Trần Đức Quỷ mang sinh vật lạ vào triển lãm

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau thành công của chuỗi những tác phẩm sắp đặt với chủ đề Chân dung cuộc sống, lần này họa sĩ Trần Đức Quỷ lại tiếp tục khiến khán giả thủ đô ngỡ ngàng bởi sinh vật lạ mà anh mang tới.
Trần Đức Quỷ mang sinh vật lạ vào triển lãm
Ảnh minh họa

Tối 16/1 họa sĩ Trần Đức Quỷ  đã mang tới Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội) một sinh vật cao 2,6m, dài 8,5m với hình tượng tựa như hươu sao nhiều đầu với 88 chân cho công chúng chiêm ngưỡng.

Những con mắt nguyên thủy - tên của tác phẩm khiến không ít người tò mò. Lấy ý tưởng từ một bức ảnh của người bạn sưu tầm được, Trần Đức Quỷ bảo nhìn tấm ảnh đó anh đã rất ngạc nhiên bởi hai người đàn ông đang tay bắt mặt mừng hớn hở nhưng tay kia lại giấu sau lưng một con dao rất dài.

Từ đó anh nảy ra ý định sáng tác một tác phẩm sắp đặt lấy cảm hứng từ bức tranh đó. Anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới tìm được cái tên ưng ý. Ban đầu anh định đặt tên tác phẩm lạ này là Những con mắt sau gáy. Thấy không ổn Trần Đức Quỷ lại tiếp tục đổi thành Con mắt thứ 3, cuối cùng chọn Những con mắt nguyên thủy.

Chia sẻ về tác phẩm họa sĩ Trần Đức Quỷ nói:" Xưa kia, trong đêm trường tăm tối, đấng tạo hóa sinh ra muôn loài. Ngài đã ban cho chúng ta rất nhiều con mắt để mưu sinh và tồn tại. Nhưng trong quá trình tiến hóa, con người đã dần trở lên văn minh và tiến bộ... Chính những con mắt nguyên thủy ấy, những vũ khí sắc bén ấy đã không cần phải dùng đến nữa nên nó đã dần dần teo biến đi trở thành những cái lỗ chân lông. Do vậy, tôi muốn phục hưng lại những con mắt ấy dưới hình ảnh một sinh vật lạ đi giữa chúng ta như là trong giấc mộng".





Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật