Thờ phụng trăn hoang dã vì nghĩ hồn con nhập xác

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện linh hồn người chết nhập vào thân xác con trăn hoa hoang dã ở nhà bà Lê Thị Tuyết ( xóm 9, xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã gây xôn xao xứ Nghệ suốt nhiều tháng qua. Muốn thấy hiện tượng lạ lùng trên nhiều người hiếu kì đã đến tận nơi để mục sở thị rồi đồn thổi, thêu dệt khiến nhiều người hoang mang, sợ hãi.
Thờ phụng trăn hoang dã vì nghĩ hồn con nhập xác
Tin rằng hồn người con trai mới mất của mình đã nhập vào con trăn nên gia đình ông Viễn bà Tuyết đã xin con trăn hàng xóm bắt được về thờ bên cạnh bàn thờ con trai mình.
Cái chết bất ngờ của người con hiếu thảo
Về đến đầu xã Quỳnh Mỹ hỏi thăm nhà bà Tuyết thờ trăn, người dân ai cũng biết. Anh Hùng, một người dân nhiệt tình còn dẫn chúng tôi đến tận nơi. Trò chuyện với chúng tôi, anh Hùng cho biết, trước đây chừng một tháng, mỗi ngày có hàng trăm người đến xem “nhà bà Tuyết thờ trăn” đông như hội.
Men theo cánh đồng ngô xanh ngút ngát, chúng tôi vào nhà bà Tuyết. Đó là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, tường vách lở lói, nép mình nơi cuối xóm. Trong nhà chẳng có gì đáng giá, ngoài chiếc chuồng xi măng kiên cố khoảng 2m2, phía trên được bịt bằng hai lớp lưới mắt cáo. Trong chiếc chuồng bê tông ấy là con trăn hoa nặng khoảng 20 kg. Ngó mặt vào xem thấy chú trăn cứ nằm cuộn tròn, không hề đoái hoài tới người lạ.
Bà Tuyết đem cơm và thức ăn đến, thấy người quen, chú trăn mới chậm rãi thè lưỡi nếm. Nếm xong, thấy hợp khẩu vị, chú bắt đầu ăn ngon lành. Một điều đặc biệt, theo quan sát của chúng tôi, chuồng bê tông nới có chú trăn trú ngụ được xây ngay cạnh ban thờ còn lảng bảng khói hương. Trên ban có di ảnh của một chàng trai trẻ.
Sau khi thắp nén hương cho người quá cố, chúng tôi được bà Lê Thị Tuyết (52 tuổi) kể về cái chết bất ngờ của cậu con trai út của bà - người trong ảnh thờ. Cậu út ấy tên là Hoàng Văn Hồng sinh năm 1992. Theo bà Tuyết, bà có cả thảy 5 người con. Đất quê vốn nghèo nên cuộc sống gia đình bà rất khó khăn. Bới thế Hồng sớm nghỉ học, đi làm thuê phụ giúp gia đình.
Giữa tháng 1. 2012, sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, Hồng lại khăn gói ra Hà Nội làm thuê. Công việc của một phụ hồ rất vất vả và sức lao động bỏ ra nhiều, thu nhập chẳng được bao nhiêu nhưng cậu vẫn quyết tâm bám nghề. Trước chuyến đi ấy, Hồng đã nói với bà: “Đợi con đi làm đến cuối năm sẽ gửi tiền về xây nhà”. Hai tháng sau, cả gia đình bà khóc ngất khi nhận được hung tin, Hồng đã ra đi mãi mãi vì bị sập giàn giáo. Đưa xác con về quê, gia đình bà Tuyết đắng lòng lập một bàn thờ ngay nơi cậu vẫn hay ngủ.
Xôn xao chuyện hồn người chết nhập vào … trăn
Khuôn mặt khắc khổ, nhàu nhĩ đứng bên bàn thờ con bà Tuyết chuyện giọng đều đều. Khi nhắc tới chú trăn, đôi mắt thâm quầng của bà nhòa nước mắt. Bà bảo, thâm tâm, bà không muốn kể chuyện này. “Vì thương con và cũng nghe lời thầy pháp nên tôi mới đưa con trăn này về nuôi. Nhưng mấy tháng qua nhiều người đến quá làm gia đình tôi rất buồn khổ mà chẳng biết làm sao được”.
Theo đó, thì gần đến 100 ngày mất của Hồng, ông Nguyễn Văn Phú, láng giếng của gia đình bà có bắt được chú trăn nặng khoảng 5 kg ở ngay trước cổng. Con trăn chui vào cống nước, mọi người làm đủ mọi cách cũng chẳng chịu ló ra. Không dụ được con trăn không biết từ đâu tới này, ông Phú đã về lấy kích điện, dụng cụ ông vẫn thường dùng để đánh bắt cá ra chích điện. Thế nhưng, bộ đồ nghề của ông vẫn dùng ấy không biết thế nào lại dở chứng, không sử dụng được. Nghĩ là có chuyện gì đó linh thiêng, ông Phú đã không dám dùng “biện pháp mạnh” nữa mà lấy bao bịt một đầu cống rồi lấy que mềm chọc chử. Cứ kiên nhẫn làm như vậy, một lát sau chú trăn lạ ấy đã ngoan ngoãn chui vào bao.
Về phần bà Tuyết, sát hôm 100 ngày mất của con trai, bà đã đi nhờ thầy pháp … “gọi hồn” con về. Gật gù, thầy pháp này phán rằng con bà đã về nhà nhưng đang bị người ta bắt giữ. Nếu muốn gần con thì bà phải đi chuộc con về. Và, nếu làm như thế thì gia đình bà sẽ … có lộc.  Nghĩ đến việc ông Phú vừa bắt được con trăn nên bà tin lời thầy pháp ấy lắm.
Về tới nhà ngay lập tức bà sang nhà ông hàng xóm xin chuộc lại con trăn đó. Khi đó, nuôi con trăn đã được gần chục ngày, tuy rất thích nhưng thấy bà Tuyết khăng khăng rằng con trăn mang linh hồn của con trai bà, ông Phú đã không tiếc mà biếu không để hàng xóm của mình hoàn thành tâm nguyện. Trao đổi với chúng tôi, ông Phú cho biết: “Nghe bà ấy nói vậy nên tôi cũng sợ , nên chẳng giữ con trăn đó làm gì. Bà ấy đưa về được ít ngày thì tin đồn xôn xao khắp nơi”.
Tin lời thầy bói nên bà Tuyết chăm con trăn hệt như chăm con đẻ của mình. Dù nhà nghèo, cái ăn còn phải lo từng bữa nhưng chú trăn ngày nào cũng được ăn thịt. Thịt sống đã vậy thi thoảng để đảm bảo vệ sinh bà còn chế biến thành những món ăn mà con trai bà thích. Nào là thịt luộc, thịt kho, thịt xào, các món tôm, cá. Con trai bà trước đây sạch sẽ, bởi thế, bà cũng cẩn thận giữ vệ sinh tổ ấm của chú trăn này. Chiếc chuồng bê tông được xây dựng ngay sát bàn thờ con luôn được bà quét dọn, lau chùi tươm tất. Những ngày nắng nóng, bà tắm cho chú trăn tới vài ba lần. Rét mướt nhưng hiểu … tính con, dù bận mấy bà cũng hai lần tắm cho chú trăn mỗi tuần.
Chính nhờ sự chăm sóc ân cần của bà, khi mới đón về nuôi, chú trăn chỉ nặng chừng 5 kg nhưng giờ đã hơn 20 kg. tâm sự với chúng tôi, bà Tuyết bảo, ngày con trai bà mất, bà thấy ruột gan mình ủ rũ, ngôi nhà tuềnh toàng hiu vắng, não nề. Thế nhưng từ ngày đón chú trăn này về, nghĩ linh hồn con mình đang trú ngụ ở đó, bà đã thấy niềm vui trở lại thấy mình khỏe hơn, và đặc biệt nhiều lúc bà thấy con mình vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. “Tôi cũng chăm sóc cho nó chu đáo như con của mình. Đi thì chớ về nhà là tôi lại thủ thỉ nói chuyện với nó, như nói chuyện với thằng Hồng. Tôi sợ mọi người đồn thổi rồi chính quyền họ đến tịch thu thì tôi chết mất. Đó là niềm an ủi cuối cùng của tôi”, bà Tuyết chia sẻ, tâm sự với chúng tôi.
Chính quyền nói gì?
Gần ba tháng nay những lời đồn thổi về vong hồn con trai bà Tuyết nhập vào con trăn ngày càng lan rộng. Đi đâu người dân xứ Nghệ cũng xôn xao chuyện “nuôi trăn hồn ma nhập” của bà Tuyết. Thậm chí có người còn mang hương, hoa quả đến một phần để chia sẻ nỗi buồn với gia đình, một phần vì tò mò muốn xem thực hư câu chuyện về con trăn lạ như thế nào. Người đến xem xong về thêu dệt thêm một chút khiến câu chuyện “hồn ma cậu út trốn trong xác trăn” càng thêm ly kỳ, rùng rợn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Trường, phó công an xã Quỳnh Mỹ cho biết, chuyện gia đình bà Tuyết thờ trăn, chính quyền địa phương có biết, tuy nhiên, việc này chưa gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh trên địa bàn. “Nếu có sự mê tín dị đoan ở đây thì chính quyền sẽ kiểm tra và xử lý’, ông Trường cho biết.
Ông Trường còn cho biết thêm, không riêng gì con trăn của bà Tuyết được nuôi, bởi đặc trưng địa hình đồi núi nên người dân ở Quỳnh Mỹ vẫn thường xuyên bắt được trăn rừng. Cách đây ba năm người dân ở đây đã bắt được một con trăn nặng khoảng 20 kg. Năm ngoái, người dân xóm 7 cũng bắt được hai con trăn nặng khoảng 5 kg. Theo ông Trường, vùng núi này thường xuyên có những con trăn lớn sinh sản, mỗi khi khô cạn chúng thường kéo nhau xuống đồng lúa của người dân để uống nước nên họ mới bắt được nhiều như vậy. Trao đổi với chúng tôi chuyện này, ông Trường muốn khẳng định việc con trăn bỗng dưng xuất hiện trong cống nước ngay cạnh cổng nhà bà Tuyết cũng chẳng có gì là lạ.
Ông Mai Văn Hùng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quỳnh Mỹ cho biết việc gia đình bà Tuyết đi xem bói rồi nghĩ là vong hồn con trai mình nhập vào con trăn là hoàn toàn không có cơ sở. Có thể vì quá thương con nên khi con trăn xuất hiện ở gần nhà mình, gia đình bà Tuyết đã cả tin nên thờ trăn theo cách lạ lùng trên.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật