“yê‌u râ‌u xan‌h” và những chuyện hi hữu

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đa số các vụ án hiế‌ּp dâ‌ּm đều có tình tiết na ná nhau. Thế nhưng, cũng có không ít vụ án vô cùng hi hữu. Nói hi hữu, bởi có những “yê‌u râ‌u xan‌h” đầy tinh thần trách nhiệm. Nói hi hữu, bởi có những “yê‌u râ‌u xan‌h” rất trẻ con.
“yê‌u râ‌u xan‌h” và những chuyện hi hữu
Nguyễn Vĩnh Khoa (áo ca rô), Cao Sơn (áo xám, phía sau)

Nguyễn Vĩnh Khoa (SN 1996, ngụ đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức – TPHCM) học đến lớp 8 thì nghỉ.

Cao Sơn, cũng SN 1996, hàng xóng Khoa, cũng dở dang việc học từ năm lớp 10.

Gần nhà, học cùng lớp nên cả hai thân nhau rồi thường rủ nhau tụ tập bạn bè, la cà chơi game, xem phim se‌ּx.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15/2/2012, cả hai đang trên đường về nhà mấy ván bida thì nhìn thấy chị N.T.N.H (SN 1994) đang say rượu nằm ngủ trước hiên nhà ở một con hẻm.

máu “35” trong người hai thanh niên nổi lên. Thế nhưng, rất cẩn thận, Sơn và Khoa chưa vội hành sự mà chạy đi mua 4 ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu. Sau đó, cả hai mới quay lại, đưa nạn nhân đi. Chẳng biết cả hai lo lắng cho bản thân mình hay lo lắng cho nạn nhân, nhưng không thể phủ nhận, đây là hai tên “yê‌u râ‌u xan‌h” đầy tinh thần trách nhiệm.

Nhưng dù trách nhiệm đến đâu thì cả hai cũng không thoát lưới Pháp Luật. Lực lượng dân quân đi tuần tra đã bắt giữ Sơn đang đứng canh chừng, còn Khoa chạy thoát về nhà và bị bắt sau đó.
TAND TPHCM xử phúc thẩm ngày 12/12/2012 đã tuyên phạt Khoa 3 năm 6 tháng tù giam, Sơn 2 năm 6 tháng tù treo về tội “hiế‌ּp dâ‌ּm”.

Cũng ở TPHCM, có một “yê‌u râ‌u xan‌h” cũng cẩn thận không kém. Nguyễn Hoàng Vũ, SN 1982, ngụ quận Tân Bình – TPHCM. Mới học đến lớp 5 thì rời trường.

14 tuổi, Vũ lãnh 9 tháng tù vì tội “lạ‌m dụn‌g tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ra tù, lang thang vui chơi khắp chốn, Vũ tình cờ quen biết với em N.N.H (12 tuổi).

Khoảng 15 giờ ngày 15/3/2005, Vũ đến nhà H. chơi, rủ em lên gác gỗ nói chuyện rồi “yêu” nhau.
Sau 8 năm "làm chuyện bậy", Nguyễn Hoàng Vũ vẫn không thể thoát tội

Xong chuyện, sợ H. mang thai, “yê‌u râ‌u xan‌h nhí” tức tốc đến tiệm thuốc tây mua thuốc tránh thai khẩn cấp về cho nạn nhân uống.

6 ngày sau, cả hai lại tiếp tục “trò chơi người lớn”. Lần này, H. chủ động đến tiệm thuốc tây mua thuốc tránh thai.

Thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ, mẹ H. gặng hỏi mới phát hiện sự việc, liền đến cơ quan trình báo. Tuy nhiên, lúc này, “yê‌u râ‌u xan‌h” đã cao chạy xa bay.

7 năm sau, Vũ bị bắt và lãnh 7 năm 3 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất m‌a tú‌y”.

Trong thời gian Vũ ngồi tù, CQĐT phát hiện gã có nhiều dấu hiệu liên quan đến vụ án hiế‌ּp dâ‌ּm cách đây 8 năm nên khôi phục điều tra.

Vậy là, “yê‌u râ‌u xan‌h” đầy trách nhiệm này cũng không thoát tội, lãnh thêm 14 năm tù về tội “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em”.
Trái ngược với ba tên “yê‌u râ‌u xan‌h” có vẻ hiểu biết, tinh thần trách nhiệm cao là hình ảnh của một “yê‌u râ‌u xan‌h” biết làm “chu‌ּyện ngư‌ּời lớ‌ּn” nhưng suy nghĩ trẻ con vô cùng.

Nguyễn Văn Lượng (SN 1991) và Lê Ngọc Cung (SN 1997) là hàng xóm láng giềng, nhà ở Bình Phước.

Khoảng cuối năm 2009, cả hai tình cờ gặp em T.T.H.N (SN 1999) nên cùng trêu chọc. Chưa đủ, cả hai còn khống chế đưa N. vào rừng cao su rồi Cung giúp sức để Lượng gia‌ּo cấ‌ּu với cô bạn hàng xóm.
Nguyễn Văn Lượng (áo xanh) và Lê Ngọc Cung tại phiên tòa phúc thẩm

Vài tháng sau, Lượng và Cung đến nhà N. chơi. Thấy N. ở nhà một mình liền khống chế đưa em vào phòng để làm bậy.

Sau đó sự việc được phát giác, tại CQĐT, Lượng đã tỏ ra vô cùng trẻ con khi hứa với chú công an là sẽ không làm “chuyện bậy bạ” như vậy nữa và năn nỉ đừng tiết lộ với bố vì sợ đánh đòn.

Không biết bố gã “yê‌u râ‌u xan‌h” này có bị đánh đòn không nhưng trước vành móng ngựa, Lượng phải lãnh 17 năm tù giam. Đồng phạm, Cung lãnh 6 năm tù giam cùng về cùng tội “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em”.

Trong các vụ án hiế‌ּp dâ‌ּm, nạn nhân thường vì quá sợ hãi hoặc yếu ớt nên không có khả năng chống cự. Tuy nhiên, cũng có trường hợp, nạn nhân bình tĩnh ứng phó nên thoát khỏi “nanh vuốt” của “yê‌u râ‌u xan‌h”.

Trong một lần, thấy cô hàng xóm 16 tuổi ở nhà một mình, Lê Nguyễn Minh (SN 1994, ngụ tỉnh Đắk Nông) nảy sinh ý định xấu.

Lẻn vào nhà, mặc cho nạn nhân kêu la, Minh túm tóc, đè cô gái xuống giường làm trò đồ‌ּi bạ‌ּi. Thừa lúc hắn mải mê hành sự, nạn nhân cắn chặt lưỡi tên yê‌u râ‌u xan‌h, kéo hắn qua nhà nội ở cách đó 20 m kêu cứu.

Vùng vẫy, Minh thoát ra được, bỏ chạy về nhà rồi đến CQĐT thú tội sau đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật