Hành trình thành “sao’ của Lưu Diệc Phi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở tuổi 20, cô gái Trung Quốc đã có một gia tài phim ảnh đáng nể. Nổi tiếng từ “Kim phấn thế gia”, Lưu Diệc Phi đang được gọi là “Tiểu Củng Lợi”, “Tiểu Chương Tử Di” tại Hollywood.
Hành trình thành “sao’ của Lưu Diệc Phi
Lưu Diệc Phi có vẻ đẹp phương Đông thuần khiết. Ảnh: Fansite.

Trẻ trung và xinh đẹp, Lưu Diệc Phi luôn là ngôi sao được yêu thích nhất trên màn ảnh nhỏ. Cô được chọn đóng những nhân vật ngây thơ trong sáng nhờ có gương mặt hiền hậu và thân hình mảnh mai. Ngay từ những vai diễn đầu tiên, vẻ đẹp mong manh của Lưu Diệc Phi đã hút hồn khán giả.

Lưu Diệc Phi di dân sang Mỹ từ khi 5 tuổi, sống cùng mẹ và cha dượng. Năm 13 tuổi, cô thổ lộ mơ ước được làm diễn viên, vì quá hâm mộ ngôi sao điện ảnh Audrey Hepburn. Được mẹ cho phép, cô trở về Trung Quốc khi 14 tuổi và đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh một năm sau đó. Là sinh viên nhỏ tuổi nhất, nhưng cô lại là nhân vật nổi tiếng nhất lớp vì từng đóng vai cô tiểu thư nhà giàu trong phim Kim phấn thế gia. Đây cũng là bộ phim đầu tay của cô. Tuy không gây ấn tượng về diễn xuất, nhưng ngoại hình của Lưu Diệc Phi cũng đủ để khán giả phải nhớ tới mình.

Lưu Diệc Phi trong vai Tiểu Long Nữ. Ảnh: Fansite.

Ngay sau đó, cô gái trẻ được mời đóng người đẹp Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung. Lưu Diệc Phi càng được yêu thích sau khi thể hiện thành công vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu đại hiệp. Ngay cả Kim Dung cũng khen cô đóng đạt nhân vật của ông

Danh tiếng luôn đi cùng với thị phi. Giới truyền thông bắt đầu đào bới đời tư của Lưu Diệc Phi. Họ nghi vấn cô khai man tuổi, thậm chí cho rằng cô từng phẫu thuật thẩm mỹ. Đáp lại, kiều nữ này tuyên bố được sống yên ổn như nhân vật Triệu Linh Nhân trong phim Tiên kiếm kỳ hiệp truyện mà cô từng thủ vai.

Nàng Kim Yến Tử trong "Vua Kungfu". Ảnh: Lionsgate.

Ở 19 tuổi, Lưu Diệc Phi mở cánh cửa vào Hollywood, khi được tham gia Forbidden Kingdom (Vua Kungfu) với Thành Long và Lý Liên Kiệt. Cô có ưu thế hơn hẳn Chương Tử Di nhờ thành thạo tiếng Anh. Vai Kim Yến Tử đầy hận thù khiến cô được công ty quản lý William Morris của Mỹ chú ý, đưa cô trở thành diễn viên thứ hai của Trung Quốc, sau Chương Tử Di, gia nhập hãng này.

Tuy nhiên, theo ông Trần Kim Phi, cha dượng đồng thời là cha đỡ đầu của Lưu Diệc Phi, con đường của cô khác hẳn Củng Lợi và Chương Tử Di. Ông nói: “Hai ngôi sao kia do Trương Nghệ Mưu phát hiện và đào tạo. Tôi từng nói với Diệc Phi rằng, nó có thể tự đi mà không cần dựa dẫm vào một người đàn ông. Con gái tôi đóng phim không phải vì tiền, mà chỉ vì nó yêu thích diễn xuất”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật