Độc đáo vườn kiểng cây 5 trái, hoa 7 màu

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sở hữu chừng trăm chậu kiểng, nhưng hỏi có chính xác bao nhiêu loại cây thì nghệ nhân Ba Thật đành lắc đầu… chịu thua, bởi mỗi gốc của ông có khi được ghép bởi 5-7 loại cây, một cây có khi cho ra 10 loại lá...
Độc đáo vườn kiểng cây 5 trái, hoa 7 màu
Con đường nên thơ với hoa và đá dưới chân đồi và cây cầy bắt qua suối

Điểm hẹn lại lên, cứ đến 25 tháng Chạp hàng năm là ông Ba Thật (Nguyễn Văn Thật, quận Thủ Đức, TPHCM) lại góp phần “tô điểm” cho Hội hoa xuân thành phố Hồ Chí Minh thêm phần rực rỡ, sinh động với gian hàng cây kiểng ghép đa sắc. Hơn ba mươi năm miệt mài lao động, ông tạo được dấu ấn riêng với phong cách hết sức độc đáo: ghép nhiều loại cây trên một gốc.

Cứ ra Giêng là ông bắt tay vào tìm tòi, thử nghiệm để cho ra những tác phẩm mới, độc đáo, mới lạ tham gia Hội hoa xuân tiếp theo. Một tác phẩm mất cả năm trời để mày mò, thử nghiệm mới thành công. Với ông, khó khăn nhất là những ngày đầu tiên, cảm giác chờ đợi kết quả một loại cây khác ghép vào gốc mới luôn thấp thỏm, hồi hộp đến khó tả. Khu vườn thân thuộc là thế, nhưng chưa có khi nào ông đoán được có bao nhiêu cây trong số chậu ấy… Càng nhiều cây, nhiều hoa, trên một gốc ông càng thích.

Nghệ nhân Ba Thật lý giải cho cái sở thích của mình rằng, ghép cây như thế vừa tiết kiệm đất, tiết kiệm chậu mà cùng lúc thưởng thức được 5,7 thứ hoa, lá, quả… Khu vườn của ông luôn chứa đựng nhiều điều thú vị và bất ngờ với du khách. Một gốc cây mọc trên đá, gồng gánh thêm 2, 3 loài thế mà vẫn tươi tốt quanh năm, cho hoa cho trái; rồi chậu kiểng với 10 loại lá khác nhau đủ thứ màu; lại có một loại hoa mà cho ra 7 màu khác nhau,…

Dù tuổi cao nhưng sức đi của ông rất khỏe, nghe ở đâu có cây gì hay, lạ là ông tìm cách mang về bằng được. Có lần ông đi Thái Lan, thấy bên bạn có cây chanh lá trắng, trái cũng màu trắng, ông hỏi mua nhưng chủ cây không bán. Thế là ông xin bằng được cái đọt mang về ghép thử. Thành công mỹ mãn, ông đã mang sản phẩm tặng cho bạn bè để chia vui… Đi du lịch Trung Quốc, thấy cây lạ mà đẹp, ông cũng mua bỏ ba lô mang về…

Niềm đam mê và công sức, sự sáng tạo của ông đã được đền bù xứng đáng, với 200 giải thưởng lớn nhỏ từ Hội hoa xuân. Có năm ông giật đến 13 giải. Nhưng niềm vui lớn nhất của ông chính là được thỏa sức sáng tạo trong thú điền viên; có nhiều tác phẩm mới góp vui cho mọi người.

Hội hoa xuân Tết Quý Tỵ, ông tuyển hơn chục cây đi “đánh trận”. Thủ lĩnh là chính là tác phẩm mang tên “Đường mòn Hồ Chí Minh” với hơn 30 loài cây khác nhau trên một chậu kiểng chừng nửa thước vuông. Ông cũng “bật mí” về cây ổi đỏ ra lá si mà lại cho quả ổi; khoe cây cam Mỹ, cam Nhật đang cho trái trên gốc cần thăng. Đây là những “đứa con” ông đang chăm bẵm dành cho Hội hoa xuân năm 2014.

Mời độc giả cùng chiêm ngưỡng một số tác phẩm vô cùng độc đáo của nghệ nhân Ba Thật:


Cây kiểng lá (10 tuổi) sặc sỡ với 10 loại khác nhau như: da huy, đuôi lươn đỏ, đuôi lươn vàng, đom đóm, hỏa tiễn,…


cây kim ngân gần 10 tuổi với 7 loại cây: ly lam trắng, ly lam tím, vàng bạc, hồng quyết, chỉ thiên tím,…


Cây tắc rằn, chanh sai trĩu quả dù được ghép trên gốc cần thăng


Hoa sứ nhiều sắc màu cùng đua nở


Tác phẩm “Đường mòn Hồ Chí Minh” nhìn từ trên cao, với hơn 30 loại cây ghép thành.


Một quả đồi trong “Đường mòn Hồ Chí Minh” với rất nhiều cây cối, hoa lá


Cây bông trang 8 tuổi với 7 màu hoa cùng đua nở


Cây mộc hương, hồng ngọc đang ra nụ, được ghép vào gốc mai mọc trên đá.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật