115 người chết trong ngày đẫm máu nhất Pakistan

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng loạt vụ nổ bom trên khắp đất nước đã cướp đi sinh mạng của 115 người Pakistan chỉ trong ngày hôm qua, biến nó trở thành ngày đẫm máu nhất trong những năm trở lại đây.
115 người chết trong ngày đẫm máu nhất Pakistan
nạn nhân một vụ nổ bom ở Pakistan.

Hai vụ nổ liên tiếp ở Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan đã cướp đi sinh mạng của 81 người và làm 120 người khác bị thương. Nguyên nhân vụ tấn công được xác định là do xung đột giáo phái, vốn đang ngày càng trở nên sâu sắc giữa những cộng đồng người Pakistan.

Các nhà chức trách cho biết, vụ nổ đầu tiên được xác định là đánh bom t‌ּự sá‌ּt. Mười phút sau đó, một quả bom được giấu sẵn trong xe hơi tại hiện trường tiếp tục phát nổ, khiến số người thương vong tăng đột biến.

Quan chức cảnh sát cấp cao Mir Zubair Mehmood cho biết: “Số người chết đã tăng lên 81 trong khi tổng số 121 người bị thương trong 2 vụ nổ liên tiếp. Chín nhân viên cảnh sát, trong đó có 2 sĩ quan cũng thiệt mạng trong các vụ nổ bom”. Ông Mehmood còn khẳng định: “Cả 2 vụ đánh bom đều được thực hiện bởi những kẻ liều chết cực đoan và số nạn nhân thiệt mạng chưa có dấu hiệu dừng lại”.

Cảnh sát cho biết thêm, vụ tấn công xảy ra ở khu vực chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shia sinh sống. Giáo phái bị cấm hoạt động mang tên Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) bị buộc tội gây ra vụ tấn công trên. LEJ là một nhóm cực đoan Hồi giáo theo dòng Sunni, chiếm 20% dân số của Pakistan.

Ngoài ra, hàng loạt vụ nổ trên khắp Quetta và những khu vực khác làm hàng chục người nữa bỏ mạng. Cụ thể, một vụ đánh khu chợ ở thủ phủ tỉnh Balochistan làm 11 người chết và hơn 40 người bị thương, chủ yếu là những người bán rau. Một trẻ em cũng thiệt mạng trong vụ nổ bom này.

21 người khác thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ đánh bom cùng ngày ở thành phố lớn nhất của tỉnh Tây Bắc Swat. Những kẻ khủ‌ng b‌ố kích nổ quả bom nhằm vào những tín đồ đang chăm chú lắng nghe một nhà lãnh đạo tôn giáo diễn thuyết ở thành phố Mingora. Hiện chưa rõ giáo phái nào đứng đằng sau vụ việc đẫm máu trên.

Trong khi ngày hôm qua được coi là ngày đẫm máu nhất của Pakistan trong những năm trở lại đây thì Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ khẳng định, năm 2012 là năm chết chóc nhất từng được ghi nhận đối với những người Hồi giáo dòng Shia ở Pakistan. Sự thất bại của Chính phủ trong việc ngăn chặn những kẻ cực đoan thiểu số dòng Sunni tiến hành những vụ tấn công đấm máu bị gọi là “đáng khiển trách và đồng lõa với việc sát hại dã man công dân Pakistan”.

Những chiếc ô tô nát vụn tại hiện trường vụ nổ bom kép ở Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan.

Người thiệt mạng nằm la liệt dưới mặt đất sau khi 2 quả bom phát nổ cách nhau chừng 10 phút.

Những người bị thương được đội ngũ y tế và nhân viên cứu hộ đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Số người cần được hỗ trợ quá lớn khiến lượng cáng y tế không đáp ứng nổi nhu cầu, buộc các nhân viên y tế và người dân phải chuyển những người bị thương bằng tay không.

Cảnh vật tan hoang, tiêu điều trong khi máu vương vãi khắp hiện trường vụ nổ.

Khuôn mặt một nạn nhân vẫn lộ rõ vẻ thất thần.

Không lâu sau khi vụ nổ xảy ra, cảnh sát và các nhân viên an ninh đã có mặt tại hiện trường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật