gần 1 triệu.
Được biết, không chỉ ở khu Văn Miếu, mà tình trạng chặt chém khách gửi xe dịp Tết diễn ra ở hầu hết các khu vui chơi trên địa bàn Hà Nội. Báo chí cũng đã từng phản ánh, nhưng thực trạng vẫn đâu đóng đấy.