Bà mẹ trẻ “bắt tội“ hơn 10 trinh sát mất ăn mất ngủ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người mẹ trẻ tìm đến công an khóc lóc trình bày đang cùng em chồng đưa hai đứa con sinh đôi hơn một tháng tuổi đi khám bệnh thì bị một người đàn bà bắt cóc cả hai bé ngay ở bệnh viện. Sau 48 tiếng đồng hồ huy động lực lượng nỗ lực truy tìm, cảnh sát đã phát hiện hai em bé ở cách xa nhau hàng trăm km thuộc những huyện miền núi vùng sâu vùng xa của tỉnh Đồng Nai. Từ đây những uẩn khúc của vụ việc bất ngờ hé lộ.
Bà mẹ trẻ “bắt tội“ hơn 10 trinh sát mất ăn mất ngủ
Hai bé sơ sinh trong vụ việc.

Nghi án bắt cóc táo tợn

Chiều 10/1/2013, Công an Phường 10 (Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh) nhận được thông tin về một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn. Người  trình báo là chị Phạm Thị Thúy Nga (SN 1993, quê Kiên Giang, tạm trú KCN Sông Mây, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh).

Chị Nga cho biết, sáng cùng ngày đi với em chồng đưa hai bé sinh đôi hơn một tháng tuổi là con của mình đến bệnh viện Nhi Đồng 1 để khám. Tại bệnh viện, chị gặp một người phụ nữ tên Lệ là người quen gặp khi đưa con đi viện khám lần trước. Lần này bà Lệ đi cùng một người phụ nữ khác, theo giới thiệu thì người này là em.

Do quen biết từ trước, hai người phụ nữ này cùng giúp chị Nga xách giỏ vào khám bệnh cho hai bé. Sau khi khám xong, chị Nga và em chồng mỗi người ẵm một cháu bé ra cổng để thuê xe về nhà. Đi gần đến cổng, cô em chồng phát hiện quên giấy tờ tại phòng khám nên có nhờ bà Lệ ẵm giúp đứa bé. Ra cổng, bà Lệ lên một chiếc ô tô có sẵn, kêu chị Nga đưa đứa con chị đang ẵm cho người phụ nữ đi cùng bà Lệ "cho bé khỏi nắng".

“Đưa con cho người phụ nữ kia rồi cúi xuống xách giỏ đồ để sau lưng định lên xe, khi tôi quay lưng lại, bất ngờ tài xế ô tô rồ ga phóng đi. Tôi đuổi theo nhưng không kịp”, bà mẹ mất cùng lúc hai đứa con mếu máo.

Qua trình báo của bị hại, nhận định đây là vụ bắt cóc trẻ em nghiêm trọng Ban chỉ huy Công an Quận 10 triệu tập cuộc họp khẩn. Đội cảnh sát Hình Sự và trinh sát PC45 (Công an Tp.HCM) họp đánh giá vụ án, triển khai các hướng truy xét. Ngay sau đó, một tổ trinh sát được điều đi bệnh viện Nhi đồng 1 để lấy thông tin.

Quá trình xác minh, kiểm tra camera của bệnh viện không thu được hình ảnh của hai người phụ nữ ẵm hai em bé song sinh. Tuy nhiên, các nhân chứng ở cổng bệnh viện cho biết họ có nhìn thấy hai người phụ nữ mang hai em bé đi cùng hai người khác ra cổng.

Sau đó hai người ẵm em bé trao lại cho hai người còn lại trong chiếc xe ô tô màu trắng mang biển số 49 (tỉnh Lâm Đồng). Những nhân chứng đều cho rằng họ không hề thấy hai phụ nữ kia hốt hoảng, khóc lóc, la hét vì... mất con.

Các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm nhận ra ngay chi tiết "bất thường" này. Tuy nhiên khi khai thác, động viên với người mẹ trẻ đang vật vã khóc lóc, người này vẫn khẳng định bị bắt cóc mất con và “trăm sự nhờ các anh công an”.

bệnh viện Nhi đồng 1 nơi Nga đã cho con.

Hành trình truy tìm

Nhận dạng chiếc xe ô tô màu trắng mang BKS Lâm Đồng được gửi đi. Một số camera giao thông thu phí ở xa lộ phát hiện chiếc xe trên chạy theo hướng về Lâm Đồng, tới địa bàn huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) thì "mất dấu".

Trinh sát khoanh vùng mấy xã ở trong địa bàn huyện để rà soát. Định Quán là một huyện miền núi thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Đồng Nai. Địa bàn rộng, người thưa, nhiều đồng bào dân tộc cộng với đêm tối khiến việc tìm kiếm rất khó khăn...

Lực lượng truy tìm đã nhờ đến sự hỗ trợ của các đồng nghiệp ở các địa phương trên. Công an các xã trên địa bàn được đề nghị cung cấp thông tin về một người phụ nữ trung tuổi tên Lệ, mới nhận nuôi một em bé sơ sinh. Cuối cùng xã Suối Nho thông báo ở trên địa bàn xã có một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Lệ (49 tuổi) mới nhận một bé sơ sinh làm con nuôi. Sau hơn ngày căng thẳng tìm kiếm, lúc đó các trinh sát mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp cảnh sát, người đàn bà tên Lệ bất ngờ “tôi được cho chứ bắt cóc gì đâu?”. Bà Lệ trình bày do hiếm muộn, gần 50 tuổi mà chưa có con nên rất khao khát có một đứa trẻ để nuôi. Qua người quen, bà được biết chị Nga kinh tế khó khăn, không nuôi nổi hai đứa con sinh đôi, ngỏ ý cho con.

Bà khẳng định đã gặp Nga nhiều lần, và ngày 10/1 chính người mẹ tự nguyện trao con cho bà ở bệnh viện. Người phụ nữ này cũng cho biết hiện ở nhà mình chỉ còn một em bé. Tuy rất khao khát có con nhưng hai bé quá nhỏ, lại đều bị bệnh, một mình bà chăm sóc không nổi, điều kiện kinh tế không cho phép nên đã cho một bé cho người quen ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu).

Vậy là ngay trong đêm tối, nhóm trinh sát đưa người đàn bà cùng với một em bé băng rừng. Hơn hai tiếng đồng hồ vượt gần 100 km đường rừng, hai bé sinh đôi đã được "trùng phùng". 48 tiếng đồng hồ từ khi nhận được tin báo, xác minh điều tra, tìm kiếm cuối cùng, 2h ngày 13/1, hai em bé đã được về tới TP HCM. Cho bà mẹ trẻ “mất con” và “nghi phạm mẹ mìn” đối chất, những nghi ngờ đã được làm sáng tỏ.

Vừa giận vừa thương

Bà mẹ trẻ thừa nhận có thỏa thuận cho con cho bà Lệ nhưng khi chiếc xe lăn bánh, bản năng người mẹ trỗi dậy. Chị điện thoại cho người phụ nữ kia thì thấy tắt máy nên lo lắng không biết con bị mang đi đâu. Nga đành đến cơ quan công an khai báo là bị bắt cóc với mong muốn cảnh sát truy tìm, đưa hai đứa con mang về cho mình.

Nước mắt ngắn dài, cô gái trẻ kể về hoàn cảnh của mình. Năm 2011, Nga lấy chồng khi vừa tròn 1‌8 tuổ‌i. Hai bên gia đình đều phản đối cuộc hôn nhân trên vì cả cô dâu và chú rể cùng ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới". Đôi trẻ quyết tâm về ở với nhau mà không cần đăng ký kết hôn. Ít tuổi, không trình độ, không nghề nghiệp, lại không được hậu thuẫn của hai bên gia đình khiến cặp vợ chồng "du mục" lang thang xin làm việc hết ở Tây Ninh sang Bình Dương, rồi xuống Đồng Nai.

Chỉ một thời gian ngắn chung sống, Nga mang song thai với thể trạng gầy yếu nên phải nghỉ việc ở nhà. Tất cả sinh hoạt gia đình từ thuê nhà ăn uống, bồi dưỡng bà bầu, chuẩn bị đồ sinh em bé đều trông chờ vào đồng lương công nhân bốc xếp của người chồng.

Giữa tháng 11/2012, Nga sinh đôi hai bé gái. Gia đình từ hai, giờ thành bốn miệng ăn. Sinh non, mỗi bé chỉ nặng 1,2 kg, phải nằm lồng kính một thời gian dài  tốn rất tốn kém, vất vả; sau đó lại đi viện thường xuyên, bé thứ nhất phải mổ mắt, bé thứ hai bị suy hô hấp... Kinh tế gia đình túng quẫn, vợ chồng hết cả tiền mua sữa cho con.

Căng thẳng quá mức chịu đựng, bà mẹ trẻ đâm nghĩ quẩn. Nga tâm sự với một người bạn, được người này mách có quen một người không có con, muốn xin em bé về nuôi. Cảm thấy không thể nuôi con, bà mẹ đồng ý. Khi đưa con lên khám ở bệnh viện, Nga đã điện thoại sẵn cho bà Lệ. Theo lời khai của bà Lệ  thì trước khi nhận hai bé, bà đã mấy lần từ Định Quán lên thăm, mua quà cho hai bé.

Sau khi bà Lệ mang con đi. Nga phần lo lắng cho con, phần vì đã giấu chồng chuyện cho con nên nghĩ ra cách ra công an trình báo con bị bắt cóc. Bà mẹ trẻ suy nghĩ rất đơn giản: "Nếu không tìm được con thì cũng "hợp thức hóa" với chồng việc hai bé bị mất".

Nhận xét về vụ việc, Điều tra viên - Trung tá Ngô Minh Hữu cho biết: "Mọi hành vi khai báo gian dối trước cơ quan điều tra đều bị xử lý trước Pháp Luật. Hơn nữa việc Nga bịa đặt câu chuyện bắt cóc là vụ việc nghiêm trọng, đòi hỏi cơ quan công an phải nhanh chóng tìm ra các bé để tránh gây hoang mang trong dư luận. Hơn chục trinh sát mất ăn mất ngủ cả mấy ngày đêm, vượt hàng trăm km đường rừng để mang các em bé về.

Tuy "lý" là như vậy, nhưng thứ nhất Nga quá nghèo, lại không hiểu biết nên tạm thời cơ quan công an giao hai em bé về cho vợ chồng. Sau này sẽ mời lên làm việc để kết thúc hồ sơ sau".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật