‘Cơn điên’ của người chồng bị ruồng bỏ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy vợ ngồi sau xe máy người khác, Dũng nghi ngờ anh này là tình nhân nên vung dao đâm cả hai người.
‘Cơn điên’ của người chồng bị ruồng bỏ
Dũng tại phiên tòa. Ảnh: ANTĐ

Chiều 31/1, TAND Hà Nội xét xử Đỗ Huy Dũng (24 tuổi) về tội Giết người. Bị hại trong vụ án là vợ anh ta (chị Dương Thị Huệ, 23 tuổi) và anh Nguyễn Văn Đăng (33 tuổi).

Theo cơ quan công tố, tháng 6/2012, Dũng đi xe máy và mang theo con dao chọc tiết lợn (giấu dưới yên xe) đến trụ sở công an phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình giải quyết việc tranh chấp xe máy với vợ. Thấy anh Đăng chở vợ mình đến, Dũng chặn lại nên hai bên xảy ra to tiếng.

Khi chị Huệ và anh Đăng lên xe máy bỏ đi, Dũng tức tối đuổi theo, rút dao đâm vợ. Anh Đăng dừng xe, lao vào đánh nhau với Dũng và bị đâm một nhát vào bụng. Đêm cùng ngày, anh Đăng đã tử vong.

Tại tòa, Dũng khai sau vài tháng chung sống, cuộc hôn nhân của anh ta bị rạn nứt vì có lần nhận được tin nhắn mùi mẫn của vợ gửi cho người khác nhưng lại nhắn nhầm vào máy của mình. Từ đây, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Giữa tháng 3/2012, chị Huệ ôm con ra ngoài ở thuê và cắt đứt liên lạc với chồng. Dũng níu kéo song không có kết quả bèn nghĩ ra cách hoang báo với công an việc Huệ ăn trộm xe máy của anh ta rồi bỏ đi. Theo lịch hẹn, chiều 22/6/2012, cả Dũng và Huệ đều phải có mặt ở trụ sở công an để giải quyết vụ việc.

Lý giải về động cơ sát hại các nạn nhân, Dũng cho rằng Đăng đã xen vào cuộc đấu khẩu của hai vợ chồng và có lời lẽ đe dọa anh ta. Dũng cũng nghi Đăng và vợ mình có tình ý với nhau nên đã cầm dao đâm cả hai người.

Tòa đã tuyên phạt Dũng mức án t‌ử hìn‌h.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật