Bé 2 tuổi thoát chết dù bị rắn dài 1,85m tấn công

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một bé gái 2 tuổi tại Australia đã thoát chết một cách may mắn sau khi bị tấn công bởi một con rắn độc đã quấn lấy tay bé và bắt đầu cắn cháu nhỏ.
Bé 2 tuổi thoát chết dù bị rắn dài 1,85m tấn công
Bé gái 2 tuổi may mắn chỉ bị cắn 3 vết nông ở tay

Sự việc xảy ra ở thị trấn Lismore, nằm cách Sydney 600kkm về phía Bắc. Mẹ cháu bé thức dậy lúc 3 giờ sáng ngày thứ Bảy và phát hiện ra một con rắn dài tới 1,85m đang quấn lấy con mình lúc đó đang nằm ngủ trên giường.

“Cô ấy trông thấy cuộn thừng quấn 3 vòng quanh cánh tay của con gái. Linh tính mách bảo người mẹ rằng đó là một con rắn chứ không phải cuộn dây,” chuyên gia bắt rắn Tex Tillis kể lại với AFP.

Ngay lập tức, người mẹ nắm lấy phần dưới đầu của con rắn, và gỡ nó khỏi tay của con gái. Tuy nhiên, con rắn vẫn có thể cắn vào tay của đứa trẻ trước khi bị người mẹ ném vào góc phòng.

Theo chuyên gia Tillis, người được cử tới bắt rắn sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, thì may mắn là con rắn này không có nọc độc.

Đứa trẻ cũng được đưa tới bệnh viện với 3 vết cắn nông dưới da, không bị ảnh hưởng tới tính mạng.

Australia là nơi có 20 trong 25 loài rắn độc nhất thế giới, bao gồm toàn bộ 10 loài độc nhất. Theo ước tính chính thức mỗi năm có 3.000 vụ rắn cắn tại nước này, trong đó 300-500 vụ cần xử lý độc dược. Trung bình có hai vụ có thể gây chết người.

Tháng trước, một bà mẹ cũng phát hiện trong tủ quần áo con mình có một ổ rắn loại cực độc, sau khi cháu bé 3 tuổi vô tình nhặt được trứng rắn về làm đồ chơi và số rắn này đã nở trong tủ

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật