Vụ cô dâu t‌ּự vẫ‌ּn tại Hàn Quốc: Phận người ‘đong đưa’!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mấy ngày qua, thông tin chị Nguyễn Thị Diễm Trinh (23 tuổi, quê quán ở xã Thới Tân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) t‌ּự t‌ּử chết T.Tâm ở Hàn Quốc đã lan nhanh khắp ấp Đông Hòa B, xã Thới Tân.
Vụ cô dâu t‌ּự vẫ‌ּn tại Hàn Quốc: Phận người ‘đong đưa’!
Vợ chồng chị Diễm Trinh trong ngày cưới.

Ai nấy cũng bàn tán xôn xao về cái chết của chị nơi xứ người. Vợ chết, thì một tiếng đồng hồ sau người chồng cũng uống thuốc quy‌ּên sin‌ּh. Đứa con trai gần 4 tuổi, vẫn chưa biết nói năng gì, mới được gửi cho nhà ngoại chăm sóc giờ thành trẻ mồ côi.

Một bi kịch nữa đã xảy ra! dư luận vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long lại bàng hoàng trước cái chết của cô dâu Việt nơi xứ Hàn.

Tin dữ cuối năm

Trên đường dẫn chúng tôi vào nhà của bà Phạm Thị Tuyết Hải (44 tuổi, mẹ của chị Nguyễn Thị Diễm Trinh), ông Lê Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Thới Tân cho hay, gia đình bà Hải là hộ nghèo của xã. Hằng ngày, vợ chồng bà Hải đi phụ hồ kiếm sống qua ngày. Hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. "Trinh là con gái thứ trong gia đình, đã lấy chồng nước ngoài cách đây mấy năm. Ngoài Trinh, có người em út là Nguyễn Thị Diễm Chi mới 20 tuổi cũng lấy chồng Hàn Quốc cách đây 2 năm", ông Phúc nói.

Để đến được nhà bà Hải chúng tôi phải qua đò. Mấy ngày nay, căn nhà nằm cặp bờ kênh của gia đình vắng tanh từ khi hay tin Trinh mất nơi xứ người. Bà Nguyễn Thị Thu (52 tuổi - mợ dâu của chị Trinh), người đầu tiên hay tin Trinh mất cho biết, khoảng 17h ngày 16/1, một người bạn làm công nhân ở cùng phòng trọ với Nguyễn Thị Diễm Trinh ở Hàn Quốc gọi điện thoại về báo tin Trinh vì buồn chuyện gia đình chồng đã dùng thắt lưng tre‌o c‌ổ chết ở phòng trọ.

Khi hay tin, bà Thu rụng rời tay chân. Vì mấy ngày trước, bữa nào Trinh cũng gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe của mẹ và đứa con trai 4 tuổi đang gửi nhờ bà ngoại chăm sóc. "Ai có ngờ cơ sự nó như vậy đâu. Mới hôm qua, thấy thằng Bin (4 tuổi, con trai chị Trinh) còn đùa giỡn với bà ngoại trước mái hiên nhà. Lúc đó, nó (chị Trinh - PV) gọi về cho mẹ. Rồi nói chuyện với con nó. Vậy mà bây giờ cháu nó đã thành người thiên cổ rồi", bà Thu nghẹn lời.

Ông Phan Tấn Thành (cha dượng Trinh) kể lại: "Lúc bà Thu chạy sang báo tin con Trinh, mẹ nó nghe xong ngất xỉu tại chỗ. Sự việc quá bất ngờ, nghe tin con mất mà lúc đó gia đình không có lấy đồng bạc để sang bên đó nhận xác nữa. Mấy anh em trong nhà mới bàn nhau gom góp tiền lại, rồi chạy đi vay mượn hàng xóm để bả (bà Hải - PV) lên TP HCM làm thủ tục sang Hàn Quốc. Sang tới nơi, thì bả mới hay tin thằng rể cũng t‌ּự t‌ּử chết theo vợ nó sau đó một tiếng đồng hồ. Tội nghiệp con nhỏ, vợ chồng nó chết rồi giờ thằng Bin mồ côi cả cha lẫn mẹ".

Theo gia đình, cách đây một tháng, do không chịu nổi áp lực từ gia đình chồng, nên Trinh đã ra ngoài thuê phòng trọ ở cùng với mấy người bạn bên Hàn Quốc để xin đi làm công nhân.

Đau lòng người ở lại

Chiều ngày 21/1, Huyện ủy, UBND huyện Thới Lai (TP Cần Thơ), UBND xã Thới Tân cùng các ban, ngành, đoàn thể, Hội Phụ nữ đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Diễm Trinh. Ông Phan Thanh Tùng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thới Lai chia sẻ: "Khi nghe tin Hội Phụ nữ huyện báo lại, tôi lập tức tổ chức đoàn xuống thăm hỏi, động viên gia đình Trinh nhằm nhanh chóng quên nỗi đau và cố gắng lo cho cháu Bin con của Trinh".

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Diễm Trinh cùng con trai (Ảnh do gia đình cung cấp).

Trinh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, cha mẹ sớm chia tay nhau. Sau khi ly hôn, bà Hải đã kết duyên cùng ông Thành để chăm lo cho 3 đứa con gái. Nhưng gia đình chỉ có một công ruộng không đủ nuôi 5 miệng ăn. Từ năm 2009, thấy nhiều chị em trong xóm lấy chồng nước ngoài đã gửi tiền về cho gia đình cất nhà, chị gái của Trinh đã lên TP HCM "chào đoàn". Nhưng mỗi lần được chú rể “xem mắt” xong thì chị ta ngất xỉu. Vì thế, không chịu được cảnh túng quẫn, Trinh theo con đường của chị mình để mong cuộc sống gia đình khá hơn.

Năm ấy Trinh mới 19 tuổi. Qua mấy lần "xem mắt", Trinh đồng ý kết hôn với người chồng Hàn Quốc hơn Trinh 20 tuổi, làm nghề xây dựng, sống tại đảo Jeju (Hàn Quốc). Thời gian đầu, Trinh cùng chồng ở riêng. Sau khi có con, vợ chồng mới dọn về sống chung với mẹ chồng. Con trai Trinh bị bệnh về não, nên đến 3 tuổi vẫn không đi đứng, nói năng gì được.

Vì vậy, mẹ chồng bắt Trinh phải sinh thêm đứa con nữa, nhưng Trinh chưa muốn vì kinh tế gia đình còn khó khăn. "Hồi lúc làm đám cưới cho Trinh xong, gia đình chỉ còn dư khoảng 1,5 triệu đồng. Từ lúc Trinh lấy chồng cũng có gửi tiền về gia đình nhưng không được bao nhiêu vì con của Trinh bệnh tật", ông Thành nói.

Cách đây gần một tháng, chồng Trinh có đem con trai về Việt Nam gửi cho bà ngoại ở quê chăm sóc giùm. Nhưng chồng Trinh chỉ đưa con đến sân bay, rồi gọi mẹ vợ lên TP HCM đón cháu về. "Về đến nhà, nghe bả kể lại, lúc đó nhìn thằng rể hốc hác, đầu tóc bù xù. Nó bảo 3 tháng sau sẽ sang rước cháu và vợ tôi sang Hàn Quốc ở cùng. Ai ngờ vợ chồng nó giờ chết hết, đứa cháu ngoại thành trẻ mồ côi", ông Thành nghẹn lời.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc vừa đưa ra thông báo của Cảnh sát Hàn Quốc cho biết Nguyễn Thị Diễm Trinh t‌ּự vẫ‌ּn ở nhà trọ tại TP Gumi. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã đề nghị các cơ quan chức năng sở tại điều tra và kết luận nguyên nhân vụ việc, đồng thời vận động Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc quyên góp giúp đỡ gia đình cô. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã liên hệ với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP HCM đề nghị tạo điều kiện cho gia đình nạn nhân sang Hàn Quốc làm thủ tục hỏa táng và đưa di hài cô về nước

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật