Em có bạn trai quen nhau được 2 năm mấy. Em lớn hơn bạn ấy 5 tuổi. Em làm kế toán nhà hàng còn bạn ấy chỉ lâm công nhân ở quê. Quen mới 1 tuần thì bạn đã mời em vào phòng trọ chơi và đã oral seּx em (em không chống cự được vì anh ghiềm chặt). Rồi vài lần như thế xảy ra, em đã cự tuyệt nhưng anh giận và trách móc rằng không yêu anh. Sau nhiều lần thuyết phục, gần đây anh đã nghe em không còn như vậy nữa. Em bảo giữ gìn cho nhau đến cưới không có đi quá gới hạn và anh đồng ý. Hẹn gặp đi chơi chỉ có ôm hôn thôi.
Chúng em ở cách xa nhau nên em đang rất băn khoăn không biết anh có thương yêu em thật lòng hay không khi một tháng anh mới từ quê lên thành phố thăm em một lần. Điện thoại thì ngày nào cũng nhắn tin hỏi vài câu xã giao như: “Ăn cơm chưa, đang làm gì, có mệt không…?”. Em không biết mình có nên tiến tới hôn nhân với anh, người vừa nghèo, học thức thấp tuổi lại nhỏ hơn em như vậy không? Nhưng em thấy anh ấy rất thương em. Anh ấy muốn cưới em nên đang nói với gia đình ở quê sang năm lên dạm hỏi. Mong cho em một lời khuyên. Em cảm ơn nhiều lắm! (Em gái)