Sáng giận dỗi người yêu, tối ở nhà người đàn ông khác

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vài ngày sau cô ấy nhận lời làm bạn gái người khác. Cô ấy nói sẽ đi chơi đâu đó để tĩnh tâm, nhưng lại về nhà người đàn ông kia chơi hơn mười ngày.
Sáng giận dỗi người yêu, tối ở nhà người đàn ông khác
Ảnh minh họa
Tôi và cô ấy yêu nhau đã hơn một năm, tôi 20 tuổi còn cô ấy 23 tuổi. Chúng tôi đã chung sống như vợ chồng. Cách đây hơn một năm, một cô bạn mới quen nhắn tin bày tỏ tình cảm với tôi. Người yêu tôi đọc được tin nhắn và giận tôi. Chỉ vài ngày sau cô ấy nhận lời làm bạn gái người khác. Cô ấy nói sẽ đi chơi đâu đó để tĩnh tâm, nhưng lại về nhà người đàn ông khác chơi hơn mười ngày.

Tôi biết chuyện và bỏ qua. Sau một tháng, bằng nỗ lực của mình, tôi đã kéo được cô ấy về bên tôi.

Còn người đàn ông kia lâu lâu lại nhắn vài ba tin hỏi thăm. Khoảng ba tuần đến một tháng, cô ấy lại đi uống cà phê hay đi karaoke với một nhóm bạn, trong đó có cả người đàn ông kia.

Những lần đi chơi hay nhắn tin như vậy tôi rất buồn, nói chuyện với cô ấy thì cô ấy bảo chỉ là bạn thôi rồi giận tôi. Có phải tôi đã ghen quá mức hay cô ấy vẫn còn tình cảm với người kia. Tôi biết cô ấy là người đa tình, cô ấy cũng nhận điều này. Mong chị hãy cho tôi lời khuyên.
H.Nh (Hưng Yên)

Tư vấn viên chia sẻ:

Khi đọc thư bạn, tôi nhận thấy dường như bạn đang quá yêu cô gái này, đến nỗi có thế chấp nhận và tha thứ cho việc chỉ sau vài ngày giận nhau, cô ấy đã có bạn trai khác. Tôi nghĩ, chắc bạn cũng đã nhận ra điều này khi nói: “Cô ấy nói sẽ đi chơi đâu đó để tĩnh tâm, nhưng lại về nhà người đàn ông khác chơi hơn mười ngày”.

Một người con gái khi thực sự yêu bạn, sẽ không bao giờ chỉ vì những chi tiết nhỏ nhặt mà giận dỗi rồi ngay lập tức nhận lời làm bạn gái người đàn ông khác. Không những thế còn đến ở nhà người đàn ông kia hơn mười ngày trời.

Bạn cũng đã ngồi lại nói chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy lại quay ra giận dỗi bạn. Và chính bản thân bạn cũng hiểu “cô ấy là người đa tình”. Do đó, việc cần làm lúc này là bạn cần tỉnh táo hơn. Tình yêu, không có nghĩa là lúc nào cũng chấp nhận và hy sinh, nó còn cần sự chia sẻ với nhau nữa bạn ạ. Bạn ít tuổi hơn đối phương, nhưng tôi nghĩ rằng, người đàn ông nên làm chủ mọi quyết định đặc biệt là những quyết định trong chu‌yện tìn‌h cảm. Bạn cũng cần phải tìm hiểu rõ xem tình cảm của cô gái kia với bạn ra sao. Hãy tìm cách để trái tim cô ấy về bên cạnh bạn.

Chúc bạn hạnh phúc trên con đường bạn chọn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật